-
Hiểm họa khôn lường từ trào lưu kiêng sữa, loại bỏ ngũ cốc để "chống viêm" -
Đám cưới đặc biệt ở Quảng Ninh: Cô dâu, chú rể vắng mặt, hai họ tự "trao dâu, nhận rể" -
Quốc gia láng giềng có giá xăng cao gấp đôi Việt Nam, người dân xếp hàng 2 giờ đổ xăng, hơn 40% trạm tạm dừng hoạt động -
Giá vàng hôm nay 31/3 đảo chiều, SJC và vàng nhẫn tăng, giá vàng thế giới quay lại mốc quan trọng -
Thông tin bất ngờ về nam thanh niên bạo hành cậu ruột bị tai biến, công an xử lý theo hai hướng -
Sở VH-TT-DL Gia Lai thông tin chính thức về vụ ca sĩ Juky San tắm ở Giếng Tiên, mong mọi người thông cảm -
Bé gái 16 tuổi gồng gánh nuôi 3 em nhỏ ở Lâm Đồng nhận hơn 4,5 tỷ đồng hỗ trợ -
Bộ Y tế thông tin chính thức về biến thể "ve sầu" của COVID-19 -
Đây là iPhone Pro Max rẻ nhất Việt Nam, có đủ 3 mắt camera đa zi năng như iPhone 17 Pro Max -
Món quà ý nghĩa cho nữ sinh 16 tuổi ở Lâm Đồng gồng gánh nuôi 3 em, số tiền 3,2 tỷ sẽ dùng thế nào?
Pháp luật
19/12/2016 20:42Hành trình đào tẩu của nghi phạm cướp ngân hàng ở Huế
| |
Liên quan đến vụ bắt giữ nghi phạm gây ra vụ cướp ngân hàng ở Huế tại số 29 Mai Thúc Loan, TP Huế, ngày 19/12, cơ quan công an cho biết Nguyễn Hoàng Tâm (29 tuổi) bị bắt giữ khi đang cùng vợ chuẩn bị khai trương cửa hàng bán thực phẩm chức năng ở quận Thanh Khê (TP Đà Nẵng).
![]() |
| Túi xách và khẩu súng của nghi phạm cướp ngân hàng ở Huế. Ảnh: Công an cung cấp. |
Cảnh sát cho biết lúc Tâm bị bắt, nghi phạm luôn miệng bảo mình bị oan và khẳng định không liên quan đến vụ cướp ngân hàng ở Huế. Tuy nhiên, khi công an cho Tâm xem hình ảnh trích xuất từ camera an ninh của ngân hàng cùng nhiều bằng chứng khác, Tâm thừa nhận mình chính là người gây ra vụ cướp.
Tâm khai nhận lúc 17h ngày 6/12, anh ta chuẩn bị súng bắn bi, khẩu trang, rồi tấn công vào cướp ngân hàng BIDV ở Huế, cướp được 725 triệu đồng.
Khi thực hiện thành công vụ cướp, Tâm thoát thân trên đường Mai Thúc Loan, rồi chạy lòng vòng để chắc rằng không còn người truy đuổi. Sau đó Tâm hướng về chợ Đông Ba, để chiếc xe máy hiệu Atila ở đó rồi bắt taxi về nhà ngoại ở xã Vinh An, huyện Phú Vang.
Sau khi cất giấu khẩu súng giả cùng các tang vật tại nhà bà ngoại, Tâm thay quần áo, trở về Đà Nẵng.
![]() |
| Phác họa chân dung nghi phạm giống 99% gương mặt thật của Tâm. Ảnh: Công an cung cấp. |
Trong những ngày lẩn trốn, Tâm thường theo dõi báo chí và nghĩ hành tung của mình khó bị lộ nên nghi phạm tự nhiên sinh hoạt như bao ngày bình thường trước khi thực hiện vụ cướp.
Tuy nhiên, bằng các nghiệp vụ và nhận dạng nghi phạm từ thông tin người dân cung cấp, chân dung của Tâm được phác họa một cách chính xác đến 99%. Chiếc khẩu trang không che nổi gương mặt của nghi phạm.
