-
4 sai lầm khi dùng bình giữ nhiệt có thể biến vật dụng quen thuộc thành mối lo cho sức khỏe -
Lén gửi 10 triệu cho bố ruột chữa bệnh, tôi sững người trước phản ứng và quyết định từ mẹ chồng lẫn thái độ của chồng -
Triệu Vy sau 5 năm bị phong sát: Từ đỉnh cao danh vọng đến cuộc sống chật vật vì nợ nần -
Bi kịch từ mâu thuẫn gia đình dai dẳng: Con dâu dùng hai con dao đoạt mạng mẹ chồng lúc rạng sáng -
Tô Ngọc Viên Minh: Điểm tựa tri thức và cuộc sống kín tiếng phía sau sân cỏ của Công Phượng -
5 xe tông liên hoàn trên cao tốc vì không giữ khoảng cách an toàn -
6 loại đồ uống không nên dùng khi cơ thể bị mất nước, thiếu nước -
Xe khách 20 chỗ chở hơn gấp đôi số người quy định, tài xế và hợp tác xã bị phạt 174 triệu đồng -
Bộ Y tế cảnh báo nguy cơ ngộ độc sau mưa lũ, yêu cầu kiểm soát chặt thực phẩm -
Mẹ chồng từng ngán ngẩm vì con dâu lười, đến khi đổ bệnh mới bật khóc vì một câu nói
Pháp luật
24/08/2015 14:59Hành trình truy bắt hung thủ vụ thảm sát ở Gia Lai
Để cảnh báo Đản đang điên cuồng chém hàng loạt người, Trưởng công an xã Ia Băng (huyện Chư Prông, Gia Lai) cử nhóm thanh niên bám theo hắn, hô hoán để người dân tránh trước khi cảnh sát đến.
![]() |
| Thượng úy Nguyễn Văn Hoàng kể lại việc chỉ đạo nhóm người bám theo hung thủ. Ảnh: Tùy Phong. |
Nhận được tin Đản gây án lúc 16h ngày 23/8, anh Hoàng tức tốc đến hiện trường. Lúc này Đản đã sát hại đến 4 người, xe cấp cứu đã vào đưa nạn nhân đi viện. Người dân lúc này rất náo loạn khi hung thủ đang cầm dao, lởn vởn quanh khu vực rẫy cà phê gần đấy.
Trước tình thế cấp bách, thượng úy Hoàng bảo vệ hiện trường, tránh để người dân gây xáo trộn, khó khăn cho công tác điều tra cũng như tìm kiếm người bị nạn để đưa đi cấp cứu. Sau khi báo cáo lãnh đạo cấp trên, anh Hoàng rút mớ cây ở bờ rào nhà nạn nhân Đặng Đình Vấn (57 tuổi) đưa cho nhóm thanh niên thôn, yêu cầu bám sát hung thủ, chờ cảnh sát đến. Anh dặn đi dặn lại: "Hung thủ có 2 con dao lại trong cơn điên loạn, không vì bức xúc mà xông vào để bị thương tích cũng như có thể gây tổn thương cho nghi can".
Theo anh Hoàng, mục tiêu của việc bám sát đó là tạo áp lực cho hung thủ, tránh để anh ta gây thêm thương tích cho dân, nắm hành trình để khi lực lượng công an vào sẽ dễ dàng khống chế.
Nhóm thanh niên tay lăm lăm gậy đuổi theo Đản đang luồn lách trong rẫy cà phê, giữ khoảng cách đủ an toàn. "Mọi người cứ thế lần mò theo, mắt luôn dán vào anh ta. Hễ nhìn thấy người dân làm rẫy từ xa là Đản lại hú lên như muốn xông vào ăn tươi nuốt sống. Còn chúng tôi gào thét đánh động mọi người bỏ chạy", anh Võ Xuân Chánh (30 tuổi) kể.
Ngoài ra, cứ theo được một đoạn, Chánh lại nói to: "Anh Đản bỏ dao xuống để em nói chuyện một tí. Tụi em cũng bỏ gậy xuống đây, không ai làm gì anh đâu. Nhưng anh ta mắt trợn ngược, răng nghiến kèn kẹt, nói: 'Tao sẽ cho bọn bay chết thêm một thằng nữa' rồi xông đến chém tôi", anh Chánh cho hay.
