-
4 sai lầm khi dùng bình giữ nhiệt có thể biến vật dụng quen thuộc thành mối lo cho sức khỏe -
Lén gửi 10 triệu cho bố ruột chữa bệnh, tôi sững người trước phản ứng và quyết định từ mẹ chồng lẫn thái độ của chồng -
Triệu Vy sau 5 năm bị phong sát: Từ đỉnh cao danh vọng đến cuộc sống chật vật vì nợ nần -
Bi kịch từ mâu thuẫn gia đình dai dẳng: Con dâu dùng hai con dao đoạt mạng mẹ chồng lúc rạng sáng -
Tô Ngọc Viên Minh: Điểm tựa tri thức và cuộc sống kín tiếng phía sau sân cỏ của Công Phượng -
5 xe tông liên hoàn trên cao tốc vì không giữ khoảng cách an toàn -
6 loại đồ uống không nên dùng khi cơ thể bị mất nước, thiếu nước -
Xe khách 20 chỗ chở hơn gấp đôi số người quy định, tài xế và hợp tác xã bị phạt 174 triệu đồng -
Bộ Y tế cảnh báo nguy cơ ngộ độc sau mưa lũ, yêu cầu kiểm soát chặt thực phẩm -
Mẹ chồng từng ngán ngẩm vì con dâu lười, đến khi đổ bệnh mới bật khóc vì một câu nói
Pháp luật
04/04/2025 03:46Hà Nội: Đau lòng nữ 'nghịch tử' 16 tuổi sát hại cha mẹ
VKSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Đặng Khánh Linh (SN 2008, trú tại quận Đống Đa, Hà Nội) về tội “Giết người”, quy định tại khoản 1, Điều 123 Bộ luật Hình sự. Thật đau lòng, bị hại trong vụ án này chính là bố và mẹ của bị can.
Theo cáo trạng, Đặng Khánh Linh là học sinh THPT một trường trên địa bàn quận Cầu Giấy, Hà Nội. Năm 2023, Linh thường bỏ học, chơi bời lêu lổng với bạn bè ngoài xã hội nên bố, mẹ của Linh là anh Nam và chị Hạnh (cùng trú tại quận Đống Đa, Hà Nội) đã chuyển Linh đến học tại Trường nội trú IVS (ở thị trấn Kim Bài, huyện Thanh Oai, Hà Nội) để được nhà trường giáo dục và quản lý chặt chẽ. Do không chịu được áp lực học tập và quản lý của nhà trường nên tháng 5/2024, Linh bỏ học, ở nhà.
Ngày 12/11/2024, Linh bỏ nhà đi chơi lang thang, lêu lổng với bạn bè. 3 ngày sau, gia đình anh Nam, chị Hạnh tìm thấy Linh và đưa con gái về nhà. Do bức xúc về việc Linh bỏ nhà đi chơi lang thang nên chị Hạnh đã chửi bới con gái và cấm không cho Linh đi chơi với bạn bè, không cho sử dụng điện thoại và mạng xã hội. Linh nhiều lần xin bố, mẹ ra ngoài ở riêng nhưng anh Nam và chị Hạnh không đồng ý.
Ngày 15/11/2024, do bức xúc với thái độ, hành động của Linh nên anh Nam đã chửi bới và đe dọa nếu Linh không tiếp tục đi học mà bỏ nhà đi tụ tập, đua đòi, lêu lổng với bạn bè ngoài xã hội thì anh Nam sẽ đưa Linh vào trường giáo dưỡng.
Bức xúc vì bị bố, mẹ chửi mắng, bắt đi học nên khoảng 3h ngày 16/11/2024, trong khi đang nằm xem ti vi tại phòng riêng ở tầng 3, Linh đã nảy sinh ý định dùng dao đâm chết anh Nam và chị Hạnh.
Nghĩ là làm, Linh đi xuống bếp ở tầng 1 lấy một con dao nhọn dài khoảng 30cm rồi đi lên phòng ngủ của bố, mẹ ở tầng 2. Linh vặn nắm khóa cửa, mở cửa đi vào phòng nhìn thấy bố và mẹ đang nằm ngủ trên giường, đắp chăn ngang ngực.
