-
Mất 4 năm mới được mẹ vợ đồng ý cho cưới, tôi vẫn bị xem như người ngoài vì một lý do -
Một chiếc bấm móng tay dùng cho cả nhà, điều gì có thể xảy ra? -
David Thái chi 2.300 tỷ đồng nâng sở hữu, nắm quyền kiểm soát Highlands Coffee -
Giám đốc Bệnh viện Ung bướu Hà Nội ủy quyền điều hành cho Phó giám đốc -
Sau 6 ngày mất tích, cụ ông 83 tuổi được tìm thấy trong khu rừng cách nhà 40km -
Xôn xao vụ nghi đánh ghen dưới chân cầu vượt Bắc Sơn, đám đông vây kín ô tô -
Có nhất thiết phải dậy sớm để thành công? -
Xác minh vụ suất ăn bán trú bị phản ánh có tóp mỡ: 2 nội dung chưa chính xác, 1 nội dung có cơ sở -
Bộ Nội vụ đồng ý đề xuất nâng vùng lương tối thiểu tại 7 tỉnh, thành -
Tử vi thứ 5 ngày 24/9/2026 của 12 con giáp: Ngọ cần thận trọng, Dậu năng động
Pháp luật
17/04/2022 01:19Hành trình 12 giờ truy bắt nghi phạm sát hại người phụ nữ trong phòng trọ ở Cầu Giấy
Ngày 16/4, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.Hà Nội cho biết, cơ quan này đang tạm giữ hình sự Phùng Văn Vinh (28 tuổi, quê Tuyên Quang) để điều tra về việc sát hại chị H. (35 tuổi, quê Hòa Bình) rồi cướp tài sản tại căn hộ chung cư mini ở phố Quan Hoa, quận Cầu Giấy hôm 12/4.
Kể lại hành trình truy bắt hung thủ với Pháp luật & Bạn đọc, Thượng tá Trần Đức Dương, Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, lúc 20h30 ngày 15/4, Phòng CSGT (PC08) Công an tỉnh Quảng Bình nhận được tin báo của Công an TP Hà Nội về việc nghi phạm liên quan vụ án giết người tại quận Cầu Giấy đang trên đường bỏ trốn vào Nam bằng xe khách.
Nghi phạm là Phùng Văn Vinh (SN 1994, trú tại xã Trung Yên, huyện Sơn Dương, Tuyên Quang), đặc điểm tóc nhuộm màu ánh kim, có hình xăm bông hoa trên cánh tay trái từ bắp tay đến cổ tay.
Ngay sau khi nhận được tin báo, dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Bình, Phòng PC08 triển khai các biện pháp nghiệp vụ để theo dõi, rà soát các phương tiện nghi vấn.
Đồng thời, Ban Chỉ huy Phòng PC08 đã chỉ đạo triển khai 3 tổ tuần tra kiểm soát đang thực hiện nhiệm vụ trên tuyến khẩn trương chốt chặn trên tuyến QL1A, đường Hồ Chí Minh để kiểm tra, phát hiện, bắt giữ nghi phạm.
Công an tăng cường thêm lực lượng, trang bị đầy đủ vũ khí, công cụ hỗ trợ để đề phòng các trường hợp phức tạp khi nghi phạm manh động chống đối.
Đến khoảng 21h cùng ngày, tổ tuần tra do Trung tá Trần Vĩnh Ngọc làm tổ trưởng, chốt chặn tại Km 605 QL1A, địa bàn xã Quảng Phú, huyện Quảng Trạch đã dừng kiểm tra xe ô tô khách loại 45 chỗ của hãng xe Mai Linh, mang BKS 30Z - 7879 đang đi từ Bắc vào Nam.
Qua kiểm tra trên xe phát hiện một nam hành khách có đặc điểm nhận dạng giống như đặc điểm đối tượng do Công an TP Hà Nội cung cấp. Tổ công tác đã nhanh chóng triển khai lực lượng vây ráp, khống chế, bắt giữ nghi phạm bảo đảm an toàn tuyệt đối.
