-
Ông Phạm Nhật Vượng sắp có thêm công ty nửa triệu tỷ đồng
-
Nữ hiệu trưởng bị lũ cuốn, 2 con kẹt giữa vùng lũ chưa thể về chịu tang
-
Kỳ Hân - vợ cầu thủ Mạc Hồng Quân đang bị làm sao vậy?
-
Việt Nam kêu gọi quốc tế hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai
-
2 chiếc ô tô bị nước lũ cuốn trôi ở Thái Nguyên sáng 9/10: Chủ xe tiết lộ tình trạng hiện tại của "xế cưng"
-
Xuất hiện dấu hiệu bất thường dưới chân đê, hàng nghìn người phải khẩn trương ứng phó
-
Nobel Văn chương 2025 xướng tên nhà văn “phong cách ấn tượng”
-
Shark Bình nói về triết lý "không hại người"
-
Nhan sắc dàn “hot girl” đi khám nghĩa vụ quân sự ở Cần Thơ, Vĩnh Long lên hẳn fanpage của phường
-
5 người trong bữa tiệc tại 1 nhà hàng ở TP HCM suýt chết vì một loại khí không màu, không mùi
Pháp luật
04/06/2015 04:16Giết người yêu vì không uống thuốc tránh thai sau khi "quan hệ"
Sau khi đưa người yêu ra một bãi cỏ để "quan hệ", Đương yêu cầu nạn nhân uống thuốc tránh thai nhưng chị này không chịu. Bực tức, Đương ra tay giết người yêu dã man.
Tuy chỉ mới quen biết nhưng cả 2 đã như thuộc về nhau và nhanh chóng trở thành một đôi tình nhân. Do M. đã tốt nghiệp chuyên ngành kế toán của một trường cao đẳng, đang chờ xin việc nên xác định sẽ sớm kết hôn với thanh niên cùng quê.
Tuy nhiên, cuộc tình này đứt gánh giữa đường, cô gái tuổi đôi mươi đã phải chịu một cái chết bi thảm khi bị chính người mình yêu thương giết hại dã man.
Chuyện xảy ra vào đêm 3/8/2014. Khoảng 19h30, Đương đến đón bạn gái đi dọc bờ Truông Mung (khu vực xã Sơn Trung và xã Sơn Lễ) để tâm sự như mọi khi.
Khoảng 21h thì cả 2 dừng lại chơi ở một ngọn đồi vắng vẻ. Tại đây, đôi nam nữ đã quan hệ tình dục. Trong lúc "mây mưa", Đương yêu cầu bạn gái uống thuốc tránh thai nhưng M. nhất định không chịu.
|
Đối tượng Phạm Đình Đương (Ảnh: Người đưa tin) |
Như con thú say mồi, Đương dùng áo khoác siết cổ bạn gái rồi dùng đá đập mạnh vào mặt đến khi người yêu không có phản ứng thì hắn mới buông tha.
Trước khi bỏ đi, Đương đã lấy điện thoại của chị M. tắt nguồn, mang chiếc áo tang vật và đồ dùng của nạn nhân ra vườn nhà đốt nhằm phi tang.
Chiếc điện thoại Đương bán được 600 ngàn đồng rồi tiêu hết.
Cho đến tận ngày ngày 21/8, 18 ngày sau khi mất tích, thi thể nạn nhân xấu số mới được người dân phát hiện và báo lên cơ quan công an.
Sau khi vào cuộc điều tra, ngày 22/8/2014, CQĐT Công an huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với tên Phạm Đình Đương về tội Giết người.
Kẻ giết người trả giá
Hôm nay, ngày 2/6, TAND tỉnh Hà Tĩnh đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Phạm Đình Đương về 2 tội danh: Giết người và Cướp tài sản.
Tại tòa, Đương phủ nhận việc dùng tay bóp cổ và dùng áo khoác siết cổ M. Còn chuyện chiếc điện thoại, kẻ giết người khai sau khi về nhà mới biết có trong túi quần.
![]() |
Bị cáo Phạm Đình Đương trước vành móng ngựa (Ảnh: Vietnnamnet) |
Quá tức giận với lời khai của Đương, người nhà nạn nhân đã đồng loạt đứng dậy phản đối. Ông Thái Văn Chỉnh, bố nạn nhân M. chia sẻ trên trang Vietnamnet: "Đã giết, cướp đời con gái tôi mà nó lại còn khai bịa đặt như vậy. Mong tòa xử đúng người đúng tội".
Sau khi suy nghĩ, Đương đã nhận hết mọi hành vi phạm tội của mình và quay người lại để xin lỗi gia đình nạn nhân.
Sau khi cân nhắc các tình tiết, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo 16 năm tù về tội Giết người, 7 năm tù về tội Cướp tài sản, tổng cộng là 23 năm tù.
Theo Nguyễn Song (Soha.vn/Trí Thức Trẻ)








- Djokovic lần thứ 80 vào bán kết Masters 1000 (38 phút trước)
- Tuyển Việt Nam thắng Nepal 3-1 (46 phút trước)
- Người đàn ông bất ngờ ngã gục, tử vong khi đang xem bóng đá (1 giờ trước)
- Ông bố ép kẻ đã ấu dâm con gái mình tự đào mộ và kết liễu cuộc đời (1 giờ trước)
- Ca sĩ Jack bị xử phạt vì tổ chức họp báo kể chuyện đời tư (1 giờ trước)
- HLV Shin Tae-yong bị sa thải (1 giờ trước)
- Camera AI phát hiện hàng ngàn trường hợp vi phạm giao thông ở TP HCM (1 giờ trước)
- Ông Phạm Nhật Vượng sắp có thêm công ty nửa triệu tỷ đồng (2 giờ trước)
- Nữ hiệu trưởng bị lũ cuốn, 2 con kẹt giữa vùng lũ chưa thể về chịu tang (2 giờ trước)
- Kỳ Hân - vợ cầu thủ Mạc Hồng Quân đang bị làm sao vậy? (2 giờ trước)




