-
Cứu sống người phụ nữ ở Hà Nội định nhảy cầu tự tử vì một lý do đau lòng -
Từ năm 2026, bán hàng online trên sàn thay đổi lớn về thuế, ai được khấu trừ, ai phải quyết toán cuối năm? -
Tìm thấy 2 cây vàng trị giá hơn 300 triệu đồng người dân đánh rơi xuống sông Hương -
Hà Nội sẽ tổ chức câu lạc bộ làm quen giúp thanh niên kết hôn -
Sự thật về tin đồn "cán bộ công an bị đâm tử vong" gây xôn xao, công an cảnh báo khẩn -
Từ năm 2026, xe máy rẽ không xi nhan có thể bị phạt tới 14 triệu đồng, nhiều người bất ngờ vì mức xử phạt mới -
Bi kịch "ở rể": Thu nhập 25 triệu/tháng, nộp vợ gần hết vẫn không được quyền biếu Tết bố mẹ đẻ bằng nhà ngoại -
Đỉnh cao "Công ty nhà người ta": Hủy tăng ca cho nhân viên về xem U23 Việt Nam, tặng thêm suất thịt kho tàu gây bão MXH -
Phạt nguội "dồn dập" 24 giờ qua, camera AI ghi nhận loạt vi phạm giao thông khiến nhiều tài xế giật mình -
Thực hư quy định giáo viên phải vận động 95% phụ huynh đóng tiền mới được xếp loại xuất sắc
Pháp luật
12/05/2021 16:18Hà Nội: Truy tìm đối tượng dùng vật nghi súng tấn công người đi đường rồi bỏ chạy
Khi đi đến đoạn đường thuộc địa bàn phường Thượng Thanh, quận Long Biên, Hà Nội thì có một chiếc ô tô Mazda màu đỏ, BKS 30E-975.07 liên tục bóp còi và áp sát từ phía sau.
"Lúc ban đầu, tôi với bạn kia đi 2 xe và đi bên tay phải. Nhưng xe ô tô kia không vượt bên tay trái theo quy định mà cứ đi sau tuýt còi và đi gần bọn tôi quá nên chúng tôi bắt buộc phải rẽ sang bên trái đi cho người ta vượt.
Khi họ vượt lên là cũng ép xe tôi với Hào. Tôi phải vượt lên đi song song với xe ô tô đó, khi bằng với kính phụ lái thì tôi có xua tay, trong video ghi lại rất rõ. Khi đó, ý của tôi là không phải đâu, chắc là nhầm chứ không có gì cả, để người ta đi thôi. Nhưng mà anh đó vẫn giằng co ở trong xe và lấy ra một vật giống súng rồi ra ngoài đánh bạn tôi. Chứ không phải tôi gõ cửa kính hay gây sự gì cả.
Sau khi phát hiện bạn tôi bị anh ta đánh thì tôi có vượt xe lên, không chặn đầu, ra chỗ bạn tôi nên người ta vẫn có đường để bỏ chạy.
Không có thời gian để cãi cọ hay giải thích gì cả. Khi tôi vừa vòng sang thì Người lái xe cầm súng rồi lên đạn. Tôi còn nghe rõ tiếng cạch, cạch thì tôi mới biết là khẩu súng. Đúng lúc đấy thì người phụ nữ bên ghế phụ mới giằng co với người đàn ông kia và kéo anh ta lên xe. Người phụ nữ tầm sinh năm 90, 91.
Lúc xảy ra sự việc chúng tôi rất bất ngờ, vì trước đó không hề có mâu thuẫn hay xô xát gì. Anh ta dừng xe bước xuống là đánh bạn tôi luôn. Tôi cũng không biết là trước đó, người lái xe với chị kia có cãi nhau hay người đó có dùng chất kích thích gì hay không nhưng sự việc này khiến chúng tôi rất bất ngờ, kinh sợ", anh Long, người đi cùng nạn nhân kể lại sự việc.
Theo luật giao thông, chiếc ô tô phải vượt bên trái làn đường, nhưng nhất quyết bấm còi đòi vượt phải. Để tránh va chạm, anh Long và Hào di chuyển xe sang làn bên trái.
Lạ hơn, là khi chiếc Mazda đỏ vượt phải lên trước liền ép xe anh Hào vào bên trái đường, khiến anh Hào buộc phải dừng xe.
Anh Long vòng xe sang kính phía ghế phụ, nơi có một phụ nữ trẻ tuổi đang ngồi, rồi xua tay để lái xe bỏ qua, tránh hiểu lầm gì đó.
