Pháp luật

Hành trình triệt xóa đường dây chứa mại dâm có dấu hiệu mua bán người

Đường dây chứa mại dâm, thậm chí sử dụng trẻ vị thành niên bán dâm với quy mô lớn do Võ Thị Huệ cùng nhân tình tổ chức một cách tinh vi, hoạt động kín kẽ dưới vỏ bọc của một khách sạn, vừa bị Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) - Công an Q.Tân Phú (TPHCM) triệt xóa. Thành công nhất khi xóa sổ đường dây tội phạm này của Công an Q.Tân Phú chính là hiệu quả từ việc phát động phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại địa phương.

Mưu ma chước quỷ

Thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an TPHCM về chủ động đấu tranh với các băng nhóm tội phạm hoạt động trong lĩnh vực chứa mại dâm và môi giới mại dâm, Công an Q.Tân Phú đã xây dựng kế hoạch, cao điểm kiểm tra nhằm kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm.

Qua triển khai công tác nghiệp vụ, Công an Q.Tân Phú nắm thông tin về một đường dây chứa mại dâm và môi giới mại dâm quy mô lớn nên đã triển khai bắt quả tang hành vi của các đối tượng. Ngày 16/9/2023, Cơ quan CSĐT - Công an Q.Tân Phú ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam 9 đối tượng trong đường dây chứa mại dâm và môi giới mại dâm do Võ Thị Huệ (tự Băng, 28 tuổi, quê Đắk Lắk) cầm đầu.

Hành trình triệt xóa đường dây chứa mại dâm có dấu hiệu mua bán người
Võ Thị Huệ và Hồ Nhật Hào

Chỉ một tháng trở lại đây, các “quý ông hám của lạ” ở Q.Tân Phú truyền tai nhau về “tú bà” tên Băng, tập hợp hàng chục người đẹp, nhận đáp ứng nhu cầu “vui vẻ” cho cánh mày râu. Thậm chí, Băng còn có cả nhân viên là những thiếu nữ chưa tròn 18 tuổi. Hoạt động mại dâm của ổ nhóm do Băng điều hành gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình trật tự trị an trên địa bàn Q.Tân Phú.

Thông tin về đường dây tội phạm này nhanh chóng được trinh sát nắm bắt cùng với tin báo của quần chúng cung cấp cho lực lượng Công an. Ban Chỉ huy Công an Q.Tân Phú chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự (CSHS) vào cuộc xác minh tin báo của người dân, đồng thời xử lý nghiêm nhóm đối tượng kiếm sống bằng nghề phi pháp trên.

Các trinh sát của Công an Q.Tân Phú khẩn trương xác minh thông tin về Băng. “Tú bà” có tên thật là Võ Thị Huệ. Để che giấu thân phận, tránh bị lực lượng chức năng truy vết, Huệ đã lấy biệt danh là “Băng”. Giúp sức cho Huệ có gã nhân tình trẻ tuổi tên Hồ Nhật Hào (24 tuổi, quê Kiên Giang).

Hành trình triệt xóa đường dây chứa mại dâm có dấu hiệu mua bán người - 1
Nhóm đối tượng giúp sức tích cực cho Huệ và Hào

Tài liệu trinh sát cho thấy, từ giữ tháng 8/2023, Huệ có ý đồ kiếm tiền từ hoạt động mại dâm nên cùng nhân tình bí mật giao kèo với Nguyễn Văn Sơn (chủ khách sạn Như Ý trên đường Lũy Bán Bích, P.Tân Thành, Q.Tân Phú) nhằm phục vụ hoạt động phi pháp này. Được sự đồng ý của Sơn, Huệ và Hồ Nhật Hào lập tức thuê 3 căn phòng của khách sạn với giá 300 ngàn đồng/ngày.

“Bộ ba” trên còn thuê các đối tượng khác gồm: Võ Thanh Hào (20 tuổi), Võ Thành Mến (25 tuổi, cùng quê Hậu Giang), Huỳnh Nhựt Duy (22 tuổi, quê Cà Mau), Trần Nhựt Hải (25 tuổi, quê Bến Tre) làm “chân rết”, thay mặt quản lý số gái mại dâm đang được chứa chấp tại khách sạn này.

