Pháp luật

Hành trình thần tốc truy tìm kẻ sát nhân trên phố Thụy Khuê

Chỉ mất hơn 4 giờ đồng hồ, các cán bộ chiến sỹ CAQ Tây Hồ đã điều tra, khám phá thành công vụ trọng án trên phố Thụy Khuê, hóa giải những áp lực trong thời gian “siêu tốc”…

Gây trọng án giữa ban ngày

Gia đình bà H.T.H sinh sống ở ngõ 29 phố Thụy Khuê, quận Tây Hồ (Hà Nội) đã hàng chục năm nay. Người phụ nữ có dáng người nhỏ bé ấy cũng rất hiền lành, không mâu thuẫn với bất cứ ai. Mỗi ngày, bà đẩy chiếc xe với đủ đồ nghề lỉnh kỉnh của một quán trà đá ra phố Hoàng Hoa Thám kiếm chút tiền đắp đổi qua ngày, ấy vậy mà tai họa bất ngờ giáng xuống gia đình bà.

Trưa 25-11, bà H bị một người đàn ông đâm gục tại vỉa hè trước cửa số nhà số 406 Hoàng Hoa Thám và tử vong tại chỗ. Hung thủ gây án xong đã vứt lại con dao rồi tẩu thoát. Ngay sau khi nhận được tin báo về vụ trọng án, CAQ Tây Hồ đã khẩn trương huy động lực lượng phối hợp các phòng nghiệp vụ CATP, Viện KSND để điều tra làm rõ. Trực tiếp Thượng tá Nguyễn Hữu Khánh - Trưởng CAQ Tây Hồ xuống hiện trường để chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cho từng đội nghiệp vụ điều tra làm rõ. Theo đó, CAP Thụy Khuê bảo vệ hiện trường, phục vụ công tác khám nghiệm của lực lượng Kỹ thuật hình sự; Đội CSGT trật tự phân luồng, tránh ùn tắc; Đội Cảnh sát hình sự phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự, CATP Hà Nội rà soát camera theo hướng bỏ chạy của nghi phạm, làm rõ các mối quan hệ, mâu thuẫn của bị hại, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để xác minh truy bắt đối tượng...

Hành trình thần tốc truy tìm kẻ sát nhân trên phố Thụy Khuê ảnh 1
Dẫn giải đối tượng Hoàng Ngọc Chiến

Những khoảnh khắc bế tắc

Một điều tra viên CAQ Tây Hồ nhớ lại, ngay từ khi lấy lời khai của người thân nạn nhân, lực lượng công an đã gặp khó khăn bởi tất cả họ đều cho biết bà H không có mâu thuẫn với ai. “Khi tiếp nhận vụ án, lực lượng chức năng đặt ra nhiều giả thuyết dẫn đến động cơ gây án của nghi phạm, trong đó tình huống nạn nhân và thủ phạm có mâu thuẫn từ trước được đặt lên hàng đầu. Tuy nhiên, qua khai thác từ người nhà bà H thì thông tin lại trái ngược với nhận định của cơ quan công an khiến các điều tra viên không thể khoanh vùng hung thủ” - điều tra viên Đội Cảnh sát hình sự chia sẻ.

Ngày 30-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra CAQ Tây Hồ đã khởi tố bị can, tạm giam Hoàng Ngọc Chiến để điều tra về hành vi giết người. Tại cơ quan công an, Chiến khai nhận đã dùng dao đâm nạn nhân H do gã nghi ngờ vào năm 2017 (khi đó nhà Chiến vẫn ở ngõ 29 phố Thụy Khuê) bà H chỉ đạo cháu của mình đập cửa kính nhà Chiến.

Một khó khăn khác tiếp tục nảy sinh, đó là hiện trường vụ án ở vỉa hè phố Hoàng Hoa Thám có lưu lượng người qua lại rất lớn, nhiều ngõ ngách nên dữ liệu trích xuất từ camera giám sát không được liền mạch. Các điều tra viên tiếp tục điều tra theo hướng thu giữ hình ảnh của đối tượng qua camera an ninh trên đường. Tuy nhiên, hệ thống camera ở những điểm đối tượng di chuyển lại không phổ biến, dàn trải nên việc truy vết rất khó khăn. Căn cứ vào hình ảnh ít ỏi thu được, lực lượng công an xác định đối tượng mặc quần bò dài, áo khoác tối màu, sau khi gây án đã bỏ chạy theo hướng đường Bưởi - Lạc Long Quân. Tuy nhiên, do không có hệ thống camera nên khi tới nút đường Bưởi - Lạc Long Quân - Vành đai 2 thì đối tượng mất dấu. Rất may có một đoạn hình ảnh rõ nét khuôn mặt của kẻ thủ ác đã được camera ghi lại và Đại úy Phạm Anh Tuấn (cán bộ CAP Thụy Khuê) nhận ra nghi phạm khá giống với Hoàng Ngọc Chiến (SN 1985) trước đây sinh sống cùng trong ngõ 29 Thụy Khuê với bà H. Hiện nay Chiến cùng gia đình đã chuyển đến sinh sống tại quận Long Biên.

