Không có tiền ăn chơi lễ 2/9, hai tên cướp nhí giả vờ thuê xe ôm thuê chở đi Bình Dương thăm người thân hòng cướp tài sản, giết người. Khi kịch bản bị bể thì hai tên cướp vào nhà đá nghỉ lễ.
Không có tiền ăn chơi lễ 2/9, hai tên cướp nhí giả vờ thuê xe ôm thuê chở đi Bình Dương thăm người thân hòng cướp tài sản, giết người. Khi kịch bản bị bể thì hai tên cướp vào nhà đá nghỉ lễ.
Ngày 3/9, Công an thị xã Dĩ An ( tỉnh Bình Dương) cho biết, đã tạm giữ hình sự hai đối tượng Trương Xuân Tư (SN 1999) và Trần Xuân Tiệu (SN 1996) cùng quê Nghệ An để điều tra, xử lý về hành vi giết người, cướp tài sản.
 
Theo lời khai hai đối tượng tại cơ quan công an, do sắp đến ngày lễ 2/9, nhưng không có tiền ăn chơi với bạn bè nên cả hai rủ nhau đi cướp tài sản để lấy tiền tiêu. Qua bàn bạc kĩ lưỡng các đối tượng cùng thống nhất nhắm tới con mồi là các tài xê xe ôm, vừa có tiền, vừa sẽ di chuyển địa bàn xa để gây án cho thuận tiện. Điều đó dễ dàng đạt được mục đích cướp tài sản mà khó bị người dân và công an phát hiện.
 
Vào khoảng 20h45 ngày 28/8, Tư và Tiệu đứng ở đường Hoàng Hoa Thám (phường 13, quận Tân Bình, TP.HCM) thuê một người xe ôm (chưa rõ lai lịch) nói chở xuống vòng xoay An Phú (thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương) để thăm người thân với giá 300 ngàn đồng.
 
Theo chỉ đạo của Tư, người xe ôm phải chở hướng vào đường hẻm ngã tư Gò Dưa (quận Thủ Đức) nối với đường về ngã tư 550 (thị xã Dĩ An) để tránh công an (vì xe máy chở ba).
 
Tới đoạn đường trên, người xe ôm thấy trời tối, lại đi đường vòng vèo nên nói dừng xe lại lấy 100 ngàn đồng tiền công, còn hai vị khách nhường lại cho một xe ôm khác là anh Nguyễn Văn Phụng (SN 1967, trú tại thị xã Dĩ An) với giá 200 ngàn đồng.
 

Hiện trường vụ cướp.

 
Lúc này, thời gian gần 22h đêm, anh Phụng được hai gã thanh niên chỉ đường đi tiếp tới khu vực hẻm giáp rừng cây Hố Lang (thuộc khu phố Tân Phước, phường Tân Bình, thị xã Dĩ An). Khi này, anh Phụng có linh cảm sợ hãi bất an, nên dừng xe lại nói trời tối quá, không chở nữa.
 
Ngay lập tức, Tiệu dùng dao thủ sẵn trong người đâm vào hông và cắt cổ anh Phụng. Sau đó, hai đối tượng lao vào anh Phụng để đâm, đánh nhằm lục soát người lấy ví tiền và xe máy. Rất nhanh trí, anh Phụng lợi dụng bóng đêm rồi chạy thoát và tri hô nhà dân ở gần hiện trường.
 
Phát hiện có người cầm đèn phin soi chiếu quanh khu rừng Hố Lang, hai tên cướp chia nhau chạy trốn về hai hướng khác nhau. Đối tượng Tiệu cầm dao chạy vào khu rừng Hố Lang, còn Tư chạy về hướng nhà dân. Bằng tinh thần đoàn kết toàn dân, người dân cùng bảo vệ khu phố tiếp tục lùng sục trong đêm để bắt cướp. Tới rạng sáng ngày 29/8, hai anh bảo vệ dân phố thuộc khu phố Tân Phước đã bắt được tên Tư. Còn tên Tiệu cũng bị bắt sau vài giờ.
 
Theo hồ sơ lí lịch, cả Tư và Tiệu đều là các thanh niên nghỉ học sớm, từ quê Nghệ An vào TP.HCM, Bình Dương sống bằng đủ nghề làm mướn khác nhau. Bọn chúng cùng có bản tính ăn chơi đua đòi, thể hiện ta là “đàn anh” nên không thể bám trụ làm việc ổn định ở bất cứ một cơ sở sản xuất, hay công ty nào lâu dài quá ba tháng. Để rồi, mấy tháng nay cả hai đối tượng rơi vào tình cảnh thất nghiệp. Sau đó, chúng nghĩ tới cách kiếm tiền bằng cách đi cướp.
 
Về phía nạn nhân, ngay lúc hai tên cướp bị người dân và công an truy bắt, anh Phụng được hỗ trợ đưa đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa Bình Dương. Kết luận ban đầu cho thấy, anh bị đâm một vết thương vùng cổ dài 10 cm, một vết thương vùng lưng dài 4cm và tràn khí màng phổi. Ngay khi nằm viện, nạn nhân cũng được cơ quan công an lấy lời khai để phục vụ điều tra.
 
Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra xử lí theo đúng quy định của pháp luật.
 
Theo Huệ Trần – Võ Thái (Nguoiduatin.vn)