-
Người phụ nữ rơi từ tầng cao chung cư Hà Nội, để lại thư tuyệt mệnh
-
Nạn nhân bị “tổng tài” ra hiệu lệnh đánh: "Tôi sốc và chưa hết choáng váng"
-
Những trường hợp nghỉ việc do sắp xếp bộ máy được hưởng 24 tháng tiền lương, nhận lương hưu ngay
-
Chồng bị phạt tù vì "quan hệ" khi vợ chưa đủ 16 tuổi và nỗi niềm người trong cuộc
-
Tranh cãi quanh buổi fan meeting Ninh Dương story: Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM nói gì?
-
Hà Nội yêu cầu công khai thực đơn bữa ăn bán trú
-
Phát hiện thi thể người đàn ông đang phân hủy trên dải phân cách bên đường
-
Mở rộng diện lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước
-
Người xây nhầm nhà trên đất của người khác nói hiện rất khó khăn, nếu phá nhà không biết ở đâu
-
Camera ghi cảnh người đàn ông đâm nhiều nhát vào người phụ nữ ở Hưng Yên: Hé lộ nguyên nhân
Pháp luật
22/09/2019 13:52Giết người trên đồi vắng, cướp dây chuyền trả nợ người yêu
VKSND tỉnh Phú Yên vừa ban hành cáo trạng truy tố Phan Ái Dương ( SN 1988, trú Bình Định) ra trước TAND cùng cấp để xét xử về tội giết người và cướp tài.
Theo hồ sơ, Dương lên Gia Lai gặp, có quan hệ tình cảm và mượn chị R’Ô Hmuăt 20 triệu đồng. Sau đó, chị này đi làm thuê ở Phú Yên. Tháng 4, Dương cũng đi làm thuê ở tỉnh này, muốn kiếm tiền trả nợ bạn gái nhưng công việc không thuận lợi. Do đó, Dương nảy sinh ý định cướp tài sản .
Cũng trong thời gian này, Dương quen biết anh Nguyễn Anh Vũ đang học nghề sửa chữa xe máy. Hàng ngày, Vũ đi lại bằng xe môtô hiệu Winner của gia đình và đeo dây chuyền vàng nên Dương nảy sinh ý định cướp tài sản của người này.

Chiều 10-5, Dương điện thoại nói Vũ chạy xe ôm chở Dương đi mua một cây sắt rồi chở Dương đến khu vực đập thủy điện Sông Ba Hạ . Tại đây, Dương nói Vũ chạy rẽ vào đường đất hướng lên đồi trồng keo lá tràm. Đi được một đoạn, do đường trơn nên Vũ dừng xe rồi cùng Dương đi bộ lên đồi. Dương đi sau cầm cây sắt đánh nhiều cái vào đầu Vũ rồi lấy sợi dây chuyền và điều khiển xe của Vũ rời khỏi hiện trường.
Trên đường đi, Dương vứt cây sắt ở lề đường rồi chạy xe về Gia Lai. Đi đến thị trấn Phú Túc, huyện Krông Pa, Dương tháo biển số xe vứt rồi bán sợi dây chuyền vàng được hơn 7 triệu. Khi đi đến xã Ia Rtô, TX AyunPa, Dương vứt mũ bảo hiểm và đẩy xe môtô của Vũ xuống Sông Ba, sau đó đón xe khách lên thành phố PleiKu, rồi đi Hà Nội, Lạng Sơn. Đến ngày 17-5, Dương bị bắt giữ.
Sau khi bị đánh, Vũ ngất xỉu rồi tỉnh lại, lần xuống đến đường bê tông gần đập thủy điện Sông Ba Hạ thì tiếp tục ngất xỉu bên lề đường, được người dân phát hiện đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.
Theo Hồ Lưu (Pháp Luật TPHCM)








- Thanh niên "ra lệnh đánh người" ở quán cà phê xin lỗi (20:53)
- Việt Nam là ứng viên hàng đầu để trở thành trung tâm tài chính lớn ở Đông Nam Á (20:43)
- Bão số 8 vừa xuất hiện trên Biển Đông, dự báo bão số 9 sẽ nối gót ngay sau đó (20:35)
- Người phụ nữ rơi từ tầng cao chung cư Hà Nội, để lại thư tuyệt mệnh (1 giờ trước)
- Nạn nhân bị “tổng tài” ra hiệu lệnh đánh: "Tôi sốc và chưa hết choáng váng" (1 giờ trước)
- Những trường hợp nghỉ việc do sắp xếp bộ máy được hưởng 24 tháng tiền lương, nhận lương hưu ngay (1 giờ trước)
- Chồng bị phạt tù vì "quan hệ" khi vợ chưa đủ 16 tuổi và nỗi niềm người trong cuộc (1 giờ trước)
- Tranh cãi quanh buổi fan meeting Ninh Dương story: Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM nói gì? (1 giờ trước)
- Hà Nội yêu cầu công khai thực đơn bữa ăn bán trú (1 giờ trước)
- Phát hiện thi thể người đàn ông đang phân hủy trên dải phân cách bên đường (1 giờ trước)




