-
Ngày càng nhiều người mắc ung thư đại trực tràng: 4 thực phẩm trong tủ lạnh để lâu chính là “kẻ tiếp tay”
-
Một lần đổi đội trên sân Pickleball, tôi vô tình nghe được bí mật khiến bản thân rụng rời, không dám coi thường vợ như trước
-
Nước lũ sông Cầu dâng cao, hơn 5.000 người ở Hà Nội bị cô lập
-
Ô tô lao vào quán nhậu: Trước khi tông chết người, tài xế còn làm một việc nguy hiểm
-
Vụ bé trai ném dép làm hỏng thang máy chung cư: Đã rõ số tiền cụ thể 3 gia đình phải bồi thường
-
7 năm chờ nâng hạng, chứng khoán Việt sang trang mới
-
Tổng Bí thư Tô Lâm đến Bình Nhưỡng, Triều Tiên
-
Từ vụ bão quật sập hàng chục villa ở Hà Tĩnh: Lộ "tử huyệt" xây nhà ven biển
-
Tin lũ đặc biệt lớn trên sông Cầu, sông Thương, cảnh báo sạt lở 5 tỉnh miền Bắc
-
Thái Nguyên ngập chưa từng có: Bắc thang, trèo tường tiếp tế cơm cho trẻ mắc kẹt
Pháp luật
26/02/2018 16:57Hận tình, 9X đi cướp tài sản để... 'trả thù đời'
TAND TP.Hà Nội vừa mở phiên tòa phúc thẩm xét xử bị cáo Lê Văn Tài (SN 1996, quê Nghệ An) về tội Cướp tài sản và Cướp giật tài sản. Bị hại trong vụ án là chị Nguyễn Thị Tươi (SN 1998, ở Phú Thọ) và chị Bùi Thị Cúc (SN 1999, ở Hòa Bình).

Lộ diện khi bị kiểm tra hành chính
Theo nội dung bản án sơ thẩm, chiều 5.5.2017, tổ công tác Đội cảnh sát hình sự (Công an quận Cầu Giấy) làm nhiệm vụ tại khu vực đường Nguyễn Khánh Toàn, Quan Hoa thì phát hiện Lê Văn Tài có biểu hiện khả nghi nên ra hiệu dừng lại để kiểm tra hành chính.
Quá trình kiểm tra, tổ công tác phát hiện trong người Tài có 1 phiếu bảo hành xe đạp điện của cửa hàng Việt Cường (ở quận Hoàng Mai).
Do thấy phiếu bảo hành chiếc xe đạp điện này liên quan đến một vụ cướp giật xảy ra ngày 1.5.2017 tại phường Quan Hoa (quận Cầu Giấy) nên tổ công tác đưa Lê Văn Tài về trụ sở làm việc.
Qua đấu tranh, Tài khai nhận đã thực hiện hành vi cướp tài sản và cướp giật tài sản tại phường Quan Hoa. Theo lời khai của Tài, khoảng 22h ngày 30.4.2017, Tài đi bộ từ phố Đào Tấn (quận Ba Đình) sang khu vực bờ sông Quan Hoa với mục đích cướp tài sản.
Khi đi đến vỉa hè bờ sông Quan Hoa, Tài thấy 1 cây gỗ dài khoảng 60cm nên nhặt làm hung khí gây án. Trên đường đi tìm “con mồi”, Tài nhìn thấy chị Nguyễn Thị Tươi đang ngồi trên xe máy trước cửa nhà số 2D Quan Hoa, trên vai có đeo 1 túi xách màu hồng nhạt nên tiến lại gần.
Sau đó, anh ta cầm gậy gỗ vụt liên tiếp nhiều cái vào đầu chị Tươi làm vỡ mũ bảo hiểm của cô gái. Bị đánh bất ngờ, chị Tươi giơ tay trái nên đỡ khiến 1 đốt xương ngón trỏ bị gãy.
Trong lúc bị hại đau đớn, hoảng loạn, Tài xông tới dùng 2 tay giằng lấy túi xách bên trong có 150.000 đồng cùng một số vật dụng cá nhân khác của chị Tươi rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường.
Trên đường bỏ chạy, tên cướp quê Nghệ An vứt gậy dỗ dọc đường. Sau khi cướp được tài sản của chị Tươi xong, Tài không về nhà ngay mà tiếp tục đi bộ sang đường Nguyễn Khánh Toàn gần đó để tìm người sơ hở để ra tay.
Đến khoảng 1h30 ngày 1.5.2017, Tài phát hiện chị Bùi Thị Cúc đang đứng một mình, trên vai có đeo túi xách màu đỏ nên tiến lại gần giật lấy rồi bỏ chạy. Trong túi xách của chị Cúc có 4,5 triệu đồng cùng 1 giấy cầm đồ xe đạp điện mua của cửa hàng Việt Cường. Thấy vậy, chị Cúc đuổi theo hô cướp nhưng không kịp.
