-
Cảnh báo từ vụ Lương Bằng Quang -
Thông tin lan truyền nước biển Vũng Tàu có màu xanh lá cây: Cơ quan chức năng lên tiếng -
Sự thật về rau xà lách giá 300k/kg, vị mặn như muối đang được săn lùng nhất Việt Nam -
Tin nhắn Viết Vương gửi lúc 4h20p sáng -
Bạc lên “cơn sốt” mới, chuyên gia khuyến cáo tránh rủi ro -
Không khí lạnh vừa qua có phải là dấu hiệu của mùa Đông bất thường? -
Tài sản ông Phạm Nhật Vượng lớn hơn vốn hóa mọi ngân hàng Việt Nam -
Xổ số miền Nam: Mua vé số khi đi chợ, 4 người trúng đặc biệt 28 tỉ đồng -
Tôi đang giúp anh trai hàn gắn với vợ cũ thì cô bạn thân bất ngờ tuyên bố muốn làm chị dâu mới của tôi -
Người 5 lần dẫn trực tiếp chung kết Đường lên đỉnh Olympia
Pháp luật
28/04/2021 21:09Hai ông cháu bị chém thương vong: Từng bị chém trượt
Khoảng 16h45 ngày 27/4, ông V.V.D (58 tuổi, trú tại xóm Diễn, xã Tân Đức, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên) chở cháu V.T.K.N (5 tuổi, cháu nội của ông D) trên đường đi học về.
Khi đến đoạn đường dân sinh thuộc xóm Diễn, xã Tân Đức, 2 ông cháu bị đối tượng Vũ Văn Việt (62 tuổi, anh trai ruột của ông D, cùng trú tại xóm Diễn) cầm dao quắm chém nhiều nhát vào người. Hậu quả cháu N tử vong còn ông D vẫn đang được cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên.
Sáng ngày 28/4, trao đổi với PV, Trưởng xóm Diễn cho biết: "Cách đây 10 năm, giữa ông Việt và ông D từng xảy ra mâu thuẫn, xích mích cá nhân. Nguyên nhân mâu thuẫn không phải liên quan đến vấn đề kinh tế, đất đai.
Đã có lần ông Việt dùng dao định chém ông D nhưng bị trượt, nhưng từ đó đến nay hai bên không xảy ra sự việc nào nữa nên ông D cũng không đề phòng.
Thậm chí những dịp có cỗ bàn, hai gia đình vẫn sang nhà nhau nên không ai nghĩ ông Việt lại làm vậy".
Theo trưởng xóm Diễn, sau khi giải ngũ, ông Việt tính tình khác thường. Mặc dù người này không có bệnh án tâm thần nhưng tính cách khác lạ. Hai vợ chồng ông Việt không có con và sống cô lập, không giao tiếp và quan hệ với ai.
Ông Việt có thói quen đi chăn bò sẽ cầm theo dao. Chiều ngày 27/4, đang đi chăn bò thấy ông D chở cháu đi học qua nên cầm dao chém nạn nhân. Đoạn khu vực xảy ra sự việc hơi khuất tầm nhìn nên không ai phát hiện ra ngay.
Về phần ông Việt, sau khi chém ông D xong đã về nhà. "Điều lạ là sau khi chém chết người nhưng ông Việt không hề có thái độ hoảng loạn hay hoảng sợ mà ông vẫn bình thường như chưa xảy ra chuyện gì" -Trưởng xóm Diễn nói.
Được biết sau khi xảy ra sự việc, lực lượng công an đã thành lập tổ công tác khám nghiệm hiện trường.
Khoảng 30 phút sau, lực lượng công an đã khống chế, bắt giữ được Việt khi người này cầm dao cố thủ trong nhà, thu giữ 1 con dao quắm dài 1,1m.
Bước đầu Việt khai nhận, do mâu thuẫn từ trước nên vào thời gian trên, khi Việt đang phát cỏ tại bờ ruộng của gia đình thì thấy ông D. đón cháu đi học về qua, Việt đã dùng dao chém ông D. và cháu N..
Hiện vụ án đang được Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.
Theo Thanh Thanh (Đất Việt)
- Cảnh báo từ vụ Lương Bằng Quang (11:14)
- Honda Civic Type R ngừng bán tại Việt Nam, chỉ còn 10 suất đặt xe cuối cùng (11:07)
- Thông tin lan truyền nước biển Vũng Tàu có màu xanh lá cây: Cơ quan chức năng lên tiếng (11:05)
- Cô bé TQ được bố đào huyệt để "làm quen cái chết" ra sao sau 8 năm? (11:03)
- Sự thật về rau xà lách giá 300k/kg, vị mặn như muối đang được săn lùng nhất Việt Nam (11:00)
- Vụ án tráo đổi con của nhà nghèo và đại gia gây chấn động Nhật Bản (23 phút trước)
- Nam sinh chuyên Hà Nội - Amsterdam vô địch Đường lên đỉnh Olympia 2025 (25 phút trước)
- Chủ nhà Thái Lan đổi sân thi đấu bóng đá nam SEA Games 33 (28 phút trước)
- Thanh niên 16 tuổi bị sát hại vô cớ trên cầu Dục Thanh chỉ vì một cái nhìn (31 phút trước)
- Tin nhắn Viết Vương gửi lúc 4h20p sáng (1 giờ trước)