-
Khoảnh khắc thót tim cứu hai ông cháu 18 tiếng cầm cự trên mái nhà giữa lũ dữ
-
Thái Nguyên và những giọt nước mắt trong lũ dữ: "Con cháu tôi 3 ngày nay không có cơm"
-
Cả nước bật “chế độ cứu trợ khẩn cấp” hướng về Thái Nguyên
-
Chỉ cần giải quyết vấn đề này, người Hà Nội không còn phải bì bõm lội nước
-
Hỗ trợ khẩn cấp 140 tỷ cho 4 tỉnh khắc phục hậu quả mưa lũ, Thái Nguyên mức cao nhất 50 tỷ
-
Cụ bà 91 tuổi ở Thái Nguyên ngồi canh bát hương chồng trong căn nhà ngập nặng
-
100 thuyền, xuồng từ Chùa Hương tiến về vùng lũ trợ giúp người dân Thái Nguyên, Bắc Ninh
-
Cô gái 20 tuổi trở về từ Malaysia nhập viện cấp cứu vì ngực rỉ dịch xanh bất thường sau một mũi tiêm
-
Ban chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030 dự kiến có 75 người
-
Cư dân biệt thự Hà Nội sắm máy bơm "khủng", canh nước ngập như canh "chứng khoán"
Pháp luật
11/06/2023 23:23Hải Dương: Kẻ cướp tài sản, trốn truy nã gần 30 năm lĩnh 9 năm tù
Mới đây, TAND TP Chí Linh (Hải Dương) đã đưa ra xét xử, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Hợi (sinh năm 1971, trú tại thôn Vĩnh Đại, xã Văn Đức, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương) 9 năm tù về tội “Cướp tài sản”, quy định tại điểm d khoản 2 Điều 168 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Theo nội dung vụ án, khoảng 20h30 ngày 18/8/1994, tại nhà bà Trần Thị Liên ở phố Thái Học, thị trấn Sao Đỏ, huyện Chí Linh, tỉnh Hải Hưng (nay là khu dân cư Thái Học 3, phường Sao Đỏ, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương), Nguyễn Văn Hợi cùng Hoàng Văn Mạnh, Nguyễn Văn Hùng sử dụng 1 khẩu súng giả, 2 con dao, 1 khối mìn đe dọa, dùng dây trói, khống chế bà Liên và anh Vũ Trần Linh (thời điểm năm 1994 là trẻ em) để chiếm đoạt các tài sản gồm: 1 nhẫn vàng, 1 đầu video, 1 xe máy nhãn hiệu Dream 2.
Sau khi thực hiện hành vi Hoàng Văn Mạnh, Nguyễn Văn Hùng đã bị xét xử, còn Nguyễn Văn Hợi đã bỏ trốn khỏi địa phương.
Sau gần 30 năm, liên tục thay đổi chỗ ở để trốn truy nã của lực lượng Công an, ngày 17/12/2022, Nguyễn Văn Hợi đã bị Công an tỉnh Hải Dương bắt khi đang lẩn trốn trên địa bàn thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.
Mặc dù thời gian xảy ra sự việc đã lâu nhưng bị cáo vẫn nhớ khá rõ diễn biến hành vi phạm tội của bản thân và thành khẩn khai báo tại phiên tòa.
Căn cứ các tài liệu có trong hồ sơ vụ án, kết quả xét hỏi công khai tại phiên tòa và đề nghị của Viện Kiểm sát, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Hợi 9 năm tù về tội “Cướp tài sản”, quy định tại điểm d khoản 2 Điều 168 Bộ luật Hình sự năm 2015. Đây là hình phạt thích đáng với hành vi mà bị cáo và các đồng phạm đã gây ra.
Theo Hải Ninh (Kienthuc.net.vn)








- Khoảnh khắc thót tim cứu hai ông cháu 18 tiếng cầm cự trên mái nhà giữa lũ dữ (16 phút trước)
- Clip 2 em nhỏ khiến kẻ trộm xe máy thất kinh bỏ chạy (27 phút trước)
- Hàng ngàn ô tô nối đuôi dài cả km, "chôn chân" giữa mưa lớn ở TPHCM (30 phút trước)
- Thái Nguyên và những giọt nước mắt trong lũ dữ: "Con cháu tôi 3 ngày nay không có cơm" (34 phút trước)
- Táo đỏ sắp hết hạn, điều gì đang diễn ra trên gian hàng của Hằng Du Mục? (1 giờ trước)
- Lời khai của thanh niên lái ô tô tông vào quán nhậu ở Gia Lai (1 giờ trước)
- Cháy hầm giữ xe tòa nhà 11 tầng ở TPHCM, người dân hoảng hốt tháo chạy (1 giờ trước)
- Nữ hiệu trưởng ở Thái Nguyên bị lũ cuốn tử vong, nhà vẫn trong vùng ngập chưa thể tổ chức tang lễ (1 giờ trước)
- 18 tiếng cầu cứu trên mái nhà, cô gái đi mua thuốc cho con đang sốt cao thì bị lật thuyền ở Thái Nguyên (2 giờ trước)
- Chim lạ bay vào sân, người dân Nghệ An lập tức báo chính quyền - hóa ra là “báu vật” của rừng xanh (2 giờ trước)




