-
Bắc Ninh: Thông tin chính thức vụ xe tự chế rơi từ tầng 19, đè chết nam thanh niên ở tầng 1 -
Giá vé máy bay dịp 2/9 “nhảy múa”: Chặng Hà Nội - Đà Nẵng bất ngờ đắt nhất, tăng gần gấp đôi -
Thanh Hóa: Hốt hoảng tìm kiếm nữ sinh để lại "thư tuyệt mệnh", hóa ra bắt taxi đi chơi -
Công an Hà Nội thông tin vụ nhóm người hành hung cô gái và nam thanh niên giữa đường -
Australia bắn 21 phát đại bác chào đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm -
Ngỡ ngàng với số tiền phạt vụ cô gái 25 tuổi ở Hà Nội đăng bài bịa đặt, xúc phạm danh dự thiếu nữ 20 tuổi -
Khỏi zona hơn một năm, người phụ nữ vẫn bị những cơn đau như điện giật hành hạ -
Phát hiện người đàn ông nguy kịch nằm giữa rừng, hiện trường phát hiện nhiều dấu chân đáng ngờ -
3 thói quen ngủ tưởng bình thường nhưng có thể làm tăng nguy cơ ung thư -
Huấn Hoa Hồng kiếm tiền thế nào từ những buổi livestream có lượng view khủng trên mạng xã hội?
Pháp luật
28/02/2015 23:26Hãi hùng, em rể dốc thuốc chuột vào canh để đầu độc anh vợ
Sau khi kết hôn với chị Diệp, Phạm Trí Hùng (SN 1986, ngụ ấp Tân Lợi, xã Tân Phú, huyện Châu Thành, An Giang) luôn được gia đình vợ giúp đỡ cả về vật chất lẫn tinh thần. Thế nhưng y không biết trân quý để rồi đạp tan hạnh phúc trong một phút nông nổi...
![]() |
Vốn tính ham chơi, lười làm, từ ngày cưới vợ xong, Hùng luôn ỷ lại, sống dựa vào sự cưu mang của gia đình vợ. Thấy vậy, bà Quéo và anh Đậu đã góp ý với Hùng phải chịu khó làm ăn, chăm lo dành dụm để sau này vợ chồng còn sinh con đẻ cái, mua nhà mua cửa.
Nghe xong, Hùng cũng hứa không chơi bời, nhậu nhẹt nữa nhưng rồi lại chứng nào tật ấy, rượu chè bê tha. Thế nên Hùng hay bị mẹ vợ và anh vợ rầy la để rồi y sinh lòng thù tức, rắp tâm trả thù.
Khoảng 17h ngày 10/2/2014, khi thấy vợ chồng anh Đậu đi vắng, chỉ có 03 đứa con nhỏ của anh Đậu ở nhà, Hùng nảy sinh ý định dùng lọ thuốc diệt chuột cho vào thức ăn để giết anh Đậu. Thực hiện ý định này, Hùng lẻn vào nhà bếp của anh Đậu dùng thanh tre dài khoảng 5cm, ngang 0,7cm có sẵn trong lọ, múc thuốc diệt chuột đổ vào nồi canh khổ qua (bên trong còn khoảng 1 lít nước canh và 7-8 khoanh khổ qua), xong bỏ về nhà.
Sau đó, anh Đậu và bà Quéo đến Công an trình báo và giao nộp vật chứng có liên quan.
Không mấy khó khăn, công an phát hiện Hùng chính là “phù thủy thuốc sâu” đã đầu độc anh Đậu. Tại cơ quan công an, sau một hồi quanh co, cuối cùng Hùng đã thú nhận mình chính là thủ phạm đầu độc anh Hùng. Ngày 4/9/2014, Phạm Trí Hùng bị khởi tố điều tra về tội “Giết người”.
Tại phiên tòa, bị cáo Phạm Trí Hùng thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như cáo trạng đã nêu, chỉ xin được giảm nhẹ hình phạt để sớm được trở về đoàn tụ với gia đình.
Chị Điệp, vợ Hùng cho biết, ngoài tính xấu là ham chơi, lười làm, còn lại chồng chị hiền khô, đối xử tốt với mọi người nên được gia đình vợ thương quý. Ai cũng bất ngờ khi Hùng nông nổi gây án như vậy.
Được biết vợ chồng Hùng lấy nhau đã mấy năm nhưng chưa có con song cuộc sống gia đình khá hạnh phúc. Chị Điệp còn cho biết vì một phút nông nổi, Hùng đầu độc anh Đậu nhưng chị vẫn thương và sẽ cố đợi đến ngày Hùng mãn hạn trở về.
Sau giờ nghị án, HĐXX TAND tỉnh An Giang tuyên phạt bị cáo Hùng mức án 7 năm tù về tội “Giết người”.
Theo Duy Bình (Pháp Luật Việt Nam)
- Vingroup đổi logo mới nhân dịp kỷ niệm 33 năm thành lập (19:24)
- Đánh bại đại diện Australia, CLB Công an Hà Nội làm nên lịch sử tại cúp C1 châu Á (43 phút trước)
- Xử phạt 6 tháng tù người lái Mercedes chặn đường, hành hung tài xế taxi tại Hà Nội (1 giờ trước)
- Miền Bắc sắp hết nắng nóng gay gắt, dự báo thời điểm đón mưa dông diện rộng (1 giờ trước)
- Chủ tịch Tập đoàn Mỹ Hạnh hầu tòa vì chiêu trò lừa đảo 1.200 tỷ đồng sâm Ngọc Linh (1 giờ trước)
- Đồng Nai chuẩn bị đấu giá gần 89 ha đất xây dựng thành phố sân bay Long Thành (1 giờ trước)
- Tự đóng nước lọc vào vỏ chai nhãn hiệu nổi tiếng để bán cổng bệnh viện, một phụ nữ bị xử lý (2 giờ trước)
- Chùa Bầu lên tiếng vụ bé trai bị đánh gây bức xúc (2 giờ trước)
- Đừng chọn cây kim ngân chỉ vì cái tên nếu ngôi nhà bạn thiếu điều kiện này (2 giờ trước)
- Cùng một chiếc kính sau 16 năm: Angelababy chứng minh "đẳng cấp nhan sắc" bất chấp giông bão sự nghiệp (2 giờ trước)