Linh tiến vào đứng sát bên cạnh anh Nam nằm ngủ, tay phải cầm dao dơ lên đâm 1 nhát trúng vào vùng cổ bên phải anh Nam. Đâm bố xong, Linh nhoài người vào trong tiếp tục đâm 1 nhát vào vùng cổ bên trái của chị Hạnh.
Bị đâm nên anh Nam và chị Hạnh tỉnh giấc, hét lên kêu cứu. Linh hoảng loạn vứt dao trước cửa phòng của bố mẹ rồi chạy về phòng mình. Nghe tiếng kêu cứu, anh Giang (là em ruột chị Hạnh) ở trên tầng 3 cùng nhà chạy xuống đưa chị Hạnh và anh Nam đi cấp cứu kịp thời tại Bệnh viện đại học Y Hà Nội nên không tử vong.
Anh Nam được cấp cứu và điều trị từ ngày 16/11 đến ngày 21/11/2024 thì được ra viện. Còn chị Hạnh được cấp cứu, điều trị sau đó được xuất viện luôn trong ngày. Theo kết quả giám định, anh Nam bị tổn hại 12% sức khỏe và của chị Hạnh bị tổn hại 2% sức khỏe.
Sau khi gây án, khoảng 4h30 phút cùng ngày, Đặng Khánh Linh đến Cơ quan CSĐT Công an quận Đống Đa đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội. Trong ngày 16/11/2024, Cơ quan điều tra đã xét nghiệm chất ma túy đối với Linh. Kết quả, Linh dương tính với ma túy.
Theo Linh khai nhận tại cơ quan điều tra, trong các ngày 12, 13/11/2024, Linh bỏ nhà đi chơi lang thang với một số đối tượng không rõ nhân thân lai lịch và được các đối tượng trên cho hút thuốc lá điện tử. Khi hút thuốc, Linh không biết đó là ma túy. Tuy nhiên sau khi hút xong, Linh bị đau đầu, chóng mặt, nôn mửa nên Linh nghi đó là ma túy. Kể từ đó, Linh không hút nữa. Do chưa đủ căn cứ xác định Linh sử dụng ma túy nên Cơ quan điều tra không đề cập xử lý Linh về hành vi này.
Quá trình điều tra vụ án, anh Nam và chị Hạnh không yêu cầu bồi thường về dân sự và còn đề nghị miễn trách nhiệm hình sự cho Linh.
(* Tên các bị hại đã được thay đổi).
Theo Nhật Minh (Bảo Vệ Pháp Luật)
- Chủ tịch ACB Trần Hùng Huy khoe ảnh đi học tại Đại học danh giá Oxford (19:09)
- Ukraine tung hàng trăm UAV tập kích quy mô lớn vào thủ đô Moskva trong ngày Nga bầu cử (1 giờ trước)
- Lời khai rùng minh của nghi phạm sát hại bạn gái người Thái Lan, cho thi thể vào vali rồi giấu trong tủ đông công ty (2 giờ trước)
- Nam Trung Bộ và Nam Bộ đối mặt đợt mưa lớn diện rộng, có nơi vượt ngưỡng 400 mm (2 giờ trước)
- Những tình tiết bất thường trong vụ phát hiện xương người trong xe bán tải ở Vĩnh Long (2 giờ trước)
- Bộ trưởng GD-ĐT nhận trách nhiệm vụ thiếu sách giáo khoa, cam kết không tái diễn (2 giờ trước)
- Nghệ An: Mở đường, làm cầu tạm tiếp tế cho hơn 1.100 dân bị cô lập do sạt lở núi (2 giờ trước)
- Houthi tuyên bố tấn công "các vị trí nhạy cảm" ở thủ đô Saudi Arabia (3 giờ trước)
- Nghi án nam sinh lớp 12 bị đâm gục do vô tình đi ngang qua khu vực "hỗn chiến" (3 giờ trước)
- Nhiều người mua iPhone Duo rồi thất vọng, muốn trả lại ngay lập tức: Sự thật ra sao? (4 giờ trước)