-
Nhật ký "hộ đê" cười ra nước mắt của anh chồng bất ổn: Khi tình yêu làm "bay màu" lý trí -
Nghẹt thở khoảnh khắc tài xế dừng xe, lao qua dải phân cách cứu em bé giữa làn xe container -
Sẵn sàng cho ngày khai mạc Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI -
Everest: Nơi những "cột mốc tử thần" dẫn lối cho người sống lên đỉnh vinh quang -
Giới nghệ sĩ "trải lòng" trước lệnh siết chặt tình trạng hát nhép tại TP.HCM -
Giá vàng trong nước ngược chiều thế giới, Bộ Tài chính lý giải nguyên nhân -
Danh tính thi thể nam giới dưới hồ Hao Hao, Thanh Hóa, phát hiện loạt chi tiết bất thường -
Người đàn ông Hải Phòng bất ngờ ngã quỵ khi tập thể dục lúc rạng sáng, chuyên gia cảnh báo rủi ro -
Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi lời cảm ơn sau hành trình 5 năm nhiệm kỳ -
Bảo Tín Minh Châu phát thông báo quan trọng, nhiều cửa hàng vàng trên cả nước cũng đồng loạt cảnh báo
Pháp luật
05/04/2026 14:08Hải Phòng: Hơn 10 tổ công tác đặc biệt đồng loạt bủa vây, triệt phá đường dây sản xuất và buôn bán “kho” vũ khí khủng
Theo hồ sơ từ Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Hải Phòng, đối tượng trực tiếp điều hành đường dây là Phạm Thị Trúc Quỳnh (sinh năm 1969, trú tại phường Hồng Bàng). Đây là đối tượng không hề xa lạ với lực lượng chức năng khi đã có tiền án về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí.
Để đối phó với sự giám sát của trinh sát, Quỳnh cùng đồng bọn đã thiết lập một phương thức hoạt động vô cùng kín kẽ. Chúng thường xuyên thay đổi nơi ở và địa điểm cất giấu tang vật, tuyệt đối không giao dịch công khai.

Đáng chú ý, để tạo một vỏ bọc “sạch” nhằm đánh lạc hướng cơ quan công an, các đối tượng trong đường dây còn xin vào làm việc tại một công ty sản xuất giày da trên địa bàn. Trong mắt những người xung quanh, họ chỉ là những lao động bình thường, nhưng thực chất đằng sau đó là những âm mưu buôn bán "cái chết đen".
Trong các giao dịch, Quỳnh không lộ diện mà chỉ đạo Lê Minh Tiến (sinh năm 1971), một đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự, trực tiếp vận chuyển súng đạn đến tay khách hàng. Mọi dòng tiền đều được luân chuyển linh hoạt qua tài khoản hoặc tiền mặt để xóa dấu vết.

Mắt xích quan trọng nhất trong việc cung cấp và "làm mới" vũ khí cho đường dây này là Hoàng Sơn (sinh năm 1966, trú tại phường Kiến An). Từng là một vận động viên bắn súng chuyên nghiệp, Sơn sở hữu kiến thức chuyên sâu về cấu tạo và tính năng của các loại súng đạn.
Thay vì cống hiến tài năng, đối tượng này lại biến nơi ở của mình thành một công xưởng chế tạo, hoán cải vũ khí với đầy đủ máy móc, công cụ hiện đại. Đây cũng là tụ điểm thường xuyên ra vào của các đối tượng hình sự cộm cán, gây bất ổn cho tình hình an ninh trật tự địa phương.

Sau thời gian dài thu thập chứng cứ, đầu tháng 2/2026, Ban chuyên án quyết định "cất lưới". Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra - Phó Giám đốc Công an thành phố, một kế hoạch tấn công đồng loạt được vạch ra với yêu cầu tuyệt đối an toàn.
Chiều tối ngày 04/02/2026, khi Phạm Thị Trúc Quỳnh và Lê Minh Tiến đang trên đường vận chuyển súng đạn đi giao cho khách trên tuyến đường Trường Chinh, các trinh sát đã bất ngờ ập đến khống chế, bắt giữ tại chỗ cùng tang vật.
Cùng lúc đó, các mũi tấn công khác đồng loạt kích hoạt, bao vây và bắt giữ Hoàng Sơn tại "công xưởng" riêng. Cuộc khám xét khẩn cấp đã phơi bày một kho vũ khí khổng lồ với hàng chục khẩu súng và hàng nghìn viên đạn, minh chứng cho quy mô đặc biệt lớn của đường dây này.

Tính đến thời điểm hiện tại, quá trình mở rộng điều tra đã dẫn tới việc bắt giữ nhiều đối tượng liên quan, bao gồm cả những tay giang hồ cộm cán. Tổng số tang vật thu giữ khiến nhiều người phải rùng mình: 11 khẩu súng các loại (trong đó có 6 khẩu súng quân dụng), hơn 6.700 viên đạn các loại, cùng hàng trăm vỏ đạn, hạt nổ và các phụ kiện nguy hiểm như ống giảm thanh, báng súng, nòng súng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đã chính thức ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 12 đối tượng về các hành vi chế tạo, mua bán, tàng trữ, vận chuyển và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng theo Điều 304 Bộ luật Hình sự. Hiện chuyên án vẫn đang được tiếp tục mở rộng với quyết tâm bóc gỡ hoàn toàn các mắt xích còn lại, đảm bảo xử lý nghiêm minh trước pháp luật.
- Clip: Thoát chết thần kỳ khi vừa nghe điện thoại vừa vượt rào chắn đường sắt tại Hà Nội (20:42)
- 3 NSND là biểu tượng nhan sắc Việt: Tuổi xế chiều sống lặng lẽ, cô độc một mình (20:32)
- Serbia ngăn chặn âm mưu đánh bom đường ống khí đốt Nga – Hungary (20:14)
- Khoảnh khắc sinh tử: Người đàn ông lao xuống sông "tử thần" cứu người rồi lặng lẽ rời đi (20:10)
- Rau mầm gai là gì mà “gây bão” mạng xã hội, người TP.HCM săn lùng vẫn khó tìm (1 giờ trước)
- Phát hiện thi thể bé trai còn nguyên dây rốn trong túi vải, treo trên cột đèn báo hiệu tại chân cầu Phú Mỹ (1 giờ trước)
- Miếng dán ống kính giá rẻ: “Kẻ phá hoại” thầm lặng của camera smartphone (2 giờ trước)
- Người mua vàng “đu đỉnh” lỗ nặng sau hơn một tháng (2 giờ trước)
- Hơn 200 người căng mình tìm thợ điêu khắc mất tích, huy động cả flycam (2 giờ trước)
- Người đi xe máy thoát chết trong gang tấc khi liều lĩnh băng qua đường sắt khi tàu đang tới (3 giờ trước)