-
Phân bổ 265 tỷ đồng cho 17 địa phương bị thiệt hại nặng do bão số 10
-
Dàn cầu thủ nhập tịch Malaysia cuống cuồng cứu sự nghiệp
-
Căn nhà hai tầng đổ sập trong tích tắc vì lũ dữ ở Tuyên Quang: Hoàn cảnh đáng thương của gia đình
-
Chân dung người đầu tiên trên thế giới sở hữu 500 tỷ USD, gấp vài lần GDP của nhiều quốc gia
-
5 người trong tổ chức khủng bố "Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời" bị truy tố
-
Đời thực của diễn viên đóng cảnh nóng táo bạo đang gây chú ý phim giờ vàng VTV
-
Hà Nội mở bán dự án nhà ở xã hội giá cao kỷ lục gần 30 triệu đồng/m2
-
Hình ảnh 2 máy bay chở khách vỡ mũi, gãy cánh do va chạm tại sân bay
-
Công an TPHCM nói về phạt lao động công ích đối với người vi phạm giao thông
-
Ông Nguyễn Đức Trung tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An
Pháp luật
04/09/2020 14:55Hà Nội: Sập bẫy 'vay ngân hàng hộ', người phụ nữ chết điếng vì bỗng dưng nhận thông báo cưỡng chế thu hồi nhà
Chia sẻ với chúng tôi, bà Kim cho hay, cũng như trong số hàng chục nạn nhân trên địa bàn quận Long Biên, vào năm 2017, bất ngờ được cô gái tên Nga tự giới thiệu là nhân viên ngân hàng sẽ tạo điều kiện cho khách hàng vay tiền.
Bà Nguyễn Ánh Kim bức xúc chia sẻ cho rằng bị một nhóm tín dụng lừa
"Tôi hỏi bạn là ai thì cô gái nói rằng có người quen biết giới thiệu chị đang có nhu cầu vay vốn. Tôi đáp lại, không có chồng, chỉ mình tôi thì có được đứng tên vay không, thì cô này bảo sẽ có cách", bà Kim cho biết không ngờ sau đó là kịch bản có sẵn.
Sau đó, Nga dẫn người đàn ông tên Mạnh và Thu đến giao dịch, vì tin lời nhân viên ngân hàng nên bà Kim không đặt vấn đề mà cứ làm theo các hướng dẫn của những người này để được hứa hẹn vay 1,2 tỷ đồng.
Trong quá trình này, Mạnh bảo bà Kim chuyển nhượng ngôi nhà mang tính tạm thời để đủ điều kiện đứng ra vay hộ, khi nào có tiền trả lại thì sẽ chuyển lại sổ.
"Mạnh khẳng định đây chỉ là thủ tục tạm thời, sau khi sang tên sẽ lập vi bằng về việc vay hộ chứ không phải chuyển nhượng, chị cứ an tâm", bà Kim bức xúc.

Theo bà Kim, sau đó ít ngày, Thu đưa 2 người đến giới thiệu là nhân viên thẩm định của Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB), tại đậy họ có hỏi bà Kim nhưng được trả lời "Tôi là chủ nhà, tôi không mua bán chuyển nhượng cho ai hết" thì liền ra về và coi như việc thẩm định không thành.
Vài ngày sau, Mạnh và Thu lại đưa một số người và giới thiệu là nhân viên thẩm định của ngân hàng khác đến. Cũng như lần trước, sau khi nghe bà Kim trả lời thì các nhân viên này bỏ về và cũng không thành.
Chưa dừng lại, lần thứ 3 tiếp tục Mạnh và Thu tiếp tục đưa nhân viên ngân hàng ACB thẩm định lại thì được chấp nhận.
Một căn nhà đứng tên nhiều người
Theo bà Kim, đến thời điểm này, Mạnh mới đưa cho bà Kim được 700 triệu và sau đó thêm 200 triệu đồng, tổng cộng là 900 triệu.
Lúc này, bà Kim tìm hiểu thì bất ngờ được biết hiện đứng tên sổ đỏ của nhà mình là một người tên Thế mới tá hỏa và bức xúc.
"Khi tìm hiểu thì tôi được biết, trước khi người đứng tên trong sổ đỏ hiện tại là Thế, nhưng trước đó chính đối tượng Mạnh đã chuyển cho một người khác", bà Kim nói.
Dẫn chúng tôi xem ngôi nhà khang trang nhiều tầng, bà Kim tỏ ra bất lực cho hay, vụ việc vỡ nở khi biết ông Mạnh đã chuyển nhượng cùng một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ngôi nhà này cho 2 người khác là ông Thủy và hiện tại là ông Nguyễn Đức Thế.