Tên cướp ngang nhiên đi chuộc xe của bị hại
Theo hồ sơ vụ án, sau khi chạy thoát thân, Tài đã vào một ngõ nhỏ khu vực quận Cầu Giấy để lục lọi túi xách của chị Cúc, lấy đi số tiền 4,5 triệu đồng và giấy cầm đồ chiếc xe đạp điện mang tên Lê Minh Đức đứng tên cầm tại 165 Dương Quảng Hàm… rồi vứt túi xách lại bên đường.
Sau đó, Tài về nhà trọ ở phố Đào Tấn ngủ. Sau khi cất 2,5 triệu đồng cướp được, Tài mang 2 triệu đồng và giấy cầm đồ xe đạp điện đến địa chỉ 165 Dương Quảng Hàm gặp anh Nguyễn Gia Tự (chủ hiệu cầm đồ) để chuộc xe.
Tại đây, Tài tự nhận là Lê Minh Đức và đưa giấy cầm đồ cho anh Tự để lấy xe. Sau đó, Tài mở cốp xe, lấy tờ phiếu bảo hành xe của cửa hàng Việt Cường cho vào ví. Do chưa cần tiền và không có chỗ cất giấu xe nên Tài đã đi xe đạp điện đến quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) gửi anh họ.
Thấy Tài đi xe đạp điện tới, người này đã hỏi Tài về nguồn gốc xe thì nhận được câu trả lời là cầm cố của bạn. Tại cơ quan điều tra, Tài cho biết, sau khi học xong cấp 3, cậu ta khăn gói ra Hà Nội tìm việc làm. Sau khi qua một số công việc, Tài được nhận vào làm quản lý, trông coi cho một nhà may có tiếng ở quận Ba Đình.
Cuộc sống xa quê khiến Tài nhanh chóng rơi vào vòng xoáy tình yêu với một cô gái “dịch vụ”. Yêu nhau được thời gian, cô gái kia nói lời chia tay, chấm dứt quan hệ với Tài.
Bị phụ tình, Tài thay tâm đổi tính và rồi trong cơn hận tình, Nguyễn Văn Tài nảy sinh ý định tìm những người phụ nữ hay đi đêm để “trút giận”.
Ngày 20.11.2017, TAND quận Cầu Giấy mở phiên tòa sơ thẩm đối với Lê Văn Tài ra xét xử sơ thẩm về tội Cướp tài sản và Cướp giật tài sản. Tại tòa, bị cáo Tài khai nhận hành vi phạm tội như nội dung cáo trạng truy tố và xin giảm nhẹ hình phạt.
Với hành vi trên, Tài bị HĐXX TAND quận Cầu Giấy tuyên phạt 7 năm tù về tội Cướp tài sản, 1 năm tù về tội Cướp giật tài sản (tổng hợp là 8 năm tù).
Sau đó, bị cáo Lê Văn Tài làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Tại phiên tòa phúc thẩm, xét thấy bị cáo không có tình tiết nào để xem xét, giảm nhẹ hình phạt nên HĐXX TAND TP.Hà Nội tuyên bác kháng cáo, y án 8 năm tù đối với Tài.
Theo H.Mây (Phapluatplus.vn)








- Uống nước chanh mỗi ngày để “diệt tận gốc” ung thư, 3 tháng sau người phụ nữ nhận kết quả bất ngờ (5 phút trước)
- Anh trai bại não vượt trăm cây số, mang thuốc cho em gái từng oán giận mình (9 phút trước)
- Không khí lạnh dồn dập tràn về trong tháng 10, miền Bắc đón rét đầu mùa ra sao? (9 phút trước)
- Hệ lụy khó lường từ búp bê Kumanthong (20 phút trước)
- "Say Hi" mùa 2: Cặp Anh trai "lò vi sóng" thất bại, cả đội đồng loạt níu kéo (25 phút trước)
- Người mẫu 30 tuổi tiết lộ cuộc gặp thân mật với Lamine Yamal (25 phút trước)
- Lãnh tụ tối cao Iran dỡ bỏ mọi giới hạn về tầm bắn của tên lửa (27 phút trước)
- Việt Nam đối diện nguy cơ thiếu điện rất cao (30 phút trước)
- Ba "ông trùm" Hà Nội dựng sòng bạc xuyên quốc gia, rửa tiền hơn 500 tỷ đồng (36 phút trước)
- Đề nghị miễn phí đường bộ cho xe cứu trợ (42 phút trước)




