-
Mẹ ngất lịm phát hiện 2 con nhỏ đuối nước gần nhà, hoàn cảnh thương tâm khiến ai cũng rơi nước mắt -
Sự thật sốc đằng sau bằng đại học không được công nhận: Lời xin lỗi "đau lòng" từ nhà trường -
Khẩn cấp tìm kiếm ông Hồ Văn Làng, đại biểu người có uy tín tỉnh Quảng Trị bị lạc tại Hà Nội -
Video: Lời hối lỗi muộn màng của kẻ đẩy Đại úy CSGT vào đầu xe tải -
Công an thông tin vụ tài xế ô tô chặn đầu xe, chửi bới và đe dọa khi xin vượt không được nhường -
Honda chính thức mở bán "vua côn tay" 150cc mới chất hơn Winner R, hạ đo ván Yamaha Exciter, giá mềm -
Đây là chiếc điện thoại OPPO giá hơn 8 triệu đáng mua nhất hiện nay, trang bị xịn ngang tầm Galaxy S25 -
Gia Lai: Danh tính kẻ ngáo đá đâm đại úy công an trọng thương, hé lộ nguồn cơn sự việc -
Hiệu trưởng đỗ Lexus chắn trước cổng trường lên tiếng nhận trách nhiệm, xin được rút kinh nghiệm -
Xiaomi giá rẻ cập bến Việt Nam: Pin 7.000mAh, chip "Rồng", RAM 16GB, tần số quét 144z, giá chỉ 5 triệu!
Pháp luật
26/06/2017 23:45Hà Nội: Ba thanh niên ốp mìn nhà đối phương để rửa hận
Theo bản án sơ thẩm, tháng 12/2014, Nguyễn Ngọc Tùng (SN 1989, cũng ở Long Biên) và Nguyễn Hữu Phúc xảy ra mâu thuẫn.
![]() |
| Các bị cáo tại phiên tòa phúc thẩm. |
Xuất phát từ việc Tùng bị mất xe máy và nghi ngờ Phúc là người dàn dựng vụ trộm xe để chiếm đoạt tài sản của mình.
4 ngày sau khi mất xe, Tùng hẹn Phúc ra quán nước ở cổng BV Đức Giang, Hà Nội để nói chuyện, đòi Phúc phải bồi thường chiếc xe.
Ngày hôm đó, Phúc bị nhóm người của Tùng đánh dằn mặt. Việc này đã khiến Phúc nảy sinh ý định trả thù.
Phúc bàn với bạn là Từ Anh Tuấn cùng lên kế hoạch "rửa hận". Phúc nói với bạn: “Có gan thì ốp thẳng mìn vào nhà nó” và Tuấn đã đồng ý.
Biết chuyện bạn mình đang muốn ốp mìn rửa hận, một người bạn khác của Phúc là Đinh Công Tuân mang từ Yên Bái xuống Hà Nội gói thuốc nổ khoảng 1 lạng, mua được của người đàn ông không quen biết ở cửa khẩu Hà Khẩu (TQ).
Có thuốc nổ, ngày 16/2/2015, Phúc bảo Tuấn đi mua ống nhựa và diêm để chuẩn bị chế tạo mìn.
Quá trình làm mìn tự chế, Phúc bảo đồng bọn: “Khoảng tầm 2-3h sáng, hai anh em mày đi đặt mìn. Khi đặt thì đốt que hương cháy và bỏ phần giấy băng dính 2 mặt ra để dán quả mìn lên cửa… Cứ đốt que hương rồi đặt ở đấy, đi về là được. Nó cháy hết hương thì tự nổ”. Dặn xong, Phúc đi về quê ở Bắc Ninh.
Biết anh Tùng sống ở nhà anh Nguyễn Minh Thắng (SN 1968, ở quận Long Biên), rạng sáng 18/2/2015, Tuân và Tuấn mang mìn đến nhà anh Thắng để ốp.
Chờ lúc vắng người, Tuấn bảo Tuân đốt cháy que hương như lời Phúc dặn, còn mình mang quả mìn tự chế đặt trước cửa nhà anh Thắng. Sau đó cả 2 nhanh chóng rời khỏi hiện trường.
Tuy nhiên que hương không cháy, quả mìn không phát nổ. Sáng hôm sau, anh Thắng phát hiện quả mìn được đặt trước cửa nhà mình nên đã mang đến cơ quan công an trình báo.
Sau khi bị bắt, ngày 14/9/2016, Nguyễn Hữu Phúc bị tòa án cấp sơ thẩm tuyên phạt 16 năm tù; Từ Anh Tuấn và Đinh Công Tuân cùng lĩnh mức án 15 năm tù về tội Giết người.
Sau bản án sơ thẩm, cả 3 bị cáo đều có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.
Tại phiên tòa phúc thẩm, luật sư của bị cáo cho rằng, các bị cáo đều nhận thức được hành vi phạm tội của mình, biết ăn năn hối hận, phạm tội nhưng chưa gây thiệt hại, phía bị hại có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo.
Luật sư đề nghị HĐXX chấp nhận đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt để các bị cáo sớm có cơ hội làm lại cuộc đời, trở thành người có ích cho xã hội.
Sau khi xem xét, HĐXX cấp phúc thẩm đã chấp nhận đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của các bị cáo, sửa một phần bản án sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Phúc 10 năm tù; Tuấn và Tuân cùng nhận mức án 8 năm tù về cùng tội giết người.
Theo T.Nhung (VietNamNet)
- Bí quyết chống bụi mịn: 5 thực phẩm giá rẻ giúp thanh lọc và bảo vệ phổi hiệu quả (11:13)
- Mẹ ngất lịm phát hiện 2 con nhỏ đuối nước gần nhà, hoàn cảnh thương tâm khiến ai cũng rơi nước mắt (11:11)
- Sự thật sốc đằng sau bằng đại học không được công nhận: Lời xin lỗi "đau lòng" từ nhà trường (11:06)
- Khẩn cấp tìm kiếm ông Hồ Văn Làng, đại biểu người có uy tín tỉnh Quảng Trị bị lạc tại Hà Nội (47 phút trước)
- Đen Vâu xuất hiện lạ thường trên sân khấu, gửi lời xin lỗi khiến khán giả xôn xao (49 phút trước)
- Tờ di chúc lạnh lùng: Bi kịch khiến bốn anh em tôi mất tình ruột thịt sau ngày má mất (1 giờ trước)
- Công an thông tin vụ tài xế ô tô chặn đầu xe, chửi bới và đe dọa khi xin vượt không được nhường (1 giờ trước)
- Honda chính thức mở bán "vua côn tay" 150cc mới chất hơn Winner R, hạ đo ván Yamaha Exciter, giá mềm (1 giờ trước)
- Đây là chiếc điện thoại OPPO giá hơn 8 triệu đáng mua nhất hiện nay, trang bị xịn ngang tầm Galaxy S25 (1 giờ trước)
- Gia Lai: Danh tính kẻ ngáo đá đâm đại úy công an trọng thương, hé lộ nguồn cơn sự việc (1 giờ trước)