Nhóm thanh niên co giò chạy, khi Đản hết đuổi lại tiếp tục bám theo. Cứ như thế, cuộc giằng co diễn ra nhiều lần trong suốt một tiếng. Đến khi thấm mệt, không đuổi nổi nữa, hung thủ lủi vào lô cà phê rậm rạp (cách hiện trường 1,5 km) trốn. Nhóm anh Chánh tỏa ra theo hình vòng tròn, giữ khoảng cách chừng 20 m với Đản. Mọi diễn biến đều được nhóm này thông báo cho anh Hoàng.
Đến 17h, Công an huyện Chư Prông theo phương hướng nhóm thanh niên báo về đã đến nơi Đản trốn. Cán bộ điều tra Công an huyện Chư Prông Võ Thành Toàn tiến lại gần, nói: "Anh Đản buông dao ra, chúng tôi không làm gì anh cả".
|
|
| Anh Chánh, một trong 6 thanh niên bám theo hung thủ. Ảnh: Tùy Phong. |
Theo điều tra ban đầu, sau khi đi ăn giỗ về, Đản bảo vợ Nguyễn Thị Lan qua nhà một người trong thôn đòi tiền nhưng chị này bảo không đòi được. Anh ta liền cầm dao đến để hỏi về 20 triệu đồng đã gửi trước đó. Anh này cho biết số tiền đó đã cho người khác vay, vài bữa nữa sẽ mang trả lại.
Đản trở về nhà, lúc này người em trai Vũ Văn Tuyên (32 tuổi) đang nói chuyện với chị Lan cùng 2 đứa con. Nghe chị dâu bảo vài ngày nay chồng hay nói nhảm, người em trai khuyên nên đưa anh đi khám. Nghe vậy, Đản bỏ xuống nhà bếp lấy dao truy sát vợ con. Bà Nguyễn Thị Ngọc Liên (41 tuổi) chạy qua hỏi chuyện bị Đản chém chết tại chỗ. Ông Đặng Đình Vấn (57 tuổi) đang phun thuốc trừ sâu trong rẫy cà phê cũng bị anh ta chạy sang sát hại.
Đản tiếp tục gây xông vào nhà em trai Vũ Văn Tuyên, chém chị Lê Thị Thơm (33 tuổi, em dâu) và con gái Vũ Thị Vân (8 tuổi) trọng thương, chết trên đường đến bệnh viện. Anh Tuyên và người hàng xóm vào ngăn cản cũng bị hắn chém gây thương tích.
- Kết quả Man City 5-3 Sunderland: Man xanh chiếm ngôi đầu (1 giờ trước)
- 5 dấu hiệu sớm cảnh báo tiểu đường, đừng bao giờ chủ quan bỏ qua (1 giờ trước)
- Xác minh clip "thầy trò Đường Tăng" cưỡi ngựa, đi bộ vào làn ô tô (2 giờ trước)
- Xác minh clip cụ bà bị đánh đập ở Nghệ An (2 giờ trước)
- Thông tin mới vụ cành cây rơi khiến chồng tử vong, vợ bị thương (2 giờ trước)
- Kết quả Đồng Nai 0-3 CAHN: Đội bóng của Công Phượng thủng lưới 3 bàn trong 6 phút (3 giờ trước)
- Thần đồng bơi lội 13 tuổi lập kỷ lục ASIAD mới ở nội dung 200 m bơi bướm (3 giờ trước)
- Chủ tịch ACB Trần Hùng Huy khoe ảnh đi học tại Đại học danh giá Oxford (4 giờ trước)
- Ukraine tung hàng trăm UAV tập kích quy mô lớn vào thủ đô Moskva trong ngày Nga bầu cử (5 giờ trước)
- Lời khai rùng minh của nghi phạm sát hại bạn gái người Thái Lan, cho thi thể vào vali rồi giấu trong tủ đông công ty (5 giờ trước)

