-
Hà Nội: "Mê hồn trận" rào chắn thi công, người dân khốn khổ vì ùn tắc bủa vây -
Ông Lê Ngọc Châu giữ chức Bí thư Thành ủy Hải Phòng -
Bi kịch lặp lại sau 3 thập kỷ của gia đình tỷ phú Anh: Nỗi đau gia tộc và sự hồi sinh kỳ diệu trên đất Việt -
TP.HCM: Số học sinh tiểu học nhập viện nghi ngộ độc tăng vọt lên 148 ca -
Ô tô Mercedes G63 tông tử vong cụ ông trên phố Đào Tấn, Hà Nội -
Hút thuốc lá điện tử bị phạt tới 5 triệu đồng, buộc tiêu hủy tang vật -
Hôn nhân dậy sóng vì tình cũ của chồng công khai ảnh thân mật, kể chuyện "sống thử" -
Ninh Bình: Tàu cá neo gần cảng bất ngờ bốc cháy dữ dội, nhiều tài sản bị thiêu rụi -
Bình khí phát nổ kinh hoàng tại xưởng cơ khí, một người tử vong -
Thời tiết ngày 10/4: Nắng nóng tiếp tục bao trùm nhiều khu vực, miền Bắc bắt đầu oi bức
Pháp luật
07/02/2015 17:28Giết hàng xóm rồi thản nhiên leo lên cây ngủ
Thấy người thanh niên đi làm ở xa lâu ngày về chơi, Hiếu thấy gai mắt nên dùng đá đánh cho bỏ ghét. Bị nạn nhân dọa mách mẹ, Hiếu rút dao đâm bà Nga tử vong.
Tuy nhiên, sau khi bị dọa sẽ mách mẹ, gã thanh niên này liền rút dao bấm đâm bà Phạm Thị Ngọc Nga (52 tuổi, ngụ cùng thôn) ngã gục, rồi… leo lên cây ngủ ngon lành.
Giết người vì sợ bị mách mẹ
Tìm đến thôn Lý Hòa trong buổi chiều nắng, hỏi thăm nhà ông Võ Văn Sáu (56 tuổi, chồng nạn nhân Nga), một bà cụ nhiệt tình dẫn chúng tôi đến nhà. Bà cụ cho biết: “Tội lắm chú ơi. Nhà ông Sáu chỉ có hai vợ chồng thôi, con cái đều đi làm ăn xa hết. Thằng con út nó mới về thì xảy ra chuyện. Nhà ổng nghèo lắm. Cụ vừa đi đưa đám về, nhìn cảnh khóc thương, mình không thể kìm được nước mắt”.
|
|
| Con trai nạn nhân thuật lại sự việc. |
Mấy chú cháu đang đùa vui thì bất ngờ tôi bị Hiếu đi từ phía sau dùng đá đập vào đầu. Khi tôi ngã xuống, mấy đứa nhỏ la lên, còn Hiếu thì dùng tay chân đánh túi bụi vào người tôi. Tôi hoảng hồn cố gượng dậy chạy thật nhanh về nhà”, anh An cho biết.
Thấy bố mẹ đang ngồi xem vô tuyến trong nhà, anh An ngồi ở bậc thềm nói vọng vào là mình vừa bị Hiếu đánh. Sau khi ra xem thương tích của con, vợ chồng ông Sáu đi ra phía trước để tìm gặp Hiếu. Thấy vợ chồng ông Sáu đến, Hiếu thản nhiên đi tới và tỏ vẻ nghênh ngang.
Ông Sáu hỏi: “Sao mày lại đánh thằng An. Nó với mày cãi lộn à”. Hiếu trả lời: “Không cãi cọ gì hết. Tôi nhìn mặt nó gai gai, thích đánh thì đánh thôi. Nó ở xa mới về mà cái mặt dác dáo, đánh cho nó chừa”.
Biết Hiếu là tên ngỗ ngược có tiếng, ông Sáu không nói tay đôi nhưng nói sẽ mách mẹ Hiếu về việc này. Lúc này, Hiếu dọa: “Ông mà mách mẹ tôi, tôi giết cả nhà ông không còn một mạng”. Nghe Hiếu nói vậy, vợ chồng ông Sáu im lặng và bỏ về.
Khi về đến gần nhà, bà Nga bà đứng nói chuyện với một số hàng xóm. Nói mới vài ba câu, Hiếu bất ngờ chạy tới rút dao bấm đâm vào ngực trái bà Nga, làm nạn nhân gục ngã ngay tại chỗ. Sau đó, tên cồn đồ cầm dao bỏ chạy.
