-
Cọc gỗ đóng thẳng xuống hàng loạt ngôi mộ, người dân bức xúc
-
Cuộc sống mẹ đơn thân sang chảnh của Miss Audition Ngọc Anh trước khi bị bắt
-
Bắt Miss Auditon Ngọc Anh
-
Xôn xao suất cơm bình dân giá đắt đỏ bán cho thợ điện sau bão Kajiki
-
Xác minh clip người đàn ông bị chém tại quán karaoke ở TPHCM
-
Nữ chủ trại nói sự thật về thông tin cả chục người nhảy xuống bể "hôi của" cá tầm
-
Hành trình hơn 14 giờ truy bắt nghi phạm người Mỹ cướp cửa hàng vàng ở Đà Nẵng
-
Công an Hà Nội thông báo mới nhất từ 6h sáng mai đến 05/9
-
Cận cảnh lực lượng trinh sát đặc nhiệm luôn che kín mặt, âm thầm bảo vệ an ninh cho buổi sơ duyệt diễu binh diễu hành
-
Hà Nội tạm cấm, hạn chế phương tiện tại 3 tuyến đường từ 28/8 đến 5/9
-
30 phút đào bớt đất cứu 2 cán bộ bị nhà sập đè khi đang giúp dân di dời
-
Bộ Chính trị yêu cầu một bộ sách giáo khoa thống nhất trên toàn quốc
-
Tin vui về thời tiết Hà Nội "chiều lòng" người dân đi xem sơ duyệt diễu binh, diễu hành A80
-
Chiến sĩ trẻ nén nỗi đau mất cha, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ A80
-
Cận cảnh: Lực lượng Công binh tất bật rà phá bom mìn, đảm bảo an toàn tuyệt đối trước buổi sơ duyệt diễu binh diễu hành A80
-
Đây là vị trí hàng chục điểm gửi xe gần khu vực diễu binh nhất, người dân phải xem ngay
-
Có 2 bé gái nhưng muốn trọn vẹn, người mẹ IVF để có con trai: "Nhưng ông trời không cho ai tất cả"
-
Có 700 triệu trong tay, tôi muốn mua ô tô nhưng chồng lại nằng nặc đòi cho em trai mượn
-
Chung cư Hà Nội bị cô lập, hàng xóm xuyên đêm nấu cháo, đồ xôi, luộc gà tiếp tế
Pháp luật
02/02/2018 08:58'Hàng nóng' rao bán công khai trên facebook
Sau thời gian làm quen, chúng tôi được L. (ngụ Bình Dương) giới thiệu "mối quen" bán súng bắn đạn bi, kiếm Nhật… L. còn cung cấp "mật khẩu" Facebook có tên "Shop bán hàng tự vệ" và "mua bán súng lục nhập lậu" để khách liên hệ đặt hàng.
Không cần đặt cọc
"Chỉ cần nhắn mật khẩu tôi cung cấp, sẽ có người đồng ý bán hàng mà không cần đặt cọc tiền trước. Nói thật, dạo này công an bắt bớ nhiều, bọn nó không dám làm liều đâu. Phải có người quen giới thiệu hoặc đặt cọc số tiền lớn thì bọn nó mới dám giao dịch" - L. nói.
Theo lời giới thiệu của L., chúng tôi truy cập Facebook có tên "Mua bán súng lục nhập lậu" thì thấy quảng cáo đủ các loại hàng như: súng, roi điện, mã tấu, kiếm Nhật… Chủ trang Facebook tự xưng tên H. còn khoe các loại súng được nhập lậu từ nước ngoài về Việt Nam nên "chất lượng tuyệt đối", giá hơi "chát" một chút so với các băng nhóm khác.
Sau màn giới thiệu, H. cho chúng tôi xem hình ảnh một khẩu súng ngắn màu đen kèm theo khoảng chục viên đạn rồi ra giá 4,1 triệu đồng. Chúng tôi bịa chuyện cần gấp 3 khẩu để giải quyết công việc thì H. từ chối vì "sợ trinh sát hình sự gài bẫy". Chỉ đến khi nghe nói L. giới thiệu thì H. mới hẹn chúng tôi đến địa điểm ở TP.HCM là cầu vượt An Sương (quận 12) và đường 3 Tháng 2 (quận 10) để giao dịch.
Đêm 29/1, chúng tôi ngồi chờ H. cả giờ nhưng không thấy đến, liên lạc vào số điện thoại không ai bắt máy. Sau đó, H. thanh minh do bị công an theo dõi nên tắt điện thoại và khóa tài khoản Facebook.
Facebook "Shop hàng tự vệ" còn táo tợn hơn khi công khai số điện thoại để mời chào khách mua hàng. Chủ nhân Facebook này còn cho đàn em hướng dẫn cách sử dụng súng điện để thu hút khách. Chúng tôi hỏi thì người này cho biết giá mỗi cây roi điện (loại ngắn) là 1,5 triệu đồng; bình xịt hơi cay 500.000 đồng/chiếc; kiếm Nhật 800.000 đến 1,2 triệu đồng/cây… Sau màn giới thiệu, chủ Facebook yêu cầu khách đặt cọc 500.000 đồng để bảo đảm mới chịu giao hàng.
