-
"Tôi cùng con trai là nạn nhân của hội phụ huynh nhà giàu": Đề xuất bất hợp lý trong buổi họp đầu năm
-
CSGT Tây Ninh cứu đôi nam nữ mắc kẹt trong chiếc ôtô bốc cháy
-
Hàng xóm đưa 3 con đi ăn cỗ cưới, mừng phong bì 300 nghìn gây bức xúc
-
Bỗng nhiên bị làm người đại diện theo pháp luật cho 4 công ty
-
Một thợ bạc tại TP HCM trúng 11 tờ vé số giải độc đắc
-
Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII: Vững một niềm tin quyết thắng
-
Người đàn ông tử vong nghi do điện giật khi ngập lụt ở Hà Nội, người thân sốc nghẹn
-
Tưởng mẹ chồng thiên vị, nào ngờ ngày chia tài sản bà đi nước cờ khiến tất cả phải câm nín
-
Vụ xe bán tải bị vùi lấp ở Lào Cai: 2 nạn nhân tử vong, 1 người vẫn mất tích
-
Phương Oanh và Shark Bình giàu cỡ nào?
Pháp luật
22/08/2025 07:16Hé lộ nguyên nhân vụ chồng đổ xăng lên người vợ cũ và 2 con rồi châm lửa đốt
Ngày 21/8, báo Tin tức dẫn thông tin từ UBND xã Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh cho biết, đơn vị đã phối hợp cùng các lực lượng chức năng hoàn tất khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ liên quan đến vụ phóng hỏa tại một phòng trọ.
Nghi phạm được xác định là Cao Trần Kim Đạt (37 tuổi, quê xã Đức Hòa, Tây Ninh). Trong quá trình gây án, đối tượng cũng bị lửa bén, bỏng rất nặng, đang cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.
Tờ VnExpress dẫn kết quả điều tra ban đầu từ cơ quan công an cho biết, trước đó, Đạt sống cùng người phụ nữ 32 tuổi, có hai con gồm bé gái 13 tuổi và bé trai 5 tuổi. Thời gian gần đây, vợ chồng Đạt nợ nần nhiều nên thường xảy ra mâu thuẫn. Người vợ nhiều lần bị chồng đánh.
Giữa tháng 5 vừa qua, chị này nộp đơn ly hôn ra tòa. Một tháng sau, chị đưa hai con ra thuê phòng trọ ở riêng để đi làm công nhân. Đạt nhiều lần gọi điện, nhắn tin và tìm đến phòng trọ năn nỉ vợ đưa các con về nhà nhưng không được chấp nhận.
Sáng 17/8, Đạt mua 5 lít xăng rồi đến phòng trọ, gọi con trai mở cửa. Anh ta sau đó leo lên gác - nơi vợ và hai con đang ngủ, tưới xăng lên người các nạn nhân rồi châm lửa đốt.
Đạt cùng vợ bị tổn thương 70-79% bề mặt cơ thể, sốc bỏng, bỏng đường hô hấp phần chưa xác định, nhiễm trùng huyết.

Cùng ngày, thông tin về tình trạng của hai bệnh nhi, Bệnh viện Nhi đồng TP HCM cho biết, bệnh viện đã tiếp nhận khẩn cấp hai chị em ruột sau vụ cháy trong tình trạng bỏng nặng toàn thân.
Cụ thể, bé trai 5 tuổi bị bỏng độ II-III chiếm đến 70-75% cơ thể, từ đầu, mặt, cổ, thân mình, cơ quan sinh dục, tay chân, kèm bỏng đường hô hấp và nhiễm trùng huyết. Bé đang sốc giảm thể tích, toàn thân phù cứng, đầu ngón tay chân sạm đen, mạch yếu 175 lần/phút, phải thở máy và được bù dịch chống sốc liên tục.
Bé gái 13 tuổi bị bỏng độ II-III khoảng 45-50% cơ thể, sưng nề nghiêm trọng, lộ kết mạc, có dấu hiệu nhiễm trùng vết bỏng. Dù tỉnh táo và trả lời được, bé vẫn đối mặt nguy cơ sốc nhiễm trùng, với nhịp tim 160 lần/phút và bụi than trong đường thở, cho thấy mức độ tổn thương nặng nề.
Các bác sĩ đang nỗ lực hết sức, sử dụng mọi phương pháp từ thở máy, bù dịch chống sốc đến điều trị nhiễm trùng để giành lại sự sống cho hai cháu bé.








- Fan đổ xô vào iPhone 17 Pro Max, sức hút vượt xa 16 Pro Max (09:21)
- "Tôi cùng con trai là nạn nhân của hội phụ huynh nhà giàu": Đề xuất bất hợp lý trong buổi họp đầu năm (09:18)
- Vụ cột điện gãy đổ ở Hà Tĩnh: Hé lộ bản thiết kế chịu được cả động đất (09:17)
- Phim của Triệu Lộ Tư bị tẩy chay vì có đường lưỡi bò, yêu nước tuyệt đối không được xem! (09:15)
- CSGT Tây Ninh cứu đôi nam nữ mắc kẹt trong chiếc ôtô bốc cháy (09:14)
- Sự thật khó tin: Suốt 5 năm qua, hai "con hổ" kinh tế của châu Á, với tổng dân số gần 3 tỷ người, hoàn toàn không có 1 tuyến bay thẳng (09:14)
- "Tổng tài" phô mai nướng Đà Lạt tiếp tục bán hàng (09:11)
- Ông Trump cảnh báo đảng Dân chủ về việc chính phủ Mỹ phải đóng cửa (09:08)
- Công an TPHCM tìm nạn nhân vụ lừa đảo "bao đậu" bằng lái ô tô (09:07)
- Hàng xóm đưa 3 con đi ăn cỗ cưới, mừng phong bì 300 nghìn gây bức xúc (09:07)