Tiếp theo đó, ông Nguyễn Đức Thế và vợ là Trần Thị Thủy, ở phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng đem đi thế chấp cho Ngân hàng TMCP Á Châu hơn 5 tỷ đồng theo thẻ tín dụng.
Sau khi biết mình bị lừa, bà Kim nhiều lần liên hệ với Mạnh để giải quyết nhưng người này liên tục lảng tránh. Vụ việc sau đó được bà Kim trình báo đến cơ quan công an. Theo bà, thời điểm đó cơ quan công an đã tiến hành triệu tập Mạnh lên để làm việc tuy nhiên đối tượng đã rời khỏi địa phương.


Bà Kim cho biết thêm, vào ngày 24/2/2020, Chi cục Thi hành án dân sự quận Long Biên đã ra quyết định về việc cưỡng chế kê biên quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền đất đối với ngôi nhà bà đang ở.
Về vấn đề này, bà Kim đã làm đơn gửi các cơ quan chức năng đề nghị tạm đình chỉ Thi hành án (trước đó giữa ngân hàng ACB và ông Thế). Đồng thời yêu cầu dừng việc kê biên tài sản cưỡng chế.
"Mặc dù người đứng tên hiện tại là ông Thế, nhưng tôi chưa từng gặp mặt bao giờ. Trước đó tôi chỉ giao dịch với ông Mạnh nhưng đã bị lừa mà không thể liên lạc được. Khi bất ngờ có lệnh cưỡng chế nhà, tôi phải làm đơn gửi đến các cơ quan chức năng yêu cầu làm rõ", bà Kim bức xúc.
Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin sự việc.
Theo Minh Ngọc (Nhịp sống Việt)








- Được giao sửa xe đặc chủng của Công an xã, thanh niên mang đi "lượn" đường (23 phút trước)
- Dùng "siêu đội hình" độc nhất vô nhị, đội bóng Việt Nam toàn thắng tại giải châu Á (1 giờ trước)
- Con gái hoa khôi bóng chuyền Kim Huệ là ứng viên hoa khôi, visual cực đỉnh, chiều cao mới gây chú ý (1 giờ trước)
- Điện thoại đánh mất bỗng được trả lại, chủ nhân rụng rời khi thấy loạt ảnh kỳ quái bên trong (1 giờ trước)
- Truy nã nam diễn viên Fast and Furious (2 giờ trước)
- Mất điện thoại, giáo viên yêu cầu cả lớp viết "người nghi ngờ" khiến phụ huynh bức xúc (2 giờ trước)
- Phân bổ 265 tỷ đồng cho 17 địa phương bị thiệt hại nặng do bão số 10 (3 giờ trước)
- Dàn cầu thủ nhập tịch Malaysia cuống cuồng cứu sự nghiệp (3 giờ trước)
- Căn nhà hai tầng đổ sập trong tích tắc vì lũ dữ ở Tuyên Quang: Hoàn cảnh đáng thương của gia đình (3 giờ trước)
- Chân dung người đầu tiên trên thế giới sở hữu 500 tỷ USD, gấp vài lần GDP của nhiều quốc gia (3 giờ trước)




