Pháp luật
13/04/2015 10:25Hành trình truy tìm bà buôn hoa quả lừa đảo 5 tỷ đồng
Theo tài liệu điều tra, Ánh buôn bán hoa quả tại chợ đầu mối Long Biên nhiều năm nên được các bạn hàng tin tưởng. Các đầu mối bán hoa quả từ Lạng Sơn về Hà Nội, Ánh đều bao thầu và bán lại cho các đối tác dưới dạng bán buôn và bán lẻ tại chợ Long Biên cũng như tại nhiều chợ khác trong thành phố và một số tỉnh lân cận...
![]() |
Nguyễn Ngọc Ánh tại cơ quan điều tra. |
Rà soát các mối quan hệ, nghi can này có người thân sinh sống ở TP HCM và tỉnh Đồng Nai, nên lực lượng chức năng tập trung Nam tiến.
Hai tháng sau bỏ trốn, Ánh bị phát hiện bán hoa quả ở quận 12 (TP HCM) và Biên Hoà (Đồng Nai), một tổ công tác đã lên đường. "Hai cán bộ của chúng tôi rong ruổi trên chiếc xe máy ở đất Sài thành, rà soát nhiều địa điểm nhưng không có kết quả", thượng tá Lê Quang Hưng, Phó phòng PC52, kể lại.
Trong lúc việc truy tìm gần như bế tắc, trinh sát phát hiện chồng của Ánh không ăn Tết ở Hà Nội. "Nhiều khả năng ông này vào thăm vợ", phó phòng PC52 nhận định. Cùng thời gian này, đơn vị xác minh được Ánh lẩn trốn ở khu vực Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng. Hai điều tra viên đón xe khách đi gần 700 km, rồi khoanh vùng tại huyện Bảo Lâm.
Theo trinh sát, Bảo Lâm là huyện nhiều người từ miền Bắc vào lập nghiệp. Nơi này đa phần là đồi, dân cư không đông, song khá rộng. Phát hiện Ánh đăng ký tạm vắng tại một xã của Bảo Lâm nhưng khi kiểm tra, cán bộ địa phương cho hay bà ta đã về quê để nhận phần chia đất đai của gia đình.
"Chúng tôi gần như mất phương hướng, nhưng tổ công tác có niềm tin Ánh ở đâu đó trong huyện Bảo Lâm, vì vậy mà quyết định tiếp tục trinh sát, rà soát", thượng tá Hưng nói. Cuối cùng tung tích người đàn bà trốn truy nã đã lộ diện.
Một ngày trung tuần tháng 3, tại quán cháo lòng mở dưới chân một quả đồi của xã Lộc Đức, huyện Bảo Lâm, có hai vị khách vào gọi đồ ăn. Sau khi trả tiền, một trong hai người gọi con trai của chủ quán thông báo nhỏ và nhanh: người phụ nữ ngồi bán cháo cho khách đang bị Công an Hà Nội truy nã. Hai cán bộ đợi vãn khách đã đọc lệnh bắt giữ, trong ngỡ ngàng của chủ quán - nghi can Nguyễn Ngọc Ánh.
Sau khi bàn giao việc bán buôn cho con trai, Ánh tra tay vào còng. Người đàn bà này khai nhận, sau khi “vỡ nợ”, trốn nhiều nơi ở TP HCM, Đồng Nai, Ánh rồi về Lâm Đồng mượn tên tuổi một người quen để đăng ký số điện thoại, nhờ người này thuê một quả đồi xa trung tâm huyện. Khoảng ba tháng nay, bà ta mở quán cháo lòng và khá đông khách, trong đó có cả chủ tịch xã nhiều lần tới ăn sáng.
Theo Việt Dũng (VnExpress.net)
Tin cùng chuyên mục








-
Ngày đầu vận hành chính quyền địa phương 2 cấp: Cán bộ đi đò đến trụ sở ở Hà Nội (01/07)
-
Thiên An lộ diện, có động thái gây chú ý giữa lúc bị phía Jack gọi tên (01/07)
-
Thủ tục hành chính thông suốt tại 126 xã, phường mới của Hà Nội (01/07)
-
Cảnh khó tin trên tuyến đường vừa dựng rào phân làn ở Hà Nội (01/07)
-
Hải Tú bị chỉ trích vì khoe khoang đi du lịch với Sơn Tùng? (01/07)
-
Gia đình Thủ tướng Thái Lan bước vào trận chiến pháp lý (01/07)
-
Sau bê bối của Thuỳ Tiên, 'khai tử' Hoa hậu Hoà bình Việt Nam? (01/07)
-
Nếu bạn KHÔNG làm 5 điều này, xin chúc mừng: Bạn là người có EQ cao! (01/07)
-
Vợ nói dối mắc bệnh khó nói để trốn 'gần gũi', tôi lo lắng thuốc thang cho cô ấy rồi phát hiện bí mật còn khủng khiếp hơn (01/07)
-
Messi tạo cú sốc chuyển nhượng ở tuổi 38 (01/07)
Bài đọc nhiều




