-
CLIP: Những màn khoe của "gây choáng" của Hoàng Hường
-
Tiết lộ ghế ngồi giúp tăng cơ hội sống sót khi máy bay gặp nạn
-
Vì sao cựu Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận và Giám đốc CDC Bình Thuận bị bắt?
-
Tú "cơ" buôn ma túy, nhưng thủ sẵn trong người giấy "đi giao nộp cho công an"
-
Phân định pháp lý vụ người phụ nữ lái xe chạy tốc độ cao tông chủ tịch xã tử vong
-
Bóc hộp bánh Trung thu bạn trai tặng bố mẹ, cô gái kiên quyết chia tay
-
Ngã úp mặt vào xô nước, bé gái ở Tây Ninh nguy kịch
-
Hà Nội yêu cầu "đặc biệt rút kinh nghiệm" công tác chống ngập trước bão số 11
-
Ô tô biển số Hà Nội mất lái, tông gãy rào chắn rồi lao xuống sông
-
Nghẹt thở giải cứu 2 công nhân bị hàng chục tấm kính cường lực đè lên người ở Tây Ninh
Pháp luật
18/09/2018 16:24Hải Phòng: Cần kiểm tra, xử lý hoạt động bán dâm ở Đồ Sơn
"Chưa đi chưa biết Đồ Sơn..."
Thời điểm năm 2013, dư luận cả nước sôi sục trước thông tin không phát hiện mại dâm ở Đồ Sơn (Hải Phòng) và Quất Lâm (Nam Định) trong báo cáo tại buổi tọa đàm về công tác phòng chống mại dâm và cai nghiện phục hồi tổ chức ngày 13/6/2013.
Thông tin này tạo lên một làn sóng phản ứng dữ dội vì không ngại nói thẳng, khi nhắc đến mại dâm không chỉ người Việt Nam mà thậm chí nhiều người nước ngoài cũng dễ dàng nhắc tới 2 điểm du lịch Đồ Sơn và Quất Lâm.
Theo thời gian, dư luận rồi cũng lắng xuống, theo vòng quay của cuộc sống người ta cũng không còn quan tâm các lãnh đạo đã báo cáo gì và lại càng không muốn nhắc đến việc Đồ Sơn và Quất Lâm có mại dâm hay không, vì ... ai cũng biết!
Tuy vậy, tình trạng mại dâm tại 2 địa phương này hiện nay đang được quản lý và hoạt động ra sao lại là câu hỏi nhiều người muốn tìm hiểu.
Sẵn chuyến công tác tại TP hoa phượng đỏ - Hải Phòng, trong một bữa cơm với người bạn địa phương tình cờ chủ đề này lại trở thành câu chuyện để chúng tôi tranh luận. Đối với người chưa một lần đến với Đồ Sơn, những gì được nghe kể lại quả thật khiến bản thân thấy bất ngờ.

Trước biểu cảm "mắt chữ A, mồm chữ O" của tôi khi được nghe về Đồ Sơn, người bạn địa phương đề xuất: "Thôi thì chưa đi chưa biết Đồ Sơn, hôm nay tôi sẽ cho anh em mục sở thị..."
Và thế là nhóm chúng tôi lên đường.
Từ trung tâm TP Hải Phòng về đến khu vực bờ biển Đồ Sơn mất hơn 20km, trên tuyến đường này chúng tôi ghi nhận dù đã 22h50p nhưng vẫn xuất hiện chốt CSGT Công An Đồ Sơn làm nhiệm vụ yêu cầu dừng phương tiện để kiểm tra nồng độ cồn. Sau màn kiểm tra, xe của chúng tôi tiếp tục lao đi trong đêm mờ mịt...

Gái mại dâm như rau ngoài chợ
Sau khoảng 30 phút di chuyển, lúc này đã hơn 23h đêm, ngay sau khi chiếc xe tiến vào địa phận bờ biển Đồ Sơn, chúng tôi không khỏi đi hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác.
Phía cuối con đường mù mịt là một không khí náo nhiệt người ra kẻ vào, những tiếng cười nói, còi xe vang cả một vùng.
Ngay khi xe chúng tôi đến đoạn bờ biển hàng chục xe ôm "chim mồi" đã bủa vây với những lời mời chào, giới thiệu và báo giá "mua dâm" 1 cách công khai.

Ngay lúc này, với bản năng của người làm báo nhóm chúng tôi không ai bảo ai đều nung nấu tìm hiểu và thực hiện một bài viết về tình trạng mại dâm tại Đồ Sơn.
Trong vai khách du lịch có nhu cầu tìm gái mại dâm "thư giãn", cửa kính ô tô vừa hé xuống những lời mời chào, tranh cướp khách của những "chim mồi" ầm ĩ cả một khu vực.
"anh ơi vào đây mà thư giãn này", "ở đây nhiều em trẻ đẹp nhiệt tình", "khách sạn Xây dựng anh ơi, giá cả phải chăng", ...
Trò chuyện với 1 nam thanh niên "chim mồi" đứng ngay sát cửa xe, người này cho biết là người của khách sạn Xây Dựng, cho biết giá mua dâm ở đây là 250 nghìn đồng/ 1 người/ 1 lượt. Giả vờ đồng ý, nam thanh niên này nhanh chóng lấy xe máy và ra tín hiệu cho chúng tôi đi theo.