Hành trình triệt xóa đường dây chứa mại dâm có dấu hiệu mua bán người - 2
Một tên "mặt rô" đang đánh đập ép các thiếu nữ phải thực hiện bán dâm, kiếm tiền cho chúng - ảnh thu thập được trong điện thoại của các đối tượng

Tổ chức theo dõi, nắm bắt mọi di biến động của các đối tượng chủ chốt, trinh sát xác định được cách thức hoạt động của đường dây tội phạm này. Để có nguồn tiếp viên phục vụ hoạt động bám dâm, các đối tượng thông qua những hội, nhóm kín trên mạng xã hội hoặc ứng dụng “chat” để tìm các cô gái trẻ nhẹ dạ ở các vùng nông thôn rồi chiêu dụ. Đồng thời, nhóm Huệ còn thông qua đối tượng môi giới, tìm nhân viên nữ đang làm nghề massage nhưng nợ tiền chủ cơ sở massage để “chuộc” về phục vụ cho đường dây mại dâm của mình.

Các nạn nhân sau khi được đưa đến khách sạn Như Ý liền bị các “chân rết” dưới trướng của Huệ khống chế. Thậm chí, các đối tượng còn ép nạn nhân phải chụp ảnh khỏa thân để khống chế, buộc họ viết giấy nợ nhằm “cầm chân” làm việc cho Huệ. Để yên phận, những phụ nữ trên buộc phải bán dâm cho khách.

Ngoài ra, Huệ cùng nhân tình còn mồi chài, lôi kéo, dẫn dụ các cô gái trẻ khác vào con đường tội lỗi. Bằng đủ “mưu ma chước quỷ”, nhóm này đã bóc lột, làm nhục các cô gái bán dâm để trục lợi.

Giải cứu các nạn nhân trong đường dây mại dâm

Từ tài liệu được trinh sát thu thập, Ban Chỉ huy Công an Q.Tân Phú lên kế hoạch triệt xóa, giải cứu các nạn nhân bị mắc kẹt vào đường dây tội phạm trên này. Lúc 20 giờ ngày 10/9/2023, nhận thấy cơ hội chín muồi, nhiều tổ trinh sát hình sự phối hợp Công an P.Tân Thành bất ngờ ập vào kiểm tra hành chính khách sạn Như Ý.

Qua đó, lực lượng chức năng phát hiện 17 đối tượng có dấu hiệu nghi vấn hoạt động chứa mại dâm, môi giới mại dâm và mua bán người; đồng thời truy xét, xác định một đối tượng liên quan đến hành vi mua bán người. Ngay sau đó, nhóm đối tượng được đưa về trụ sở Công an Q.Tân Phú để làm rõ và xử lý.

Trước những chứng cứ không thể chối cãi, Huệ và gã nhân tình đã khai nhận toàn bộ hành vi tội phạm.

Hành trình triệt xóa đường dây chứa mại dâm có dấu hiệu mua bán người - 3
Trinh sát hình sự cùng CAP.Tân Thành đồng loạt tấn công, triệt xóa tụ điểm mại dâm tại khách sạn Như Ý
Hành trình triệt xóa đường dây chứa mại dâm có dấu hiệu mua bán người - 4
Khách sạn Như Ý

Tại cơ quan điều tra, Huệ khai sau khi thông qua các đối tượng môi giới, đã chiêu dụ hai cô gái trẻ tên Nguyễn Thị C. (biệt danh Nguyễn Phương Th., 21 tuổi, quê Hải Phòng), Trần Thị N.H (18 tuổi, quê Bạc Liêu) đến khách sạn Như Ý để xin làm nhân viên massage.

Tuy nhiên, hai cô gái đã vỡ mộng, bị nhóm “chân rết” dưới trướng Huệ ép chụp ảnh khỏa thân, viết giấy nợ và bắt phải hành nghề bán dâm để trả nợ. Các đối tượng dọa nếu không tuân theo thì sẽ đăng công khai toàn bộ hình ảnh khỏa thân của hai nạn nhân lên mạng xã hội để làm nhục.

