Chỉ vì những mâu thuẫn bộc phát và hành vi thiếu kiềm chế trong lúc dùng bữa, một thanh niên trẻ đã gây ra trọng tội và bị lực lượng chức năng bắt giữ ngay trong đêm khi đang tìm đường trốn chạy.

Một vụ xô xát nghiêm trọng dẫn đến tử vong đã xảy ra ngay tại nhà ăn của một doanh nghiệp trên địa bàn xã Phú Nghĩa, thành phố Hà Nội.

Sự việc bắt đầu vào khoảng 21 giờ 30 ngày 29/12, tại nhà ăn thuộc Công ty thiết bị và Môi trường Việt Nam, đóng trên địa bàn thôn Đồng Trữ. Theo các nhân chứng, tại đây ban đầu đã xảy ra xô xát giữa anh L.V.N (32 tuổi, quê Huế) và anh L.Đ.S (37 tuổi, quê Hà Tĩnh). Sau cuộc cự cãi với anh N., anh L.Đ.S đã tiến về phía bàn ăn nơi Nguyễn Đắc Tuệ (23 tuổi, quê Huế) đang ngồi. Tại đây, anh S. liên tục chửi bới và bất ngờ dùng tay đấm vào mặt Tuệ.

Trong cơn bức xúc vì bị tấn công vô cớ giữa bữa ăn, Nguyễn Đắc Tuệ đã không giữ được bình tĩnh. Đối tượng này lập tức vung dao chém vào vùng má của anh S., vết thương quá nặng đã khiến nạn nhân tử vong ngay sau đó. Ngay sau khi gây án, lợi dụng tình hình hỗn loạn, Tuệ đã nhanh chóng rời khỏi hiện trường nhằm thoát thân.

tue-6401.jpg
Đối tượng Nguyễn Đắc Tuệ. Ảnh: CACC.

Nhận được tin báo về vụ án mạng, Công an xã Phú Nghĩa đã ngay lập tức triển khai các biện pháp nghiệp vụ, huy động lực lượng khẩn trương điều tra và tổ chức truy bắt hung thủ. Với tinh thần quyết liệt, đến khoảng 0 giờ 15 phút ngày 30/12, các chiến sĩ công an đã phát hiện và khống chế thành công Nguyễn Đắc Tuệ khi đối tượng đang di chuyển hướng ra bến xe để rời khỏi thành phố.

Hiện tại, đối tượng Nguyễn Đắc Tuệ đã được bàn giao cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội. Lực lượng chức năng đang tiếp tục củng cố hồ sơ, làm rõ các tình tiết liên quan để xử lý nghiêm đối tượng theo quy định của pháp luật. Vụ việc là lời cảnh báo đắt giá về sự nguy hiểm của những mâu thuẫn nhỏ nhặt không được kiểm soát, dẫn đến những hậu quả khôn lường cho cả nạn nhân lẫn người gây án.

PTH (SHTT)