Từ các dấu vết để lại hiện trường, cảnh sát đã lần ra những nơi Tâm có khả năng đến để theo dõi ngân hàng trước khi gây án và công an nhanh chóng nhận định nghi phạm đã trốn vào Đà Nẵng.
Ngay lập tức, gần trăm chiến sĩ cảnh sát hình sự âm thầm được tung vào Đà Nẵng, truy xét nghi phạm với manh mối là chân dung được phát họa qua lời người bán phở.
![]() |
| Nghi phạm Tâm lúc bị bắt. Ảnh: Công an cung cấp. |
Trưa 18/12, khi Tâm đang ung dung cùng vợ đến khai trương cửa hàng thực phẩm chức năng ở quận Thanh Khê (Đà Nẵng), các trinh sát của Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an phía Nam (C45B) ập đến bắt giữ trước sự ngỡ ngàng của người vợ và nghi phạm.
Ban đầu, nghi phạm khai nhận do thiếu tiền tiêu xài nên thực hiện vụ cướp. Chiếc xe máy nghi phạm dùng đi gây án và bị bỏ lại ở khu vực chợ Đông Ba, được mua từ một người bán xe trên mạng.
Qua khám xét nơi ở của Tâm và nhà bà ngoại của nghi phạm này tại xã Vinh An (huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế), công an thu được nhiều tang vật liên quan đến vụ án, trong đó có khẩu súng bắn bi mà nghi phạm sử dụng trong vụ cướp ngân hàng.
Theo đại tá Lê Quốc Hùng, Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế, nhờ người dân cung cấp thông tin quan trọng đã giúp lực lượng phá án nhanh chóng bắt giữ nghi phạm cướp ngân hàng.
![]() |
| Khoảng 17h ngày 6/12, tại phòng giao dịch Ngân hàng BIDV (số 29, đường Mai Thúc Loan, TP Huế) xảy ra vụ cướp gây chấn động dự luận. Tên cướp sử dụng súng bắn bi tiến vào bên trong phòng giao dịch. Kẻ cướp bắn nhiều phát để uy hiếp và bắt nhân viên ngân hàng đặt tiền lên bàn giao dịch. Sau đó, tên cướp tẩu thoát khỏi hiện trường cùng số tiền 725 triệu đồng. Hai ngày sau vụ cướp, công an đã tìm thấy chiếc xe Attila cùng mũ bảo hiểm, đôi giày bata của tên cướp ở chợ Đông Ba (cách địa điểm xảy ra vụ cướp hơn 1 km). |
Theo Điền Quang (Zing.vn)
- Hiểm họa khôn lường từ trào lưu kiêng sữa, loại bỏ ngũ cốc để "chống viêm" (10:24)
- Clip người đàn ông chửi bới hai cụ già tại chung cư Hà Nội gây bức xúc, công an vào cuộc xác minh (10:23)
- Vụ 4 em nhỏ mồ côi: Chính quyền bác tin đồn mẹ quay về nhận tiền, xác nhận vẫn sống tại nhà trọ cùng xã (10:09)
- Hoa hậu Mai Phương đăng clip "cầu cứu" giữa đêm vì gặp vấn đề sức khỏe nghiêm trọng (39 phút trước)
- Bước ngoặt mới từ Nhà Trắng: Tổng thống Trump có thể khép lại chiến dịch Iran bất chấp eo biển Hormuz vẫn bị phong tỏa (42 phút trước)
- TP HCM siết việc cắt điện, ưu tiên ổn định nguồn cung trong mùa nắng nóng (44 phút trước)
- Hói đầu mảng lớn vì áp lực kèm con học bài, người mẹ phải cầu cứu bác sĩ (54 phút trước)
- Quy định mới về chia sẻ dữ liệu camera: Khi nào người dân phải cung cấp cho công an xã? (55 phút trước)
- Bố vợ 89 tuổi sống cùng 20 năm không góp tiền ăn, ông vừa qua đời thì con rể sốc nặng khi luật sư tìm đến thông báo chuyện động trời… (58 phút trước)
- "Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai" mùa 2 chính thức trở lại: Bỏ quy định trên 30 tuổi (1 giờ trước)