"Khi bị bắt, Vinh không chống đối. Anh ta nói: 'Em biết, về em sẽ khai hết' khi tổ công tác bắt giữ", cán bộ Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình chia sẻ trên Zing.
Sau khi bắt giữ nghi phạm, tổ công tác lập biên bản vụ việc ban đầu, đưa nghi phạm về tạm giữ tại Công an huyện Quảng Trạch, phối hợp thực hiện thủ tục bàn giao cho Công an TP Hà Nội tiếp nhận, thụ lý.
Người lao động đưa tin, tại cơ quan Công an, Vinh khai nhận có quen biết với chị H. và cho chị H. vay 80 triệu đồng. Chiều ngày 12-4, Vinh đến phòng trọ của chị H. ở ngõ 143 Quan Hoa, phường Quan Hoa. Tại đây, Vinh hỏi chị H. bao giờ trả được tiền nhưng chị H. chỉ trả được 6 triệu đồng và nói sẽ tiếp tục trả sau.
Hai bên sau đó đã xảy ra xô xát, Vinh lấy con dao gọt hoa quả đâm liên tiếp vào người làm nạn nhân tử vong. Sau đó, đối tượng lấy 1 chiếc iPhone 12, 1 chiếc iPhone 6, 1 chiếc điện thoại đen trắng và 4 triệu đồng của chị H. rồi bỏ trốn.
Trước đó, thông tin trên Tiền Phong, sáng 15/4, người dân phát hiện thi thể phụ nữ ngoài 30 tuổi trong căn phòng trọ nằm trong ngõ trên đường Quan Hoa (phường Quan Hoa) đã thông báo cho cơ quan chức năng.
Cảnh sát sau đó có mặt phong tỏa hiện trường, khám nghiệm. Đến khoảng 13h cùng ngày thi thể nạn nhân được đưa đi khỏi ngôi nhà.
Quá trình khám nghiệm, nhiều đồ vật trong phòng bị xáo trộn, nạn nhân tử vong nghi có tác động ngoại lực.
Còn theo bảo vệ ngôi nhà, nạn nhân sống tại đây được khoảng 1 năm và tính tình hòa đồng chưa xảy ra mâu thuẫn với ai. "Thi thoảng nạn nhân dẫn một người đàn ông về phòng trọ của mình" - một người sinh sống tại nhà trọ chia sẻ.
Hiện công an đang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.
PN (Nguoiduatin.vn)
- Xông mặt bằng lá tía tô: Đừng nghĩ càng nóng càng tốt (09:27)
- Mất 4 năm mới được mẹ vợ đồng ý cho cưới, tôi vẫn bị xem như người ngoài vì một lý do (09:19)
- Giám đốc công ty sữa giả khai rút 150.000 USD từ quỹ để nhờ cựu cảnh sát “lo việc” (09:16)
- Nam Thư suýt chặn tin nhắn mời cưới của Hoài Lâm vì ngỡ gặp đối tượng lừa đảo (09:10)
- Ronaldo ở tuổi 41: Sẵn sàng ngồi dự bị để cùng Bồ Đào Nha chinh phục mục tiêu cuối (09:06)
- Lễ cưới xúc động của NSƯT Ngọc Quỳnh và diễn viên Thùy Anh tại Hà Nội (53 phút trước)
- Báo Hàn Quốc cảnh báo U23 Việt Nam trước tứ kết ASIAD 20 (56 phút trước)
- "Mỹ nhân đẹp nhất thế giới" xin lỗi khi bị chê bai ngoại hình trong phim cổ trang "The Scandal" (1 giờ trước)
- Vụ phụ huynh phản ánh suất ăn bán trú toàn tóp mỡ: Xã lấy mẫu thịt gửi kiểm nghiệm (1 giờ trước)
- Một chiếc bấm móng tay dùng cho cả nhà, điều gì có thể xảy ra? (1 giờ trước)