-
Ảnh hiếm về Trung thu hơn 100 năm trước ở Hà Nội
-
Bé gái 6 tuổi mất cả 2 mắt vì thứ nhiều bố mẹ vẫn cho con chơi mỗi ngày
-
Cục CSGT: Điều tiết ô tô khách trên 29 chỗ không đi vào làn 1 ở cao tốc 2 làn xe
-
Đừng coi thường: Bình giữ nhiệt dễ là "ổ vi khuẩn", uống 1 ngụm như nuốt bệnh vào người, rất nguy hiểm!
-
Nhà hàng ở Hà Nội nói gì khi bị khách tố kê “khống” lên tới 110 ca bia, bill hơn 18 triệu đồng?
-
Bất ngờ với "suất cơm 17 nghìn" cho học sinh bán trú
-
Thủ tướng chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông làm 12 người thương vong tại Quảng Trị
-
5 món thời trang được dàn sao nữ 40+ mặc thường xuyên để hack tuổi xuất sắc
-
Ngôi làng ở Đà Nẵng lọt top 50 làng đẹp nhất thế giới 2025
-
Vụ xe tải lao vào chợ: Công an cảnh báo hình ảnh sai sự thật trên mạng xã hội
Pháp luật
14/10/2022 14:48Hành trình truy bắt đối tượng nghiện game gây trọng án
"Ngồi trước mặt chúng tôi là nam thanh niên có vóc dáng to khỏe, nhưng gương mặt lầm lì. Đối tượng luôn quanh co chối tội, cho rằng mình không gây ra vụ án mạng mà nạn nhân là một bé gái 13 tuổi. Tuy nhiên, với những chứng cứ không thể chối cãi do cơ quan điều tra đưa ra, hung thủ đã phải khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội", một trinh sát nhớ lại.
Mặc dù ở tuổi trưởng thành, nhưng Võ Hoàng Khang (SN 1996, ngụ xã Hòa Nghĩa, huyện Chợ Lách) suốt ngày lêu lổng, rong chơi với đám bạn xấu khi đến các tiệm Internet giết thời gian. Dần dà, đối tượng nghiện game lúc nào không hay. Do lún sâu trong thế giới ảo của game online, Khang "cày" bất kể thời gian từ sáng sớm đến tận đêm khuya. Vì không có việc làm ổn định và cần tiền chơi game, đối tượng bắt đầu nảy sinh ý định cướp tài sản...
Sực nhớ em gái có bạn học cùng lớp tên T.T.M.P (13 tuổi, ngụ xã Hòa Nghĩa, huyện Chợ Lách) thường đến nhà chơi và luôn mang theo điện thoại di động, trong đầu Khang chợt nghĩ đến việc phải chiếm đoạt cho bằng được đem bán lấy tiền tiêu xài và thỏa mãn cơn nghiện game. Để thực hiện ý đồ đen tối, Khang kêu em gái cho tài khoản Facebook của P. rồi kết bạn. Sau đó, giữa hai người thường nhắn tin qua lại trò chuyện.
Sáng 12-6, Khang giả vờ hẹn P. đến trước cổng một trường học ở xã Hòa Nghĩa để chuyển dùm quà sinh nhật vì muốn tạo bất ngờ cho em gái. Tin lời, P. mượn xe máy của cha ruột đến chỗ hẹn gặp Khang. Thấy P. không mang theo điện thoại nên Khang chuyển sang ý định sẽ chiếm đoạt xe máy. Lấy lý do quà đang để ở nhà nghỉ, Khang kêu P. lên xe để mình chở đi lấy. Trên đường đi, Khang tìm cách lấy xe của P. tẩu thoát nhưng bất thành.

Cuối cùng, cả hai đến một nhà nghỉ (ở xã Long Thới) mà Khang đã thuê trước đó. Tại đây, đối tượng định giở trò đồi bại nhưng P. phản kháng quyết liệt. Sau đó, Khang mở yên xe máy của P. tìm tài sản để lấy nhưng chẳng thấy gì. Vẫn nuôi ý định cướp tài sản, Khang giả vờ mượn xe máy ra ngoài mua cơm với lời hứa sẽ quay về ngay. Thấy Khang mang theo balô, P. sinh nghi nên lớn tiếng gặng hỏi.
