-
Giá vàng trong nước đồng loạt giảm -
Ngân hàng dừng gói vay ưu đãi mua nhà cho người trẻ: Lãi suất tăng vọt, giấc mơ an cư thêm xa vời -
Tại sao mỡ máu tăng cao dù đã kiêng dầu mỡ? Bác sĩ chỉ ra "thủ phạm" không ai ngờ tới -
Choáng ngợp trước những "hôn lễ thế kỷ" tiêu tốn hàng tỷ USD của giới siêu giàu: Khi tiền bạc chỉ là con số -
Trước bút bi Thiên Long, hàng loạt thương hiệu Việt "vang bóng một thời" đã rơi vào tay nước ngoài -
5 sai lầm khi uống nước cam có thể gây phản tác dụng, bạn cần biết! -
Cà chua tăng giá kỷ lục tại chợ Hà Nội: 85.000 đồng/kg vẫn bán sạch, bà nội trợ "choáng váng" -
Miền Bắc đối diện đợt rét đậm, rét hại lịch sử vào dịp Tết Nguyên đán 2026 -
Giữa nghi vấn rạn nứt hôn nhân với chồng trẻ, "cô dâu 62 tuổi" Thu Sao gây choáng với diện mạo mới hậu "dao kéo" -
Xe khách va chạm với xe đầu kéo trên cao tốc, 3 người chết, 10 người bị thương
Pháp luật
01/04/2020 22:32Hành trình lần vết kẻ 'ngáo đá' sát hại nữ sinh lớp 9 trong đêm
Như Báo Gia đình & Xã hội thông tin, sau 4 ngày gây ra sự việc sát hại nữ sinh P.T.M.M (SN 2005), trú tại thôn 3, xã Kiến Quốc, huyện Kiến Thụy (TP. Hải Phòng), đối tượng Phạm Sỹ Thắng (SN 1994, cùng xã) đã bị bắt giữ và thừa nhận toàn bộ hành vi của mình.
Theo cơ quan công an, khoảng 22h tối 25/3, sau khi đi hỏi thăm đám ma ở xã bên về, ông P.N.S (SN 1963) bất ngờ phát hiện con gái nằm trên nền nhà tại phòng khách, trên người được quấn màn tuyn, có máu và nền nhà vương vãi nhiều mảnh thủy tinh bị vỡ. Khi lại gần con gái, ông S. thấy cháu M. giọng yếu ớt.
Ngay lâp tức, ông S. gọi điện cho người thân và hô hoán hàng xóm đưa con gái đến Bệnh viện Đa khoa Kiến An cấp cứu. Trên đường đưa đi cấp cứu, cháu M. không nói được ai là người đã gây thương tích và do vết thương nặng nên sau khi đến bệnh viện đã tử vong.
Nhận được tin báo, Công an TP. Hải Phòng cử lực lượng có mặt tại hiện trường chỉ đạo Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp với Công an huyện Kiến Thụy và các đơn vị nghiệp vụ nhanh chóng triển khai các biện pháp phá án. Quá trình khám nghiệm tử thi cho thấy, khắp vùng cơ thể nạn nhân có tới hàng chục vết thương, trong đó xương hộp sọ vỡ lún tại nhiều vị trí và có 1 nhát đâm chí mạng ở vùng ngực.
Trong quá trình điều tra, mối quan hệ giữa nạn nhân và bạn học tên T. cũng được làm rõ. Do nữ sinh và T. có quan hệ thân thiết, tuy niên gia đình đã nhiều lần ngăn cấm vì tuổi của 2 người còn nhỏ. Khi được cơ quan Công an mời làm việc, T. thừa nhận tình cảm thân thiết với nữ sinh. Chiều tối trước khi xảy ra sự việc, nạn nhân và T. đi xe máy lên khu vực thị trấn Núi Đối chơi, sau đó cả 2 về nhà M. Đến 21h cùng ngày, M. sử dụng xe máy của gia đình đưa T. về nhà, còn sau đó sự việc diễn ra như thế nào thì T. không biết.
Xác định đây là vụ án giết người có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, gây hoang mang dư luận, Ban Giám đốc Công an TP. Hải Phòng chỉ đạo Phòng PC02 xác lập chuyên án mang bí số 302.G cùng Công an huyện Kiến Thụy phối hợp với Cục C02 và các Cục nghiệp vụ của Bộ Công an tổ chức sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để nhanh chóng xác định và truy bắt đối tượng gây án.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chân dung đối tượng dần lộ diện với đặc điểm: Nam thanh niên mặc áo phông ngắn tay, cổ tròn, quần bò dài, đi dép lê, chân bước tập tễnh và nam thanh niên đã chạy bộ theo đường mương hướng về trung tâm huyện sau khi thấy bố nạn nhân về nhà..
