-
Lời khai của giáo viên thể dục là nghi phạm sát hại nữ nhân viên thư viện, hé lộ quan hệ của 2 người -
Mừng vì được bố mẹ chồng cho nhà, 2 tháng sau tôi lại thấy ngột ngạt vì một chuyện -
Giận chồng, người phụ nữ để dép và mảnh giấy “nhờ vớt xác 2 mẹ con” trên cầu rồi bồng con đi chơi -
Ba con diều gắn đèn chớp khiến Tân Sơn Nhất tạm dừng bay, 21 chuyến bị ảnh hưởng -
Đối thủ SUV hạng C của CX-5, Tucson lộ diện: 242 mã lực, giá từ 425 triệu -
Ô tô bị camera AI ghi nhận 96 lần vi phạm, vì sao chủ xe không nhận được thông báo? -
Lynk & Co lần đầu đưa xe điện về Việt Nam, giá thấp nhất từ 739 triệu đồng -
Sáng nay, hơn 326 thí sinh ở Tuyên Quang bước vào buổi thi lại tốt nghiệp THPT môn Ngữ văn -
Vingroup công bố quy hoạch tổ hợp thể thao hơn 400 ha, tâm điểm là sân vận động 135.000 chỗ -
Thầy thuốc Ưu tú TS. BS. Nguyễn Phương Liên - Phó giám đốc Bệnh viện Truyền máu Huyết học TP.HCM qua đời ở tuổi 53
Pháp luật
09/04/2020 18:03Hé lộ nhiều tình tiết vụ bắt nữ đại gia nổi tiếng Thái Bình
Thông tin trên báo Người Lao Động, Thượng tá Nguyễn Quốc Vương, Trưởng Phòng Tham mưu Công an tỉnh Thái Bình cho hay, cơ quan CSĐT đang tiến hành xác minh, điều tra hành vi liên quan của ông N.X.Đ (tức Đ. "Nhuệ", SN 1971, chồng bà Dương) sau khi tiến hành tạm giam bà Nguyễn Thị Dương (SN 1980, ở TP.Thái Bình), Nguyễn Đức Mạnh (lái xe riêng của Dương, SN 1992, ở TP Thái Bình) và Phạm Ngọc Quý (SN 2003, ở Vũ Thư, Thái Bình) để điều tra hành vi “Cố ý gây thương tích”.
Theo nguồn tin trên báo Tiền Phong, ông N.X.Đ còn từng bị tố cáo có liên quan tới một số vụ hành hung người, đòi nợ mang tính chất “xã hội đen” khác.
Cụ thể, một phụ nữ có hộ khẩu thường trú tại Thái Bình từng tố cáo bị ông Đ. hành hung ngay tại trụ sở Công an phường Trần Lãm (TP.Thái Bình) vào năm 2014.
Trước đó, bà và gia đình từ Hà Nội về nhà tại Thái Bình đã bị một nhóm người uy hiếp, ném đồ vật vào nhà cả đêm. Sáng hôm sau, khi bà cùng con trai tới phòng tiếp dân, công an phường giải quyết vụ việc thì bị ông Đ. và một số người vào chửi bới, đánh đập thậm tệ. Con trai bà bị tổn thương 15% sức khỏe. Sau đó, gia đình bà vẫn tiếp tục bị một số đối tượng đe dọa, chửi bới, đập phá camera...
Sau nhiều lần tố cáo, Công an TP.Thái Bình ra quyết định khởi tố vụ án vào tháng 1/2015, sau 6 tháng ra quyết định tạm đình chỉ điều tra.
Tiếp nữa gia đình ông Nguyễn Văn Lẫm (chủ Cty Lâm Quyết, ở Thái Bình) cũng tố cáo, năm 2017 ông N.X.Đ đã cho người đến doanh nghiệp của mình đập phá trong 15 ngày, tịch thu tài liệu gồm cả giấy tờ xác nhận ông trả nợ người khác nhằm chiếm giữ nhà xưởng.
Ông Lẫm cũng cung cấp băng ghi âm thể hiện ông Đ. đe dọa chặt chân. Gia đình ông Lẫm đã cầu cứu cơ quan công ban bảo vệ mình đồng thời tố cáo hành vi của ông Đ....
