-
Hoa hậu Mai Phương Thúy vướng rắc rối, nhanh chóng lên tiếng cảnh báo -
Vì sao ngày càng nhiều người tử vong vì ung thư? Bác sĩ cảnh báo: Thà ngồi yên còn hơn duy trì 5 thói quen này -
Nghệ An: Bàng hoàng vụ mẹ nghi dùng dao tấn công con gái 2 tuổi lúc rạng sáng -
Cử nhân, Thạc sĩ đua nhau làm bảo vệ: Khi "việc nhẹ lương cao" trở thành trào lưu mới năm 2026 -
Từ 47 lần bị từ chối đến đế chế 80 tỷ USD: Hành trình kỳ diệu của "cô gái" không miệng -
Nam nghệ sĩ từng nổi tiếng một thời: Tuổi ngoài 60 đối mặt đột quỵ, suy thận giai đoạn cuối, phải sống nhờ xe lăn -
Vụ lật xe 18 người thương vong tại Lào Cai: Xót xa nữ nhà báo tử nạn trên hành trình thiện nguyện -
Hiện trường va chạm kinh hoàng ở Quảng Trị khiến 5 người thương vong, trong đó có 1 cháu bé -
Bi kịch hôn nhân của người đàn ông Hà Nội: 8 năm cày cuốc trả nợ 2 tỷ cho nhà vợ, ngày "thoát nợ" lại nhận ngay... "cặp sừng" -
Không khí lạnh tăng cường dịp Tết Dương lịch, miền Bắc mưa rét
Pháp luật
10/11/2020 13:29Hành trình phá án: Thi thể bị sát hại bởi 32 nhát dao và tội ác kinh hoàng của gã giám đốc trẻ
Nạn nhân bị sát hại dã man với 32 nhát dao
Vào một buổi sáng sớm đầu tháng 3 năm 2012, hai người dân thôn Hòa Phát, xã Hòa Phú, huyện Hòa Vang trên đường đi vào rừng thu hoạch gỗ keo lá tràm thì phát hiện thi thể nam giới nằm ngửa bên lề đường dẫn vào Trại chăn nuôi lợn rừng Trung Sơn.
Ban đầu, người dân nghĩ nam thanh niên say rượu nằm đó nên tới xem thì bàng hoàng phát hiện trên người nạn nhân đầy máu. Họ vội vàng đi báo cho lực lượng chức năng địa phương.
Công an có mặt tại hiện trường điều tra về nạn nhân. Tuy nhiên, do người này không phải người địa phương, trên người không có giấy tờ tùy thân nên việc xác định được danh tính gặp khá nhiều khó khăn.
Nạn nhân chết trong tư thế nằm ngửa, mặc quần tây, áo sơ mi kẻ sọc, chân đi giày đen, trong túi quần có 1 chiếc điện thoại di động. Bên cạnh tử thi có 2 con dao Thái Lan cán vàng, 1 bút bi và một số tiền có mệnh giá 5.000 đồng và 50.000 đồng vương vãi…
Cách hiện trường không xa, công an phát hiện một cuống vé máy bay mang tên Trần Nam Hoàng. Từ đó, lực lượng chức năng đã liên hệ với gia đình và xác định nạn nhân là anh Trần Nam Hoàng (SN 1977), nguyên quán tại Tiền Giang, Giám đốc Công ty TNHH Hoàng Phước Thịnh ở phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, TP HCM.
Qua công tác điều tra cho thấy, nạn nhân Hoàng vừa đáp chuyến máy bay chiều ngày 4/3/2012 đến Đà Nẵng để bàn công việc kinh doanh thì ngay trong đêm đã gặp nạn.
Từ thông tin mà gia đình cung cấp, lực lượng chức năng đã lần theo dấu vết của những đối tác mà anh Hoàng có kế hoạch gặp bàn chuyện làm ăn tại Đà Nẵng.
| 24h truy bắt sát thủ bí ẩn đoạt mạng giám đốc bằng 32 nhát dao (Nguồn: ANTV) |
Lộ diện gã đối tác bí ẩn
Qua rà soát toàn bộ những đối tượng khả nghi, cơ quan điều tra xác định được nghi can gây ra cái chết cho nạn nhân Hoàng là Nguyễn Hồng Phú (SN 1988, trú tổ 9, phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu) - Giám đốc Công ty TNHH Phú Hải Lâm. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phú đã buộc phải khai nhận hành vi phạm tội của mình.