Chưa dừng lại ở đó, Huệ tiếp tục chiêu dụ C. và H. tiếp tục lôi kéo thêm em H.P.T.Q.T (17 tuổi, quê Đồng Nai) đến khách sạn để các đối tượng khống chế, ép viết giấy nợ 30 triệu đồng, buộc phải bán dâm trả nợ. Sau vụ này, C. và H. được Huệ chia lại mỗi người 6 triệu đồng để tiêu xài cá nhân.

Hành trình triệt xóa đường dây chứa mại dâm có dấu hiệu mua bán người - 5
Một số gái bán dâm trong đường dây của Huệ cầm đầu kiêm luôn nhiệm vụ mai mối, dẫn dụ các cô gái trẻ vào con đường tội lỗi

Huệ khai còn bỏ tiền ra để “chuộc” các nữ tiếp viên karaoke thiếu nợ “má mì” tại Bình Dương và Long An, đưa về khách sạn Như Ý để bán dâm, kiếm tiền trả nợ cho mình. Huệ cùng nhân tình câu kết với Đàm Xuân Nguyên (39 tuổi, quản lý một cơ sở massage ở TPHCM) làm trung gian, trao đổi gái bán dâm.

Nhóm Huệ đăng tin, hình ảnh của các cô gái lên một số trang mạng, hội, nhóm hoặc nhờ các quản lý massage, karaoke giới thiệu để tìm khách mua dâm.

Hành trình triệt xóa đường dây chứa mại dâm có dấu hiệu mua bán người - 6
Trinh sát tiến hành khám xét, thu giữ vật chứng và tài liệu phạm tội của các đối tượng

Các đối tượng “chân rết” Mến, Duy, Hải, Thanh Hào được Huệ phân công giám sát, canh gác, quản lý số gái mại dâm, không cho ra ngoài hoặc nói chuyện với người lạ. Huệ còn cho Nguyễn Thị Mộng Nghi làm nhiệm vụ giữ điện thoại, nhận cuộc gọi từ khách mua dâm. Khi khách có nhu cầu liên hệ thì Nghi nhận “show” và báo lại cho Duy, Hải, Thanh Hào, Mến sắp xếp, bố trí gái đi “vui vẻ” với khách.

Sau khi khách đến nhận phòng, các đối tượng trên dẫn gái bán dâm qua phòng khác để bán dâm. Khi xong việc, gái bán dâm phải nộp lại toàn bộ tiền thu được trong ngày cho Duy, Hải, Thanh Hào, Mến giữ, đưa lại cho Huệ vào cuối ngày. Theo tài liệu thu thập, mỗi ngày bộ đôi Huệ cùng nhân tình đã thu lợi bất chính từ 10 - 12 triệu đồng. Đến cuối ngày, cặp này chỉ chia lại cho các gái bán dâm từ 500 ngàn - 1 triệu đồng, gọi là tiền công.

Hành trình triệt xóa đường dây chứa mại dâm có dấu hiệu mua bán người - 7
Đối tượng chuyên chụp ảnh khỏa thân cho gái bán dâm trong đường dây

Nhiều gái bán dâm tự nguyện, hoạt động dưới trướng của Huệ đã thể hiện sự hối lỗi. Nguyễn Thị C. nói: “Vì hoàn cảnh nên em phải bước vào con đường này để kiếm tiền. Trong quá trình bị lừa về đây, do nợ nần tiền bạc quá nhiều nên em đành phải làm liều, rồi kiếm thêm các gái bán dâm khác đến cho chị Huệ để có tiền trừ nợ…”.

Giờ phút sắp đối mặt với hình phạt nghiêm minh mà mình phải nhận từ pháp luật, C. và H. đã khóc. Lời thú nhận muộn màng của C. đã phơi bày tệ nạn mà nhiều thiếu nữ dễ sập bẫy, sa vào trên mạng xã hội. Hậu quả để lại chính là việc các cô gái không biết rằng mình sa vào vòng lao lý, tiếp tay cho cái ác từ lúc nào không hay!

Cơ quan CSĐT - Công an Q.Tân Phú đang điều tra mở rộng, truy xét và bắt giữ các đối tượng khác có liên quan để xử lý nghiêm trước pháp luật.

Theo Đức Nam - Phương Vinh (Công An TPHCM)




https://congan.com.vn/vu-an/hanh-trinh-triet-xoa-duong-day-chua-mai-dam-co-dau-hieu-mua-ban-nguoi_152726.html