Được biết, ngày 8/4, Công an tỉnh Thái Bình đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam với Nguyễn Thị Dương (SN 1980, ở TP.Thái Bình) để điều tra hành vi “Cố ý gây thương tích”. 2 bị can khác liên quan vụ án cũng bị bắt giữ gồm Nguyễn Đức Mạnh (lái xe riêng của Dương, SN 1992, ở TP Thái Bình) và Phạm Ngọc Quý (SN 2003, ở Vũ Thư, Thái Bình).
Điều tra thể hiện, Trịnh Ngọc Anh (SN 1996, ở Kiến Xương, Thái Bình) và Nguyễn Đức Dương (SN 1984, ở Đông Hưng, Thái Bình) là phụ và lái xe khách của Cty vận tải Phúc Cường nhận chuyển 1 gói tài liệu của Cty TNHH Đường Dương từ Thái Bình lên Hà Nội, giao cho một người tên Vân vào sáng 30/3. Do Ngọc Anh và bà Vân không thống nhất được địa điểm nhận nên hàng giao bị muộn.
Ông N.X.Đ - chủ Cty TNHH Đường Dương đã gọi điện đe dọa, yêu cầu anh Ngọc Anh về Thái Bình gặp mình. Tối cùng ngày, anh Ngọc Anh cùng Phạm Văn Quang - người điều hành Cty Vận tải Phúc Cường đến nhà Đ. (trụ sở Cty TNHH Đường Dương tại số 366 đường Lê Quý Đôn, TP.Thái Bình).
Tại đây, N.X.Đ cùng vợ là Nguyễn Thị Dương đã tra hỏi, đe dọa anh Ngọc Anh. Dương, Mạnh và Quý đã đánh đập nạn nhân.
Ngày 2/4, Ngọc Anh tới Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình trình báo sự việc. Kết quả giám định thương tích của Ngọc Anh cho thấy nạn nhân bị tổn thương 14% sức khỏe.
Vietnamnet đưa tin, nạn nhân Trịnh Ngọc Anh (24 tuổi) trú tại xã Vũ Ninh, huyện Kiến Xương, Thái Bình đang được điều trị tại một bệnh viện. Chia sẻ về sự việc, anh vẫn tỏ ra sợ hãi: "Giờ nằm viện điều trị nhưng tôi rất sợ vì gia đình họ có quan hệ rộng, có tiền".
Chị L., vợ của anh Ngọc Anh cho biết, từ khi xảy ra sự việc, gia đình phải bố trí người để chăm sóc anh. Đến nay, chồng chị có thể nói chuyện nhưng sợ gặp người lạ.
Theo Mộc Miên (Nguoiduatin.vn)
- Tạm giữ 3 người thả diều khiến 21 chuyến bay ở Tân Sơn Nhất bị ảnh hưởng (14:11)
- iPhone 18 Pro có 3 nâng cấp camera đắt giá: Bước nhảy vọt phần cứng tiệm cận máy ảnh chuyên nghiệp (14:01)
- Tôi quyết định ly hôn chồng chỉ vì một chiếc túi bỏ quên trong siêu thị (16 phút trước)
- Diệp Lâm Anh diện áo cưới sánh đôi bên tình trẻ kém 11 tuổi (16 phút trước)
- Chelsea muốn bán Delap, đặt mục tiêu thu về 50 triệu bảng (21 phút trước)
- Lời khai của giáo viên thể dục là nghi phạm sát hại nữ nhân viên thư viện, hé lộ quan hệ của 2 người (25 phút trước)
- Erik bị tịch thu kho mỹ phẩm và máy nâng cơ trong tập mở màn Sao Nhập Ngũ 2026 (35 phút trước)
- Hãng hàng không kiểm tra hơn 5.000 phi công sau sự cố cơ trưởng dùng "chất cấm" khiến máy bay rơi tự do 90m (43 phút trước)
- Mừng vì được bố mẹ chồng cho nhà, 2 tháng sau tôi lại thấy ngột ngạt vì một chuyện (2 giờ trước)
- Hứa Vĩ Văn trải lòng về nguyên tắc chọn vai, nói không với kịch bản drama, tiểu tam (2 giờ trước)