Đến khu vực cổng khách sạn Xây Dựng lại xuất hiện thêm những "chim mồi" khác bủa vây cướp khách. Vì lý do muốn tìm hiểu sâu hơn với phạm vi rộng hơn chúng tôi tiếp tục hé cửa trao đổi với 1 nam thanh niên khác, người này khẳng định bên mình có nhiều em trẻ đẹp, giá cả phải chăng hơn.
Chúng tôi tiếp tục nhận lời và đi theo xe máy của nam thanh niên này tới 1 nhà nghỉ đề tên T.T nằm ngay gần bờ biển. Trong vai khách du lịch chúng tôi gọi vài chai bia lai rai và bắt đầu dò hỏi về nguyên tắc hoạt động mại dâm ở Đồ Sơn.
Một nam nhân viên giới thiệu tên H. nhiệt tình giới thiệu cho biết ở đây giá mua dâm bình dân là 250 nghìn đồng/ 1 người/ 1 lượt, bên cạnh đó có các nhân viên trẻ đẹp hơn được quy định theo 2 loại Vip 1 và Vip 2. Nếu khách muốn đi với những gái bán dâm được xếp vào loại Vip 1 sẽ có giá 800 nghìn đồng/ 1 người/ 1 lượt, Vip 2 là 600 nghìn đồng/ 1 người/ 1 lượt. Còn nếu khách muốn qua đêm sẽ phải trả số tiền 1 triệu 500 nghìn đồng.

"Mua trinh tiết" từ 30 đến 40 triệu đồng...
Uống thêm 1 vài chai bia, chúng tôi mở hầu bao cho nam nhân viên này một chút "tiền bồi dưỡng" để tránh nghi ngờ và câu chuyện chia sẻ được cởi mở hơn.
Nhận mình thường xuyên có những đoàn khách nhiều người về công tác tại Đồ Sơn muốn có chỗ kết nối để sau này "đi lại". Nam nhân viên kia mừng ra mặt đưa cho tôi tấm card visit kèm theo lời khẳng định: "Các anh muốn bao nhiêu em cũng có, cả đoàn 54 người hôm trước về em còn phục vụ được đầy đủ".

Ra vẻ lo ngại về việc trong quá trình mua dâm bị cơ quan chức năng xử lý, H. cho biết bọn em đã lo hết rồi, khách cứ việc yên tâm.
Lúc này chúng tôi yêu cầu nam nhân viên này cho gái bán dâm ra để lựa chọn, tuy nhiên lại nhận được sự từ chối: "Bọn em bị quay lại tung lên mạng xã hội nhiều quá rồi. Bây giờ các anh cứ vào phòng, em sẽ cho các em lần lượt vào nếu không ưng có thể đuổi ra sẽ đổi em khác đến ưng thì thôi".

Chúng tôi lần lượt được dẫn vào các phòng nằm 2 bên dãy hành lang. Tôi được để lại ngồi chờ 1 mình trong căn phòng chỉ đơn giản có 1 chiếc giường đệm. Một lúc sau nam nhân viên tên H. lần lượt dẫn 2 cô gái tầm trên dưới 20 tuổi vào để tôi lựa chọn, ra vẻ không ưng tôi bảo 2 người này ra ngoài. H. ngồi sát tôi thủ thỉ: "Anh có thích mấy em mới bị mất trinh không? còn trẻ và đẹp? các em còn chưa biết làm tình, chỉ 800 nghìn / 1 lượt thôi".

Lúc này, khi thấy nam nhân viên có phần cởi mở tôi mạnh dạn hỏi có dịch vụ bán trinh tiết không? bất ngờ thay, lúc này H. trên có vẻ thận trọng chạy ra ngoài khóa chặt cửa rồi quay lại thủ thỉ với tôi.
"Cái này anh thích thì bên em có, nhưng anh phải đặt trước, anh để số điện thoại lại, nếu có hàng là em gọi cho anh luôn", bên cạnh đó nam thanh niên này cũng cho biết giá "mua trinh tiết" ở đây giao động từ 30 đến 40 triệu đồng và gái "bán trinh" đều nằm trong độ tuổi 16 -17. Sau đó, H. cho tôi số điện thoại trực tiếp của cậu ta và bảo khi nào có nhu cầu hãy gọi trước.


Tiếp tục hành trình tìm hiểu về hoạt động mại dâm ở Đồ Sơn, nhóm chúng tôi lại lên xe đi dọc theo tuyến đường bờ biển giữa 2 bên các nhà nghỉ dày đặc, người đưa kẻ đón, còi xe, lời mời chào như ngoài chợ...


Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc về những góc khuất, những hoạt động ngầm và thực trạng mại dâm đang diễn ra tại Đồ Sơn trong kỳ 2 của loạt phóng sự này!
Theo Nhóm Phóng viên (Kinh Doanh & Pháp Luật)








- Nam sinh phát hiện gan trắng xóa khi cấp cứu do thói quen ăn uống (4 phút trước)
- Giải cứu 2 nạn nhân kẹt trong cabin xe sau tai nạn trên cao tốc TPHCM - Dầu Giây (8 phút trước)
- Con gái ca sĩ Phương Thanh xin nghỉ nửa năm học để đi chơi vì áp lực học hành (8 phút trước)
- Bão Matmo tăng tốc, Trung Quốc cảnh báo đỏ lần đầu tiên trong năm (15 phút trước)
- HLV Malaysia: "Hãy quên 7 cầu thủ nhập tịch đi, giờ phải cố mà thắng tuyển Lào" (28 phút trước)
- Chelsea khiến Liverpool lộ diện bản thể mong manh (2 giờ trước)
- Chủ tịch xã nói gì về việc bí thư xã bị “tố” bỏ lớp bồi dưỡng để chơi Pickleball? (2 giờ trước)
- Triều Tiên tuyên bố đanh thép về biện pháp đáp trả Mỹ (2 giờ trước)
- Apple sắp học theo Mark Zuckerberg (3 giờ trước)
- Anh trai "say hi" quá dài dòng, gây mệt mỏi (3 giờ trước)