Anh An cho biết: “Tôi chạy đến nơi thì thấy mẹ mình nằm dưới đất, tôi đỡ mẹ dậy, mẹ chỉ nói được câu: “Thằng Hiếu nó đâm mẹ rồi ngất lịm”.
Ngay sau đó, gia đình đưa bà Nga đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định cấp cứu. Tuy nhiên do vết thương quá nặng nên đến 0h ngày 5/1, bà Nga đã tử vong. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy, nguyên nhân dẫn đến cái chết của nạn nhân là do bị vật sắc nhọn đâm thấu tim, gây mất máu cấp.
Giết người xong thản nhiên leo lên cây ngủ
|
|
| Hiện trường vụ án. |
Nhận định hung thủ chưa thể trốn chạy xa, lực lượng chức năng tiếp tục chia làm nhiều mũi trinh sát để truy bắt nghi phạm. Khoảng 3 tiếng sau, một vài người dân nghe tiếng nói của ai đó trên cây tra ở nhà một người dân gần nhà Hiếu. Khi nhìn lên, họ phát hiện Hiếu đang nghe điện thoại nên khẩn báo lực lượng chức năng đến bắt giữ.
Hiếu khai nhận, cuối giờ trưa ngày 4/1, hắn cùng một số thanh niên ở địa phương mua rượu nhậu ở gần nhà. Khi tất cả đã ngà ngà say, hắn lảo đảo đi về nhà rồi gặp anh An, thấy gai mắt nên đánh anh An. Sau đó vì sợ bị gia đình anh An mách mẹ nên đã ra tay sát hại bà Nga. S
au khi gây án, Hiếu đem con dao vứt ở bụi rậm phía sau nhà, rồi leo lên cây tra ngủ. Ngay sau đó, cơ quan chức năng đã thu con dao bấm.
Sau khi con trai bị bắt, bà Lê Thị Năm (65 tuổi, mẹ Hiếu) ủ rũ vì mệt và xấu hổ. Bà Năm cho biết: “Thằng Hiếu không giống ai trong gia đình này cả. Nó chỉ làm khổ gia đình, khổ tôi chứ chẳng làm được tích sự gì.
Nó lớn ngần tuổi này mà chẳng làm được việc gì nên hồn. Nó không chịu học nên đến giờ nó không biết con chữ là gì. Bảo nó làm chuyện gì nó cũng né tránh rồi lười biếng không chịu làm. Nó không làm ra tiền đã đành, đằng này nó còn phá làng phá xóm. Con với cái, khổ ơi là khổ”.
Ông Bùi Văn Hưng, trưởng thôn Lý Hòa, cho biết: “Gia đình bà Năm thuộc diện hộ nghèo của địa phương, cuộc sống gia đình khó khăn, phải mưu sinh từng bữa để kiếm sống. Tuy nhiên, Hiếu lại la cà chơi bời, không giúp được gì cho gia đình”.
Theo Phan Phùng (Pháp Luật Việt Nam)
- Iran mất đi "kiến trúc sư" đối ngoại: Cố vấn Kamal Kharazi thiệt mạng sau cuộc không kích của Mỹ và Israel (1 giờ trước)
- Huy Thanh Jewelry lên tiếng vụ bị xử phạt, chuyển hồ sơ vi phạm cho cơ quan thuế (2 giờ trước)
- Hà Nội: "Mê hồn trận" rào chắn thi công, người dân khốn khổ vì ùn tắc bủa vây (2 giờ trước)
- Nga và Ukraine đạt thỏa thuận ngừng bắn tạm thời nhân dịp lễ Phục sinh (2 giờ trước)
- Vợ Tuấn Hưng khẳng định hôn nhân 12 năm vẫn mặn nồng nhờ trở thành "bạn đồng tu" (2 giờ trước)
- Ông Lê Ngọc Châu giữ chức Bí thư Thành ủy Hải Phòng (2 giờ trước)
- Người đàn ông gây sốt khi in 3D siêu xe Porsche với độ chính xác đáng kinh ngạc (2 giờ trước)
- Hà Nội quyết liệt truy quét 300 tấn thịt lợn bệnh: Xử phạt kịch khung, làm rõ trách nhiệm cán bộ tiếp tay (2 giờ trước)
- TP.HCM: Số học sinh tiểu học nhập viện nghi ngộ độc tăng vọt lên 148 ca (2 giờ trước)
- Bi kịch lặp lại sau 3 thập kỷ của gia đình tỷ phú Anh: Nỗi đau gia tộc và sự hồi sinh kỳ diệu trên đất Việt (2 giờ trước)

