-
Nhận định bóng đá Đức vs Bờ Biển Ngà: Đức dễ áp đảo -
Người phụ nữ Việt Nam đưa súng cho chồng vượt ngục trước cổng tòa án ở Campuchia chính thức lĩnh án -
Người phụ nữ bị hai con sán dài 10 cm “làm tổ” trong tay vì thói quen dùng chung dao thớt -
Phẫn nộ tài khoản xe ôm công nghệ chụp lén phụ nữ, thách thức dư luận -
Bàng hoàng phát hiện thi thể bé gái sơ sinh trong chiếc túi xách bỏ trước cổng chùa -
Đối tượng dùng hung khí chém tài xế tại chung cư New Horizon ra đầu thú sau 5 ngày lẩn trốn -
Nữ thủ khoa lớp 10 Hà Nội năm 2026 từng đạt giải Nhất học sinh giỏi Văn -
Chỉ với 62 cú sút, Thổ Nhĩ Kỳ cay đắng chia tay sớm World Cup 2026 -
Lâm Đồng: Danh tính 3 người trong một gia đình mất tích khi tắm sông, tìm thấy nạn nhân cuối cùng -
Triệt phá đường dây làm dép giả nhãn hiệu CROCS quy mô lớn, hai người bị khởi tố
Pháp luật
13/06/2017 04:30Hành trình truy bắt tài xế chở heroin tháo chạy trong tiếng súng
Tú lái chiếc Fortuner giấu trong bụi cây, khi thấy an toàn đã chuyển sang lái một chiếc giống hệt nhưng có chứa 29 bánh heroin.
Theo Đội cảnh sát phòng chống ma tuý Công an quận Hà Đông (Hà Nội), để bắt được tài xế Trịnh Văn Tú (27 tuổi) vận chuyển 29 bánh heroin trên xe Fortuner, các trinh sát phải đeo bám nhiều tháng trời. Ngày 2/6 nhận tin mắt xích quan trọng trong đường dây ma túy Hoà Bình - Hà Nội - Quảng Ninh này sẽ nhận hàng ở đường mòn Hồ Chí Minh cạnh khu vực Miếu Môn (huyện Chương Mỹ), Ban chuyên án quyết định "cất vó".
Trinh sát phát hiện, tại chợ Bến (Hòa Bình), Tú nhận chiếc Fortuner giấu sẵn trong bụi cây, đến rạng sáng hôm sau (2/6) mới lái về hướng Hà Nội. Đi trước dẫn đường cho Tú là chiếc Hyundai i10. Dọc đường đi, có lúc Tú đột ngột rẽ vào đồi chè, sau đó đi vòng vèo rồi mới ra đường chính; khi lại vào cây xăng để quan sát có bị cảnh sát theo dõi hay không.
Khoảng 6h ngày 2/6, tại khu vực Miếu Môn, Tú đổi xe cho một người khác cũng lái chiếc Fortuner, rồi theo quốc lộ 6 về Hà Nội. Sau quãng đường cả chục cây số, Tú đổi hướng đi Quảng Ninh. Đến ngã ba Ba La (Hà Đông), các trinh sát quyết định khóa vòng vây khi xe của Tú dừng đèn đỏ.
| Cuộc tháo chạy trong tiếng súng của chiếc xe chở ma túy |
Cảnh sát mặc thường phục từ nhiều hướng cầm súng áp sát chiếc xe giữa làn đường đông đúc ép dừng lại nhưng Tú không chấp hành. Tú cài số lùi, cho xe đâm vào ôtô của cảnh sát để mở đường chạy thoát.
Nhiều tiếng súng vang lên, dù súng bị vỡ kính nhưng tài xế vẫn lao xe bỏ trốn.
Gần 30km tháo chạy, đến trước cửa trạm biến áp 500KV Thường Tín xã Văn Bình, huyện Thường Tín, Tú đã tháo lốp dự phòng để phi tang cách xe 500m vì nghĩ ma tuý được cất giấu trong đó.
Đúng lúc này lực lượng chức năng ập đến, Tú chạy bộ vào cánh đồng khiến cảnh sát phải sau 2km mới khống chế được.
Tại cơ quan điều tra, Tú khai được một người thuê vận chuyển 29 bánh heroin được giấu sẵn trong chiếc Fortuner thứ hai, lái từ Hoà Bình về Quảng Ninh với 50 triệu đồng. Hắn nghĩ ma túy giấu trong bánh xe không ngờ lại được cất trong ghế sau và khu vực lọc gió điều hòa.
![]() |
| Số ma tuý trong xe Fortunner bị cảnh sát thu giữ. Ảnh: Lê Hà |
Ba tháng trước, Tú đã vận chuyển trót lọt 73 bánh heroin từ Hòa Bình đến Quảng Ninh.
Theo Phương Sơn (VnExpress.net)
- Người phụ nữ bị hai con sán dài 10 cm “làm tổ” trong tay vì thói quen dùng chung dao thớt (15:10)
- Người phụ nữ Việt Nam đưa súng cho chồng vượt ngục trước cổng tòa án ở Campuchia chính thức lĩnh án (15:07)
- Phẫn nộ tài khoản xe ôm công nghệ chụp lén phụ nữ, thách thức dư luận (27 phút trước)
- Pax Thiên bất ngờ giữ mối quan hệ thân thiết với nhà nội giữa làn sóng các con đồng loạt bỏ họ Brad Pitt (30 phút trước)
- Honda Việt Nam lên tiếng về khả năng dùng xăng E10 của các dòng xe (57 phút trước)
- Quan chức Mỹ và Iran đồng loạt tới Thụy Sĩ, mở lại hy vọng đàm phán hòa bình (58 phút trước)
- Nhận định bóng đá Tunisia vs Nhật Bản: Khẳng định sức mạnh Samurai (1 giờ trước)
- Đối tượng dùng hung khí chém tài xế tại chung cư New Horizon ra đầu thú sau 5 ngày lẩn trốn (1 giờ trước)
- Nữ thủ khoa lớp 10 Hà Nội năm 2026 từng đạt giải Nhất học sinh giỏi Văn (1 giờ trước)
- Bàng hoàng phát hiện thi thể bé gái sơ sinh trong chiếc túi xách bỏ trước cổng chùa (1 giờ trước)
