Pháp luật
13/05/2015 20:22Hà Nội: Giám đốc cho thả hàng trăm rắn độc để trả thù
Kết quả trưng cầu giám định cho thấy, số rắn được thả vào khu đô thị là loại rắn độc, nọc của nó là chất dẫn độc thần kinh, gây ra liệt thần kinh cơ khởi phát rất nhanh chóng và có khả năng gây tử vong nếu không được cấp cứu kịp thời.
Trước đó, người dân một khu đô thị ở quận Long Biên, Hà Nội phát hoảng khi thấy rắn cạp nia bò trong vườn nhà mình.
Số rắn độc xuất hiện bất thường khiến Ban quản lý khu đô thị phải thuê người bắt rắn chuyên nghiệp.
Tại cơ quan điều tra, Chiến khai nhận, là Giám đốc Công ty Cổ phần dịch vụ và thương mại Quốc Đạt, mở nhà hàng Quốc Phương Trại (quận Long Biên, Hà Nội), Chiến giao cho Trương Mạnh Hoằng làm quản lý.
Tháng 10/2013, Chiến tổ chức san lấp mặt bằng tại khu đất tiếp giáp với khu đô thị trên, với mục đích trồng cây xanh và chăn nuôi.
Khi Chiến đang xây chuồng trại thì Giám đốc dự án của tập đoàn sở hữu khu đô thị trên phản ánh với lãnh đạo của UBND quận Long Biên nên việc xây dựng của Chiến bị dừng lại.
Vì lý do này, Chiến và Hoằng nảy sinh ý định trả thù. Cả hai bàn nhau thả rắn độc vào khu đô thị để rắn bò vào nhà dân làm hoảng loạn tâm lý cư dân trong khu đô thị, và nếu có người bị rắn cắn, chúng sẽ đạt được mục đích: Vị giám đốc dự án và và ban quản lý khu đô thị trên mất uy tín.
Hoằng đã tìm mua loại rắn cạp nia Bắc, mỗi lần khoảng 3-4 kg, với giá từ 120.000 đồng – 200.000 đồng/kg, rồi cho rắn vào bao tải dứa.
Hoằng dùng xe máy chở Nguyễn Công Khuê đem bao tải rắn đến thả ở cửa cống thoát nước của khu đô thị trên, để rắn bơi theo mương nước vào vườn các nhà dân.
Hoằng và Khuê đã thả rắn 5 lần trót lọt, mỗi lần thả xong, Hoằng đều báo cho Chiến biết.
Trong quá trình sinh sống, bà Phạm Thị Thơm (người giúp việc cho gia đình ông Phạm Thiếu Hoa, ở khu đô thị này), bà Nguyễn Thị Quý (người giúp việc cho gia đình bà Nguyễn Thị Quý Dung), bà Đặng Thị Thoa đều phát hiện thấy rắn cạp nia bò vào trong vườn của gia đình. May mắn chưa ai bị rắn cắn.
Đến 19h50’, ngày 15/7/2014, qua màn hình camera, nhân viên bảo vệ của khu đô thị phối hợp với Công an Hà Nội mật phục, phát hiện 2 thanh niên đèo nhau bằng xe máy đi đến khu vực cống thoát nước.
Khi Nguyễn Công Khuê mang một bao tải đựng 18kg rắn (138 cá thể rắn cạp nia) để tiếp tục thả xuống mương nước thì bị bắt quả tang, thu giữ tang vật.
Theo kết quả giám định, 138 cá thể rắn đều là loài rắn cạp nia Bắc. Đây là loài rắn độc thuộc họ rắn hổ Elappidae. Nọc độc của rắn gây tê liệt thần kinh và có khả năng gây tử vong nếu không được cấp cứu kịp thời.
Cơ quan công tố cho rằng, các bị can đều nhận thức được loại rắn này là rắn độc, nếu người bị rắn cắn không được cấp cứu kịp thời, sẽ có nguy cơ tử vong, nhưng vì tư thù cá nhân, các bị can vẫn hành động.
Việc chưa xảy ra hậu quả chết người là ngoài ý muốn của các bị can. Tuy chưa có thiệt hại về người, nhưng tính chất, hành vi của các bị can là đặc biệt nguy hiểm, gây ảnh hưởng xấu đến trật tự trị an, cần phải xử nghiêm.
Tin cùng chuyên mục








-
2 tháng nữa 2 con giáp sẽ bước vào giai đoạn huy hoàng, giàu có dư dả, 1 con giáp lại cần thận trọng (18/07)
-
Tuyên án 35 bị cáo trong vụ hỗn chiến khiến 3 thanh niên tử vong ở đường Láng (18/07)
-
Ca sĩ Tuấn Hưng bất ngờ cạo trọc đầu (18/07)
-
MU đạt thỏa thuận chiêu mộ Mbeumo giá 71 triệu bảng (18/07)
-
Sự thật về những cuộc gọi đầu 00 và mã vùng không phải 84: Công an cảnh báo không được làm thao tác này (18/07)
-
Có nên tắt điều hòa khi ra ngoài 30 phút? Tưởng đơn giản nhưng không phải ai cũng biết câu trả lời (18/07)
-
Chuyện tình của nam nghệ sĩ đình đám và vợ 2 trẻ đẹp, kém 37 tuổi, có 1 con riêng (18/07)
-
Bão Wipha có nhiều nét tương đồng Yagi, đổ bộ với cấp độ mạnh (18/07)
-
Clip rước dâu chỉ mất 30 giây ở Bắc Ninh: Bố mẹ sút 3kg khi biết tin con gái yêu anh hàng xóm (18/07)
-
Tin mới về đợt mưa to đến rất to, kéo dài nhiều ngày liên tiếp ở miền Bắc (18/07)
Bài đọc nhiều