Trong lúc đó, thì người lái xe với 2 cánh tay xăm trổ đã cầm một vật như súng rồi mở cửa xuống xe đánh vào mặt anh Hào.
Sau khi thấy anh Hào có vết rách dài ở mặt, máu ra nhiều, đối tượng lên xe bỏ chạy về hướng Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, Hà Nội, bỏ lại một túi da loại thường dùng để súng của dân nghiệp dư.
Người dân địa phương đã hỗ trợ đưa anh Hào vào bệnh viện Đức Giang để cấp cứu.
Một người dân chứng kiến sự việc xảy ra cho biết: "Mấy đứa cháu ngồi bên đường nó nhìn thấy bảo là người kia rút súng ra xong đánh anh này rách mặt. Đây vẫn còn cả vỏ bao và xe của anh kia"
Nhận tin báo, Công an phường Thượng Thanh, quận Long Biên đã có mặt, lập biên bản hiện trường, lấy lời khai của bị hại và một số nhân chứng. Hiện Công an quận Long Biên đã tiếp nhận vụ việc để điều tra theo thẩm quyền.
Người đàn ông bước xuống, hành hung nạn nhân
Bằng một số biện pháp nghiệp vụ, PV đã xác định được chủ xe Mazda đỏ BKS 30E 975.07 được đăng ký năm 2017, đứng tên Trần Mạnh Tuấn, ở phường Hàng Buồm, Hà Nội, hiện đã bán nhà và cư trú địa bàn khác.
Đối tượng dùng vật nghi súng gây thương tích cho anh Hào có dáng to cao, đầu đinh, xăm trổ ở hai cánh tay và vùng ngực. Theo nguồn tin riêng, đối tượng này làm nghề liên quan mặt trái xã hội và thực hiện một số hoạt động phi pháp trên địa bàn Hà Nội.
Đối tượng này và Trần Mạnh Tuấn có phải là một hay không, sẽ được cơ quan công an làm rõ.
Anh Hào hiện đã được các bác sỹ khâu vết rách ở vùng mặt và đang được điều trị, theo dõi.
Anh Hào và anh Long là phóng viên của Truyền hình Người đưa tin pháp luật, đã thực hiện một số loạt bài như “30 ngày săn nhóm móc túi trước cổng bệnh viện Bạch Mai”, “Khu đô thị kiểu mẫu có nhiều đầu gấu ở Hoàng Mai”, “‘Đêm trắng’ theo chân ‘đất tặc’, v.v…
Việc vô cớ dùng súng đánh anh Hào trên đường cũng không loại trừ động cơ đê hèn nhằm trả thù phóng viên trong một vụ việc tiêu cực nào đó bị phản ánh.
Đề nghị đối tượng côn đồ có hành vi trên sớm trình diện cơ quan công an, hoặc nếu chưa biết cách trình diện thế nào thì hãy gọi đường dây nóng của Truyền hình Người đưa tin để được hướng dẫn.
Truyền hình Người đưa tin pháp luật sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.
Theo P.V (Nguoiduatin.vn)
- Thực hư việc Hồ Ngọc Hà diễn cảnh gia đình hạnh phúc trên mạng, hé lộ cuộc sống hôn nhân với Kim Lý (19:30)
- BLV Anh Quân cảnh báo khẩn: Bị công nghệ AI giả mạo để quảng cáo cá độ lừa đảo (19:11)
- Voi "sát thủ" giết 22 người trong 10 ngày khiến cả một vùng quê hoảng loạn (19:00)
- Hơn 100 ô tô đâm nhau liên hoàn giữa bão tuyết mịt mù tại Mỹ (51 phút trước)
- Tàu cá Khánh Hòa cùng 8 ngư dân mất tích bí ẩn, chỉ tìm thấy giàn lưới trôi dạt (58 phút trước)
- Cựu Phó viện trưởng "vẽ" tổ chức quốc tế ảo, lừa hơn 1.400 thí sinh lĩnh án tù (1 giờ trước)
- Cơ sở giò chả dùng chất cấm, tuồn 300 tấn thực phẩm bẩn ra thị trường vẫn ngang nhiên hoạt động (1 giờ trước)
- Bố Xuân Bắc nấu cháo gà tiếp lửa cho con trai: "Nếu U23 Việt Nam vô địch, tôi sẽ làm 80 mâm cỗ mời cả làng" (1 giờ trước)
- Cô gái yêu hai anh em sinh đôi cùng một lúc, thuê phòng sống chung và được gia đình ủng hộ (1 giờ trước)
- Sự thật sốc về đội trưởng U23 Khuất Văn Khang: Từng bỏ ăn 3 ngày vì bị bố cấm theo nghiệp cầu thủ (1 giờ trước)