Pháp luật
07/07/2019 17:06Hé lộ nguyên nhân đôi nam nữ tử vong bất thường tại ngôi nhà mới xây ở Hải Phòng

Công an huyện An Dương, TP.Hải Phòng vẫn đang điều tra, làm rõ việc đôi nam nữ tử vong bất thường tại ngôi nhà mới xây ở tổ 6, thị trấn An Dương. Nạn nhân trong vụ việc này là chị Mai Thị M. (SN 1989) và anh Nguyễn Trung T. (SN 1985, cùng trú tại xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng, TP.Hải Phòng).
Liên quan đến vụ việc đôi nam nữ trên tối 6/7, Công an TP Hải Phòng cho biết, ban đầu cơ quan chức năng xác định người phụ nữ chết vì bị ngạt cơ học do bị thắt cổ, người đàn ông chết vì ngạt cơ học do treo cổ.
Trao đổi trên Người đưa tin, chị Nguyễn Thị Hằng, hàng xóm cạnh nhà chị M. cho hay, “Khi cơ quan công an đang tiến hành khám nghiệm hiện trường và ghi nhận lời khai của các nhân chứng, tôi có được thấy anh họ của anh T. đưa cho công an xem tin nhắn với nội dung: "Chào tạm biệt anh, em đi".
Đồng thời, người bạn làm cùng công ty anh T. cũng nhận được tin nhắn với nội dung: "Tao sẽ chết, mày đến lấy xe của tao về để lo việc. Đồng thời nhắn rõ địa chỉ cụ thể của khu nhà này”. Nhận được tin nhắn này từ anh T., người thân, bạn bè mới tá hỏa đi tìm từ tối hôm trước cho đến khi sự việc được người dân trình báo công an.
Trước đó, sáng 5/7, thấy nhiều dấu hiệu bất thường tại ngôi nhà trên nên hàng xóm sang và phát hiện chị M. chết trên giường, trên vùng cổ có thương tích.
Sau đó, người dân còn phát hiện anh Nguyễn Trung T. (SN 1985, cùng quê với chị M.) nằm cạnh thi thể chị M. chết trong tư thế treo cổ. Ngay sau đó, người dân thông báo cho cơ quan công an.
Nhận được tin báo, Công an huyện An Dương có mặt tại hiện trường, kết hợp với cơ quan chức năng điều tra, làm rõ vụ việc. Được biết, căn nhà xảy ra sự việc là nhà anh trai chị M. đang đi bộ đội, được bố mẹ mua cho, là nhà mới, chưa ở ngày nào và đang trong quá trình dọn dẹp, trang trí.
Theo người dân tổ 6, chị M. làm công nhân, thỉnh thoảng qua lại ngôi nhà trông coi cho anh trai, chị này ăn mặc giản dị, chỉ mặc quần vải, hoặc quần bò kèm theo áo sơ mi, được mọi người đánh giá là hiền lành, hơi ít nói.
Được biết, anh T. thì mọi người mới chỉ thấy lui tới 1- 2 lần. Hai người này có mối quan hệ tình cảm với nhau. Thời gian gần đây anh Th. và chị M. thường tỏ ra buồn bã vì chuyện tình cảm chưa được gia đình đôi bên chấp nhận. Lần cuối cùng người dân nhìn thấy anh này là 18h30 ngày 4/7, đến căn nhà kể trên gọi cửa, chị M. ra mở sau đó sự việc cả 2 tử vong được phát hiện vào sáng ngày hôm sau.
Hiện, thi thể 2 người được cơ quan chức năng bàn giao cho gia đình mai táng theo phong tục địa phương. Vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.
Theo Thiên Thanh (Đời Sống Plus/GĐVN)
Tin cùng chuyên mục








-
Hành khách nhảy xuống biển để thoát thân khỏi con tàu đang bốc cháy ngùn ngụt, tiếng la hét khắp nơi (20/07)
-
“Về với chị đi, nằm dưới lạnh lắm em ơi…” - Đau lòng tiếng gọi người thân dưới chân cầu Bãi Cháy (20/07)
-
Du khách sợ hãi giữa dông lốc trên sông ở Tam Cốc, khu du lịch nói gì? (20/07)
-
Hỗ trợ các nạn nhân vụ lật tàu trên vịnh Hạ Long (20/07)
-
"Hoàng tử ngủ trên giường" qua đời ở tuổi 36 sau 20 năm hôn mê (20/07)
-
NÓNG: Cảnh báo sóng thần sau loạt động đất mạnh ở bờ biển Nga (20/07)
-
Cảnh báo nóng: Dông, tố, lốc, sét, mưa đá và mưa lớn cục bộ ở Hà Nội trong ít giờ tới (20/07)
-
Cá sấu xuất hiện dưới kênh ở TPHCM, chính quyền ráo riết truy tìm (20/07)
-
Bão Wipha sẽ ảnh hưởng đến vùng thông báo bay Hà Nội từ lúc nào? (20/07)
-
Vụ lật tàu thảm khốc tại Hạ Long: Tích cực tìm kiếm nạn nhân, tỉnh cam kết cơ chế đặc biệt hỗ trợ trẻ mồ côi (20/07)
Bài đọc nhiều