Sợ người khác nghe thấy nên Khang bịt miệng P., yêu cầu không to tiếng nhưng cô bé tiếp tục chống cự, kêu cứu. Bực tức, Khang đã bóp cổ P. cho đến khi nằm bất động. Chẳng chịu dừng tay, đối tượng còn thực hiện hành vi đồi bại với thi thể nạn nhân. Sau khi thực hiện hành vi tội ác, nhìn thấy P. có đeo bông tai, Khang gỡ lấy rồi bỏ vào bóp. Đối tượng ra quầy tiếp tân mua 2 chai nước, sau đó trở về phòng lấy xe máy của nạn nhân rời khỏi hiện trường.
Đến gần nửa đêm, quản lý nhà nghỉ mới phát hiện sự việc liền trình báo công an. Ngay lập tức, tổ công tác của Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh và Công an xã Long Thới tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, thu thập dấu vết và tổ chức các hoạt động điều tra nhằm nhanh chóng truy bắt hung thủ.
Qua rà soát, sàng lọc các đối tượng cùng với thông tin do quản lý nhà nghỉ cung cấp, cơ quan điều tra có căn cứ nhận định Võ Hoàng Khang chính là hung thủ gây trọng án. Quá trình xác minh kết hợp với việc áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ, đến 20 giờ ngày 14-6, lực lượng chức năng phát hiện Khang đang lẩn trốn tại một nhà nghỉ thuộc phường An Lạc, quận Bình Tân, TPHCM.
Ngày 15-6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã tống đạt quyết định khởi tố Võ Hoàng Khang về các tội: hiếp dâm người dưới 16 tuổi, giết người và cướp tài sản. Sắp tới đây, hành vi phạm tội của đối tượng sẽ chịu sự trừng phạt của pháp luật. Tuy nhiên, qua vụ án đau lòng này đã gióng lên hồi chuông về tác hại của việc nghiện game online - loại hình giải trí dành cho giới trẻ.
Theo đó, để có tiền chơi game, các con nghiện phải vay tiền rồi dần dà trở thành con nợ. Để có tiền trả nợ, chúng liền nghĩ đến việc phạm tội từ trộm cắp vặt, trộm cắp có tổ chức cho đến hành vi nghiêm trọng hơn là giết người, cướp của. Vấn nạn này không chỉ xảy ra ở khu vực đô thị, mà còn ngày càng nhức nhối ở nông thôn.
(Theo lời kể của một trinh sát Công an Bến Tre)








- Dừng trợ cấp theo Nghị định 178, công chức nghỉ hưu trước tuổi hưởng chế độ gì? (11:44)
- Ảnh hiếm về Trung thu hơn 100 năm trước ở Hà Nội (11:27)
- UOB nâng dự báo tăng trưởng của Việt Nam (11:21)
- HLV Diego Simeone bị đuổi vì hành động với CĐV Liverpool trong trận đấu kịch tính (11:20)
- Thêm một phim Việt có doanh thu thảm họa (11:19)
- Bé gái 6 tuổi mất cả 2 mắt vì thứ nhiều bố mẹ vẫn cho con chơi mỗi ngày (11:12)
- “Búp bê dao kéo” Việt Nam mỗi tháng thay 1 gương mặt, học Lisa mặc quần siêu ngắn nhưng... thê thảm (11:03)
- Cục CSGT: Điều tiết ô tô khách trên 29 chỗ không đi vào làn 1 ở cao tốc 2 làn xe (54 phút trước)
- Rúng động danh tính thi thể trong cốp xe "hoàng tử gen Z showbiz": Nạn nhân mới 15 tuổi, đã mất tích từ 1 năm trước (56 phút trước)
- Con trâu "khổng lồ" giá 69 tỷ đồng, chủ chần chừ "chưa ưng bán" (1 giờ trước)