Từ các tài liệu chứng cứ đã thu thập được, Ban Chuyên án rà soát, sàng lọc, xác định Nguyễn Sỹ Thắng là đối tượng liên quan đến cái chết của nữ sinh M. Trong khi, đối tượng này có dấu hiệu cờ bạc, nợ nần và có biểu hiện sử dụng ma túy đá. Trước đó, nhà Thắng có thuê lại đầm phía trước gia đình nạn nhân của ông Đỗ Công Sinh (SN 1962) để nuôi trồng thủy sản.
Kết quả tìm kiếm, Ban chuyên án phát hiện và thu giữ chiếc điện thoại di động của nữ sinh M. Tuy nhiên, gia đình cho biết Thắng hiện đi làm tại Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh. Ngay lập tức, một tổ công tác nhận đi Quảng Ninh và bắt được Thắng khi đối tượng đang ở thị xã Quảng Yên.
Tại cơ quan công an, Thắng khai nhận, chiều tối 25/3 do cãi nhau với vợ nên đã đi xe máy đến khu vực cầu Nguyệt mua ma túy đá về chòi ở đầm cá của gia đình sử dụng. Đến khoảng 21h cùng ngày, hắn thấy cháu M. đi xe máy một mình về nhà.
Sau đó, Thắng đi qua cầu bê tông vào đường cạnh nhà nạn nhân, trèo qua tường có dây thép gai ở sau nhà vệ sinh vào trong vườn. Từ đây, đối tượng đi men qua gốc me vào cửa phụ mở vào nhà. Khi vào đến nhà, Thắng lấy 1 cây kéo bằng kim loại dài khoảng 30cm ở trên kệ rồi đi vào chỗ giường ngủ, lúc này nạn nhân đang nằm trên giường sử dụng điện thoại.
Ngay lập tức, đối tượng đi về phía giường nơi nữ sinh M. đang nằm, một tay khống chế nạn nhân, tay còn lại cầm kéo đâm liên tục nhiều nhát vào nhiều vị trí trên người cháu M. Khi đang sát hại nạn nhân, Thắng nghe thấy tiếng ôtô ông S.về nên vội vàng cầm kéo, lấy điện thoại của cháu M. rồi chạy ra ngoài theo lối đã vào.
Ki chạy về đầm cá của gia đình, đối tượng vứt điện thoại ở vườn chuối, ném kéo xuống ao, sau đó lội theo mương ao về đầm của gia đình ngủ đến sáng hôm sau tỉnh dậy bỏ trốn…
Hiện Cơ quan CSĐT Công an TP. đang tạm giữ Nguyễn Sỹ Thắng để điều tra về tội giết người và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Theo Đức Tùy (Giadinh.net.vn)
- Tai nạn thương tâm trên cao tốc: Người trong một gia đình đi đám cưới về thì gặp nạn (11:35)
- Giá vàng trong nước đồng loạt giảm (11:32)
- Honda chính thức mở bán "huyền thoại côn tay" 100cc mới giá 24 triệu đồng: Hạ đo ván Yamaha Exciter (11:32)
- Hơn 1.800 nghệ sĩ và KOL Trung Quốc bị điều tra trốn thuế (11:29)
- Nhật Bản "choáng váng" vì nhận hơn 830 triệu USD tài sản vô chủ giữa lúc dân số già hóa trầm trọng (11:26)
- Hà Nội: Hỗn loạn cảnh phụ huynh "hô hào" nhau quay xe bỏ chạy khi thấy CSGT xử lý đi ngược chiều (11:17)
- Nghi vấn Hải Nam - Jun Vũ rạn nứt: Đàng trai bật khóc trên sóng truyền hình, bức xúc lên tiếng bảo vệ "bạn gái tin đồn" (11:01)
- Xung đột Thái Lan - Campuchia tiếp tục leo thang, 6 dân thường thiệt mạng và thỏa thuận hòa bình bị bác bỏ (53 phút trước)
- Đề xuất kéo dài tuyến metro Bến Thành – Suối Tiên đến sân bay Long Thành (53 phút trước)
- Ngân hàng dừng gói vay ưu đãi mua nhà cho người trẻ: Lãi suất tăng vọt, giấc mơ an cư thêm xa vời (1 giờ trước)