-
Công an phát thông báo khẩn liên quan đến bé gái 14 tuổi ở Quảng Trị, gia đình đang rất hoang mang -
Cảnh sát xông vào biển lửa giải cứu 4 người mắc kẹt trong vụ cháy ở TPHCM -
WHO xác nhận ca tử vong do virus Nipah -
Hé lộ giá bán rẻ như bèo của bộ 3 mãnh hổ tầm trung của POCO, ngoại hình đẹp ngang iPhone 17 -
Đây là iPhone rẻ nhất Việt Nam giống hệt iPhone 17, giá cực đáy gần bằng nửa iPhone 17 Pro Max -
Nữ giáo viên thiệt mạng sau khi bị đôi nam nữ tông phải, camera ghi lại khoảnh khắc va chạm -
Thực hư đoạn clip nhóm du khách bị sụt hố khi đứng gần lan can trong chuyến du lịch ở Việt Nam -
Thời tiết miền Bắc mưa kèm rét buốt sẽ kéo dài đến bao giờ? Tết Nguyên Đán 2026 có rét không? -
Nữ phi hành gia gốc Việt đầu tiên bay vào vũ trụ tặng món quà đặc biệt cho trung tướng Phạm Tuân -
Trước khi nghỉ Tết đón LỘC ào vào cửa, 4 con giáp được BỀ TRÊN phù trợ, sạch hết nợ nần
Pháp luật
01/06/2019 22:13Hai lần giáp mặt và sự mất tích khó hiểu gần 1 tháng của bố nữ sinh giao gà bị sát hại ở Điện Biên
Liên quan đến vụ án nữ sinh Cao Thị Mỹ Duyên (SN 1997) bị sát hại khi đi giao gà dịp Tết, ngày 25/5, công an tỉnh Điện Biên đã khởi tố, bắt tạm giam đối với bà Trần Thị Hiền (44 tuổi, trú tại xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.
Bà Hiền chính là mẹ của nạn nhân Cao Mỹ D, và cũng được xác định là một mắt xích quan trọng trong đường dây ma túy ở Điện Biên.
Theo luật sư Hiển, ông được con gái cả của bà Hiền mời bào chữa cho bà cùng với việc bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho nữ sinh Duyên. Luật sư Hiển cũng đã lên Điện Biên gặp gỡ gia đình bà Hiền.
Xung quanh vấn đề này, dư luận lại xôn xao đặt ra câu hỏi, vì sao bố nữ sinh giao gà ở Điện Biên chưa bao giờ xuất hiện kể từ khi con gái bị sát hại? Những lần trao đổi với báo chí trước đó đều do bà Hiền đứng ra thông tin. Mới đây, bức ảnh bà Trần Thị Hiền chụp chung với một người đàn ông nghi là bố của nữ sinh này lại gây xôn xao dư luận.
Từ khi xảy ra vụ án với con gái đến lúc vợ là Trần Thị Hiền bị công an bắt giữ, phóng viên đã từng 2 lần tiếp xúc, giáp mặt với ông Cao Hường, nhưng không nhận được bất kỳ sự trao đổi nào của người đàn ông này.
Thời điểm sau khi vụ án nữ sinh Duyên bị sát hại, dù với tâm trạng đau đớn, nước mắt vẫn chảy nhưng bà Hiền sẵn sàng tiếp và có nhưng trao đổi với phóng viên. Lúc này ông Hường cũng có ở nhà nhưng ông đã gọi vợ ra tiếp và bản thân không có ý kiến gì. Lần mới đây nhất khi bà Hiền bị bắt thì ông Hường cũng đóng kín cổng không chia sẻ, tiếp xúc với ai.
Ông Vì Văn Biến, Phó Chủ tịch UBND xã Thanh Hưng cho biết, ở địa phương, ông Hường nghiện ma tuý nhiều năm nay và đang trong diện bị quản lý. Người này từng có thời gian đi làm xa, vài năm nay mới trở về quê nhưng ít ra khỏi nhà.
Một số người dân cho biết, trước đây ông Hường bỗng nhiên mất tích khoảng 1 tháng, sau đó lại trở về nhà. Thời điểm đó ông Hường đi đâu làm gì không ai biết. Lãnh đạo Công an xã Thanh Hưng cũng cho hay, phía chính quyền không nắm được thông tin này và cũng không nhận được trình báo từ phía gia đình.
Cũng theo vị lãnh đạo UBND xã Thanh Hưng, vợ chồng bà Hiền ở địa phương rất ít giao du với hàng xóm nhưng lại thường chơi với nhiều người lạ mặt ở các nơi khác.
Theo Định Nguyễn (Saostar.vn)
- Công an phát thông báo khẩn liên quan đến bé gái 14 tuổi ở Quảng Trị, gia đình đang rất hoang mang (09:39)
- Mitsubishi Destinator, Toyota Hilux đồng loạt khan xe trước Tết: Đại lý "hết hàng", khách phải chờ (09:21)
- Hé lộ giá bán rẻ như bèo của bộ 3 mãnh hổ tầm trung của POCO, ngoại hình đẹp ngang iPhone 17 (09:20)
- Cảnh sát xông vào biển lửa giải cứu 4 người mắc kẹt trong vụ cháy ở TPHCM (09:18)
- Clip: Hiện trường kinh hoàng ô tô bốc cháy như "vòi rồng lửa" trên cao tốc (09:13)
- WHO xác nhận ca tử vong do virus Nipah (09:06)
- Đây là iPhone rẻ nhất Việt Nam giống hệt iPhone 17, giá cực đáy gần bằng nửa iPhone 17 Pro Max (49 phút trước)
- 25 chuyến xe nghĩa tình đưa hơn 1.000 sinh viên miền Trung về quê đón Tết (50 phút trước)
- Chế độ ăn giúp cải thiện triệu chứng trầm cảm (51 phút trước)
- 5 yếu tố quan trọng trong mối quan hệ giữa cha và con trai (54 phút trước)