-
Quảng Ninh: Người đàn ông ngừng tim ngay trước cửa phòng lọc máu, hành động của bác sĩ khiến cả phòng lặng đi
-
Hàng chục công nhân Công ty Toyoda Gosei nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm
-
Nam MC nói thẳng Lan Phương: "Họ không có trách nhiệm làm hài lòng bạn!"
-
Tài xế ô tô giật chìa khoá xe máy của 2 cô gái rồi bỏ đi
-
Dùng thuốc tránh thai liên tục một năm, nữ sinh viên đại học 20 tuổi đột quỵ
-
Thanh niên người Nga đấm vào mặt Trung tá CSGT ở Nha Trang bị tạm giữ hình sự
-
Tuyệt đối điện ảnh: Đội hình từng duyệt binh tại Matxcơva luyện tập cho concert Quốc gia tại Mỹ Đình
-
3 người mắc kẹt trong căn nhà cháy ở Hà Nội
-
Bé gái bị bỏ rơi cùng tâm thư nhói lòng của người mẹ ở Đà Lạt
-
Chu Thanh Huyền mua 9 hộp trang sức rồi "nịnh" Quang Hải trả tiền, tuyên bố muốn giống Triệu Lộ Tư
-
Tai nạn khi ăn lẩu khiến 3 trẻ cùng nhà ở Hà Nội phải vào viện cấp cứu
-
Top 3 con giáp bùng nổ vận may, sự nghiệp thăng hoa, tài lộc dồi dào cuối tuần này (9-10/8)
-
Khi nào chính thức cấm xe tải chạy vào làn sát dải phân cách 2 tuyến cao tốc?
-
Tìm thấy thiếu niên mất tích ở Ninh Bình, lộ tin nhắn có nội dung đáng sợ
-
Đà Nẵng: Thanh niên bỗng co giật rồi ngừng tim khi chờ khám bệnh, diễn biến sau đó cực kỳ căng thẳng
-
5 món ăn "thần hộ mệnh" cho lá gan: Giúp bạn trẻ lâu, đẹp da và hết mệt mỏi
-
Sự thật rợn người sau những chuyến áp giải nữ phạm nhân thời xưa
-
Muốn thoát nghèo thì chớ để những thứ này trong nhà bếp
-
Vợ Đoàn Văn Hậu tung ảnh bikini nóng bỏng, khoe vóc dáng "đồng hồ cát" sau 1 năm "giấu nhẹm" vì sinh con
-
Trúng số 8 tỷ đồng, người đàn ông nhận hết tiền mặt, nghe quyết định chia tiền mà bất ngờ
Pháp luật
13/11/2020 06:40Hành trình phá án: Tội ác dã man của gã thanh niên sát hại, cưỡng bức người phụ nữ bán dừa
Người phụ nữ buôn dừa tử vong trong tình trạng không quần áo
Rạng sáng ngày 22/3/2012, các tiểu thương của chợ Đường Thét ở ấp Mỹ Tây 2 (xã Mỹ Quý, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp) đến chợ để bắt đầu một ngày mới nhưng không thấy bà Lương Thị Minh (SN 1951, ngụ huyện Tháp Mười, Đồng Tháp) như mọi ngày nên tới gọi cửa.
Khi cánh cửa của căn lán mở ra, nhiều người đã kinh hãi khi phát hiện bà Minh tử vong trong tình trạng không mặc quần áo, nằm ngửa, yết hầu có vết đâm sâu. Căn lán bị xáo trộn, dừa vương vãi khắp nơi và các vết máu dính đầy trên màn, sàn nhà.
Bà Minh vốn là tiểu thương hành nghề buôn bán dừa tươi. Hàng ngày bà ngủ một mình tại trại dừa gần sát bờ kè chợ Đường Thét.
Những nhân chứng phát hiện sự việc đã nhanh chóng báo cho cơ quan chức năng địa phương. Công an huyện Tháp Mười đã có mặt khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và nhận định đây là một vụ hiếp dâm, giết người, cướp tài sản đặc biệt nghiêm trọng nên đã báo cáo Công an tỉnh Đồng Tháp và tập trung truy bắt hung thủ.
Cách nơi thi thể nạn nhân, lực lượng chức năng tìm thấy một số quần áo lộn trái từ trên xuống, áo khoác gió dính máu. Tất cả những dấu vết dù nhỏ nhất được tìm tại hiện trường đều được kỹ thuật viên đưa đi khám định để truy tìm hung thủ.
Bên cạnh việc xác minh mối quan hệ của nạn nhân, các cán bộ điều tra đã khoanh vùng nhóm thanh thiếu niên trong diện nghi vấn, ở khu vực lân cận để sàng lọc nhưng vẫn chưa có manh mối.