"Do đây là hàng cấm nên phải đặt cọc tiền trước, tôi mới cho người đi giao. Chỉ cần sơ suất một chút thôi là năm nay tôi ăn Tết trong tù luôn đó, ông hiểu không! Đồng ý thì chuyển giùm tôi tiền đặt cọc rồi sẽ có người đến tận nơi đưa hàng. Tôi làm ăn uy tín, không vì 500.000 đồng mà đánh đổi mọi thứ đâu, yên tâm nhé!" - chủ Facebook huyên thuyên.
Chủ "Shop hàng tự vệ" gạ gẫm chúng tôi chuyển 500.000 đồng vào số tài khoản 5600089… thì sẽ cho một người tên Thịnh gọi lại để hẹn giao hàng. Địa điểm giao hàng có thể trên đường Nơ Trang Long (quận Bình Thạnh) hoặc đường Tam Châu (phường Tam Bình, quận Thủ Đức)...
Theo L., lợi nhuận quá lớn từ việc rao bán "hàng nóng" qua mạng xã hội khiến các đối tượng làm liều dù biết đó là hành vi vi phạm pháp luật. L. còn tiết lộ sau vụ trinh sát đột kích kho "hàng nóng" của cặp vợ chồng ở huyện Củ Chi, một số người tẩu thoát, trốn về địa bàn khác để thành lập đường dây tiêu thụ riêng.
Thủ đoạn của bọn chúng vẫn là lập Facebook cá nhân để quảng cáo và rao bán các loại súng, đạn, roi điện, bình xịt hơi cay… Họ hoạt động ngày càng tinh vi hơn khi không xuất đầu lộ diện mà giao dịch qua tài khoản ngân hàng hoặc thuê xe ôm đi giao hàng cho khách.
Rất nguy hiểm
Luật sư Nguyễn Văn Tiến, Đoàn Luật sư TP.HCM, cho biết pháp luật quy định ngoài lực lượng chức năng thì nghiêm cấm các cá nhân tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán, nhập khẩu vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ…
Những loại công cụ này không quản lý nghiêm ngặt sẽ tác động lớn đến tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội, làm gia tăng các hành vi vi phạm pháp luật. Hiện nay, việc mua bán "hàng nóng" công khai trên mạng xã hội là rất nguy hiểm, cần phải có biện pháp ngăn chặn kịp thời.
Luật sư Nguyễn Văn Tiến cũng nói rõ tùy vào tính chất, mức độ, hậu quả của hành vi vi phạm mà pháp luật có các biện pháp chế tài khác nhau. Theo quy định, phạt tiền từ 10 triệu đến 20 triệu đồng đối với người có hành vi mua, bán, vận chuyển, tàng trữ vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ mà không có giấy phép; mua, bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép vũ khí thể thao.

Người nào chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt súng săn, vũ khí thô sơ, vũ khí thể thao, công cụ hỗ trợ và các loại vũ khí khác có tính năng, tác dụng tương tự súng săn, vũ khí thô sơ, vũ khí thể thao, đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm thì bị phạt tù 3 tháng đến 2 năm.
Phạt tù 1-5 năm nếu phạm tội có tổ chức, vận chuyển súng qua biên giới, gây thương tích hoặc làm chết người, sử dụng vũ khí không thuộc danh mục Chính phủ ban hành…
Ngày càng tinh vi
Đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Trưởng phòng Tham mưu Công an TP.HCM, cho biết họ rao bán "hàng nóng" qua mạng xã hội ngày càng tinh vi, gây khó khăn cho lực lượng công an trong quá trình khám phá. Điển hình, trong vụ đột kích kho vũ khí của 2 vợ chồng ở huyện Củ Chi mới đây, trinh sát Công an
TP.HCM phải theo dõi thời gian dài mới triệt phá thành công.
Trong đợt cao điểm tấn công tội phạm dịp Tết nguyên đán, ngoài việc thường xuyên kiểm tra, rà soát các điểm kinh doanh nhạy cảm, Công an TP.HCM còn vào cuộc xác minh, truy tìm các đối tượng có hành vi mua bán hàng cấm; đặc biệt là súng, đạn, roi điện… trên mạng xã hội.
Theo Sỹ Hưng (Nld.com.vn)








- Phụ huynh Hà Nội bức xúc vì quỹ trường tăng 50.000 đồng, nhiều người đọc xong trách: Cách hành xử sao mà... "thậm thụt"! (27/08/25 23:33)
- Cọc gỗ đóng thẳng xuống hàng loạt ngôi mộ, người dân bức xúc (27/08/25 23:11)
- Cuộc sống mẹ đơn thân sang chảnh của Miss Audition Ngọc Anh trước khi bị bắt (27/08/25 23:04)
- Hà Tĩnh giành chiến thắng trong trận đấu bị mất điện (27/08/25 22:53)
- Bắt Miss Auditon Ngọc Anh (27/08/25 22:33)
- Xôn xao suất cơm bình dân giá đắt đỏ bán cho thợ điện sau bão Kajiki (27/08/25 21:59)
- Nữ chủ trại nói sự thật về thông tin cả chục người nhảy xuống bể "hôi của" cá tầm (27/08/25 21:50)
- Xác minh clip người đàn ông bị chém tại quán karaoke ở TPHCM (27/08/25 21:44)
- Thiếu tá quân y trong Mưa Đỏ: Nam thần đình đám showbiz Việt U50 chưa lấy vợ vì lý do đặc biệt (27/08/25 21:27)
- Mỹ - Đan Mạch căng thẳng vì vấn đề liên quan đảo Greenland (27/08/25 21:15)