Phú khai, hắn ta trước kia cũng có cơ ngơi của riêng mình chuyên sản xuất và kinh doanh ván ghép thanh, ván sàn và trang trí đồ gỗ nội, ngoại thất. Tuy nhiên, gã thanh niên trẻ lại sa đà vào cá độ, đề đóm nên chểnh mảng việc kinh doanh dẫn đến công việc không thuận lợi và nợ nần chồng chất. Ngoài vay thế chấp hơn 1 tỷ ở ngân hàng, Phú còn vay nóng ngoài ở nhiều nơi. Việc làm ăn đi xuống, Phú đã nghĩ cách lên mạng rao bán hệ thống máy móc để lừa khách hàng và anh Hoàng là một nạn nhân.
Sau khi trao đổi, anh Hoàng đã bay tới Đà Nẵng để xem hàng và đặt cọc tiền. Phú nghĩ rằng vị đối tác này sẽ mang nhiều tiền mặt trong người nên lên kế hoạch giết hại nạn nhân. Nhưng sau đó, hung thủ không ngờ nạn nhân chỉ cầm theo hơn 3 triệu tiền mặt bên người.
Khoảng 20h ngày 4/3, khi anh Hoàng đặt chân đến Đà Nẵng, Phú mang theo 2 con dao và dùng xe máy của bạn gái chở anh Hoàng đi lòng vòng quanh phố phường Đà Nẵng.
Sau đó, Phú đã chở anh Hoàng đến đoạn đường vắng nằm trên địa bàn thôn Hòa Phát, xã Hòa Phú để ra tay. Sau khi đâm nhiều nhát dao vào ngực anh Hoàng và biết chắc anh Hoàng đã chết. Phú đã lấy tài sản cùng chiếc túi xách của nạn nhân mang về nhà riêng ở tổ 9, phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu để cất giấu.
Sát hại nạn nhân xong, Phú chạy thẳng về nhà, đốt bộ quần áo hắn đã mặc khi gây án để phi tang, rửa xe sạch sẽ rồi ung dung đến quán cà phê như không có chuyện gì xảy ra cho tới khi bị cơ quan công an mời làm việc.
Ngày 25/8/2020, Tòa án nhân dân TP Đà Nẵng tuyên Nguyễn Hồng Phú bản án tử hình cho tội danh "giết người" và 7 năm tù cho tội "cướp tài sản". Ngoài ra bị cáo phải chịu trách nhiệm bồi thường cho gia đình nạn nhân 144 triệu đồng tổn thất tinh thần và mai táng phí.
Theo Minh Huyền (Pháp Luật & Bạn Đọc)
- Tiến trình hòa bình Ukraine: Thỏa thuận đạt 95% nhưng "nút thắt" Donbass vẫn chưa có lời giải (08:32)
- Hoa hậu Mai Phương Thúy vướng rắc rối, nhanh chóng lên tiếng cảnh báo (08:31)
- Giả chết để trục lợi bảo hiểm: có đòi lại được tiền phúng viếng? (08:20)
- Vì sao ngày càng nhiều người tử vong vì ung thư? Bác sĩ cảnh báo: Thà ngồi yên còn hơn duy trì 5 thói quen này (08:16)
- Gen Z thổi sức sống mới cho nghệ thuật múa rối nước (08:14)
- Nghệ An: Bàng hoàng vụ mẹ nghi dùng dao tấn công con gái 2 tuổi lúc rạng sáng (08:01)
- Thái Lan: Doanh nhân nhận án phạt kỷ lục hơn 1.200 năm tù vì "vòi bạch tuộc" lừa đảo (54 phút trước)
- Cử nhân, Thạc sĩ đua nhau làm bảo vệ: Khi "việc nhẹ lương cao" trở thành trào lưu mới năm 2026 (1 giờ trước)
- Từ 47 lần bị từ chối đến đế chế 80 tỷ USD: Hành trình kỳ diệu của "cô gái" không miệng (1 giờ trước)
- Nguy cơ gián đoạn cung ứng xăng dầu trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây dịp cuối năm (1 giờ trước)