Hành trình thần tốc truy tìm kẻ sát nhân trên phố Thụy Khuê ảnh 2
Các lực lượng CAQ Tây Hồ tham gia phá án

Xác định mối liên quan giữa Hoàng Ngọc Chiến với nạn nhân, các điều tra viên được biết họ đã từng là hàng xóm của nhau nhiều năm về trước. Khi người thân của bà H bắt đầu xâu chuỗi lại hành động của Chiến từ trước đến nay thì mọi nghi ngờ bắt đầu rõ nét. Đó là 10 năm trước, anh H (cháu gọi bà H là dì ruột) cũng sinh sống trong ngõ 29 Thụy Khuê trong lúc say rượu đã xảy ra va chạm với Chiến. Lúc đó, Chiến cầm dao chém anh H, nhưng vì tình làng nghĩa xóm mà sự việc này không được trình báo cơ quan công an. Không ai ngờ, sau vụ mâu thuẫn này, Chiến nuôi mối thù tức với anh H và thường xuyên chửi bới gia đình anh. Thậm chí Chiến đã nhiều lần tấn công người thân của anh H và đỉnh điểm là vụ gã trút thù tức vào bà H.T.H.

Hành trình thần tốc truy tìm kẻ sát nhân trên phố Thụy Khuê ảnh 3
Hiện trường đầy máu và con dao bầu Chiến vứt lại sau khi gây án

Bắt gọn kẻ thủ ác

Ngay khi xác nhận chính xác kẻ sát hại bà H.T.H là Hoàng Ngọc Chiến, lập tức tổ công tác gồm cán bộ CAP Thụy Khuê, Đội Cảnh sát hình sự (CAQ Tây Hồ) và Phòng Cảnh sát hình sự được cử đến nhà Chiến. Tại đây, gia đình Chiến cho biết gã có tiền sử bệnh tâm thần, đã đi khỏi nhà từ sáng 25-11. Khi đưa hình ảnh hung thủ thu được từ camera, bố mẹ Chiến cũng xác nhận đó chính là con mình. Đến khoảng 16h20 cùng ngày, lực lượng công an đã bắt giữ được Chiến khi nghi phạm này đang ở nhà người họ hàng tại thôn Quý, xã Liên Hà, huyện Đan Phượng, Hà Nội. Khi bị bắt, Chiến có tâm lý bất ổn, liên tục vùng vẫy, chống cự. Nhưng bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát đã nhanh chóng khóa tay kẻ vừa gây ra một vụ án nghiêm trọng.

Ngày 30-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra CAQ Tây Hồ đã khởi tố bị can, tạm giam Hoàng Ngọc Chiến để điều tra về hành vi giết người. Tại cơ quan công an, Chiến khai nhận đã dùng dao đâm nạn nhân H do gã nghi ngờ vào năm 2017 (khi đó nhà Chiến vẫn ở ngõ 29 phố Thụy Khuê) bà H chỉ đạo cháu của mình đập cửa kính nhà Chiến.

Ngay khi Chiến bị bắt, gia đình bà H.T.H đã gửi lời cảm ơn đến CAQ Tây Hồ vì đã nhanh chóng bắt giữ được Chiến chỉ hơn 4 giờ sau khi gây án. Gia đình nạn nhân cũng mong muốn hành vi của Chiến phải được xét xử một cách công minh, bởi nhiều năm qua gã vẫn nuôi thù tức với gia đình nội ngoại của anh H và nhiều lần vô cớ hành hung cả những người vốn chẳng biết gã là ai.

Theo Trường Văn (An Ninh Thủ Đô)




https://www.anninhthudo.vn/hanh-trinh-than-toc-truy-tim-ke-sat-nhan-tren-pho-thuy-khue-post526245.antd