-
Người mẹ bế 2 con nhỏ đi bộ dưới nắng nóng, từ chối mọi hỗ trợ đã đồng ý quay về Hải Phòng sau cuộc gặp này -
Cha chết lặng khi con gái báo tin "Bố ơi, mẹ và em cùng anh chị chết đuối rồi": Tiếng khóc của người ở lại -
Vụ nữ du khách kể chuyện "tâm linh" khi du lịch Ninh Bình: Người đăng có thể bị xử lý hình sự? -
Xe tải lật nghiêng sau cú tông mạnh vào trạm cân, quốc lộ 5 tê liệt nhiều giờ -
Hà Nội tạm cấm, hạn chế nhiều tuyến đường trong hai ngày 7-8/6 -
Vợ Thiếu tá công an hy sinh khi truy bắt "cát tặc" được tuyển dụng vào lực lượng Công an nhân dân -
Mỹ và Iran đối đầu nảy lửa tại eo biển Hormuz, không kích dồn dập vào các mục tiêu chiến lược -
Biểu tượng "chồng quốc dân" gọi tên Quang Hải: Bản lĩnh bảo vệ Chu Thanh Huyền trước mọi giông bão dư luận -
Lịch công bố điểm thi, điểm chuẩn lớp 10 năm 2026 của 34 tỉnh, thành -
Thực hư tin nhắn làm quen trong quá khứ của HIEUTHUHAI bất ngờ bị đào lại
Pháp luật
13/05/2026 17:15Hàng xóm tiết lộ tình tiết nóng vụ sát hại bạn gái đang mang thai rồi thản nhiên nằm ngủ bên thi thể nhiều lần
Liên quan vụ thai phụ bị bạn trai sát hại ở TP Cần Thơ, một số người dân sống gần dãy trọ G.P, khu vực Phú Thắng, phường Hưng Phú, TP Cần Thơ cho biết trước thời điểm lực lượng chức năng có mặt, họ đã ngửi thấy mùi hôi rất khó chịu phát ra từ khu vực này.
Theo bà D., một người dân sống cạnh nhà trọ, ban đầu mọi người không nghĩ đến chuyện nghiêm trọng. Khu vực này thường xuất hiện chuột nên người dân chỉ cho rằng có chuột chết gây mùi. Chỉ đến khi công an đến kiểm tra, những người xung quanh mới bàng hoàng biết có thi thể đang ở trong dãy trọ.
Người dân địa phương cho biết Hồ Bảo Khanh, sinh năm 2005, ngụ xã Châu Thành, TP Cần Thơ, cùng nạn nhân thuê phòng tại dãy trọ trên khoảng 6-7 tháng. Cả hai đều từ nơi khác đến sinh sống, ít giao tiếp với hàng xóm xung quanh.


Theo thông tin từ Công an TP Cần Thơ, sau khi gây án, Khanh không lập tức bỏ đi mà vẫn ở lại phòng trọ qua đêm cùng thi thể nạn nhân. Trong những ngày tiếp theo, nghi phạm nhiều lần quay lại căn phòng nơi xảy ra vụ việc, thậm chí tiếp tục ngủ qua đêm tại đây rồi mới rời đi.
Đến ngày 6/5, Khanh mua xăng và dầu hỏa mang về hiện trường với ý định xóa dấu vết trước khi bỏ trốn.
Trước đó, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Cần Thơ đã bắt giữ Hồ Bảo Khanh để điều tra về hành vi giết người.
Tại cơ quan điều tra, Hồ Bảo Khanh khai có thời gian chung sống như vợ chồng với chị L.T.Q.T. (SN 2005, cùng trú tại xã Châu Thành, TP Cần Thơ). Trong quá trình sống chung, hai người thường xuyên phát sinh bất đồng vì chuyện tiền bạc và sinh hoạt hằng ngày.
Theo lời khai ban đầu của nghi phạm, tối 1/5, Khanh và chị T. tiếp tục xảy ra tranh cãi liên quan đến việc chi tiêu và công việc của Khanh. Trong lúc mâu thuẫn, nạn nhân được cho là đã có lời lẽ xúc phạm Khanh và gia đình nghi phạm.
Sau đó, cả hai đi ngủ. Tuy nhiên, khi chị T. đang ngủ, Khanh nhớ lại cuộc cãi vã trước đó nên tức giận và ra tay sát hại nạn nhân. Thời điểm xảy ra sự việc, chị T. đang mang thai.
Gây án xong, Khanh vẫn ở lại phòng trọ qua đêm. Sáng 2/5, nghi phạm rời khỏi hiện trường, di chuyển lên TP.HCM và lưu trú tại đây vài ngày. Sau đó, Khanh quay về một quán bida ở xã Châu Thành.
Theo kết quả điều tra, tối 4/5, Khanh trở lại phòng trọ nơi xảy ra vụ án và ngủ lại qua đêm. Đến sáng hôm sau, nghi phạm tiếp tục rời đi.
Đến khoảng 18h ngày 6/5, Khanh một lần nữa quay lại phòng trọ. Trên đường đi, nghi phạm mua dầu hỏa và xăng rồi mang về hiện trường. Sau đó, Khanh đổ các chất này lên thi thể nạn nhân cùng nhiều đồ vật trong phòng, khóa cửa rồi bỏ đi.
Sau khi rời khỏi hiện trường, Khanh vẫn sinh hoạt như bình thường, tiếp tục chơi bida và chạy xe chở khách thuê.

Khoảng 10h ngày 11/5, khi Khanh đang đứng chờ khách tại khu dân cư Hồng Loan, phường Cái Răng, TP Cần Thơ, lực lượng công an đã bắt giữ nghi phạm.
- Hàng loạt mỹ phẩm nổi tiếng bị buộc thu hồi và tiêu hủy vì sai phạm của doanh nghiệp nhập khẩu (17:29)
- Sức ép từ nhóm bất động sản khiến VN-Index chìm trong sắc đỏ 7 phiên liên tiếp (17:16)
- Sân bay quốc tế Kuwait bị tàn phá nặng nề sau trận tập kích bằng UAV của Iran (17:08)
- Các quỹ kim loại quý đồng loạt bán tháo, thị trường vàng bạc chịu áp lực điều chỉnh (1 giờ trước)
- Bước sang tuổi 50, đừng ăn những món này sau 6 giờ tối (1 giờ trước)
- Người mẹ bế 2 con nhỏ đi bộ dưới nắng nóng, từ chối mọi hỗ trợ đã đồng ý quay về Hải Phòng sau cuộc gặp này (1 giờ trước)
- Sống chung không mâu thuẫn, nhưng mỗi ngày đều kiệt sức vì thói quen sinh hoạt của mẹ chồng (1 giờ trước)
- Gia đình 4 người tử vong bí ẩn khi đi cắm trại (1 giờ trước)
- Đã trả gần hết cả gốc lẫn lãi, người đàn ông vẫn bị bắn vì khoản nợ còn hơn 30 triệu đồng (1 giờ trước)
- Bị lừa đảo mất sạch 1,3 tỷ đồng, vợ chồng nghệ sĩ An Danh nhận hỗ trợ khẩn cấp giữa cảnh trắng tay, bạo bệnh (2 giờ trước)