Do hiện trường xảy ra tại khu vực đông dân cư, nhiều các thành phần phức tạp và đối tượng không để lại dấu vết gì nhiều tại hiện trường nên việc truy bắt gặp khá nhiều khó khăn.
Hành trình phá án: Gã thanh niên giết người trong lán dừa ở Đồng Tháp (Nguồn: ANTV) |
Lộ diện kẻ sát nhân tuổi đôi mươi
Hàng chục đối tượng nổi lên ở các xã lân cận được mời lên làm việc nhưng không có kết quả. Khoảng 10 giờ sáng ngày 22/3, lực lượng công an nhận được tin báo vô cùng quý giá từ quần chúng nhân dân. Theo đó, nghi can được nhận định là Trần Thanh Chí (SN 1990, quê quán huyện Phú Tân, tỉnh An Giang).
Ngay sau thời điểm vụ án được phát hiện, đối tượng Chí đã đi khỏi nơi cư trú. Qua làm việc với người thân, mẹ của Chí xác nhận con trai có nói với bà về việc mới gây ra án mạng. Khi mẹ nghi can này khuyên con đi đầu thú thì hắn không đồng ý và bỏ trốn đi không liên lạc được.
Sau 48 giờ, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp đã bắt được Trần Thanh Chí khi hắn đang lẩn trốn tại lều chăn vịt ngoài đồng.
Tại công an, Chí khai tối 21/3/2012, sau khi uống rượu với bạn ở ấp Mỹ Tây 2 xong thì hắn nảy sinh ý định cướp tài sản để lấy tiền tiêu xài.
Nghĩ là làm, đối tượng về nhà, lấy con dao rồi ra chợ Đường Thét lẩn vào lán trại dừa của bà Minh đâm nạn nhân tử vong. Sau đó, đối tượng lục soát trại dừa, nhưng không thấy tài sản gì có giá trị nên bực tức đi bộ về nhà.
Khoảng 0 giờ ngày 22, Chí quay lại lán trại thực hiện hành vi hãm hiếp nạn nhân rồi về nhà kể cho mẹ rằng mình mới giết người. Do sợ bị bắt đi tù nên khi mẹ Chí khuyên ra đầu thú thì đối tượng không nghe mà đi tắm rồi đi ngủ. Tuy nhiên, nghi phạm khai rằng nằm trằn trọc không ngủ được nên đến hhoảng 3 giờ sáng, hắn thức dậy bỏ trốn cho tới khi bị bắt.

Ngày 3/8/2012, TAND tỉnh Đồng Tháp đã mở phiên tòa lưu động tại khu dân cư ấp Mỹ Tây 2 (thuộc xã Mỹ Quý, huyện Tháp Mười), xét xử vụ án và tuyên bị cáo Trần Thanh Chí tử hình về tội giết người, 3 năm tù về tội cướp tài sản, 4 năm tù về tội hiếp dâm. Tổng hình phạt là tử hình. Bên cạnh đó, bị cáo phải bồi thường chi phí mai táng và tổn thất tinh thần cho gia đình bị hại là 99 triệu đồng.
Theo Trang Anh (Pháp Luật & Bạn Đọc)








- Bị chém gần đứt lìa chân khi mang hung khí đi tìm đối thủ (20:01)
- Quảng Ninh: Người đàn ông ngừng tim ngay trước cửa phòng lọc máu, hành động của bác sĩ khiến cả phòng lặng đi (25 phút trước)
- Hàng chục công nhân Công ty Toyoda Gosei nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm (33 phút trước)
- Xuất khẩu đồ gỗ, dệt may sang Mỹ có thể chậm lại (40 phút trước)
- Tuyển Việt Nam tạo “địa chấn”, đánh bại đội top 8 thế giới, sáng cửa giành vé vào vòng 1/8 (49 phút trước)
- Nam MC nói thẳng Lan Phương: "Họ không có trách nhiệm làm hài lòng bạn!" (1 giờ trước)
- Phát hiện người đàn ông tử vong trong tòa nhà ngân hàng (1 giờ trước)
- Tài xế ô tô giật chìa khoá xe máy của 2 cô gái rồi bỏ đi (1 giờ trước)
- Chi tiết chứng tỏ tình cảm sâu đậm Lệ Quyên dành cho Lâm Bảo Châu (1 giờ trước)
- Newcastle gặp ác mộng chuyển nhượng khi bị "cướp" tiếp Nicolas Jackson (1 giờ trước)




