-
Tạm đình chỉ nhiệm vụ đại biểu Quốc hội với ông Trần Văn Thức
-
Robot đào hầm "Táo bạo" tuyến metro Nhổn - ga Hà Nội tiến đến ga S10 - Cát Linh
-
Cảnh đi làm của NSND Xuân Bắc: Về đến nhà không còn ai thức, ăn cơm nguội khiến Tự Long lên tiếng
-
Dòng người tiễn biệt 3 nạn nhân trong vụ thảm án ở Đắk Lắk
-
Tai nạn ô tô Limousine trên cao tốc: Làm rõ trách nhiệm tài xế xe tưới cây
-
"Mua 3 lượng vàng nhẫn tặng 3 chỉ vàng nhẫn": Một nhà vàng lớn phát cảnh báo khẩn!
-
7 du khách nước ngoài nhập viện sau tai nạn trên cao tốc Cầu Giẽ – Ninh Bình
-
Rich kid "mạnh nhất" miền Tây cưới lại lần 2 với cùng 1 chú rể: Xa hoa trong từng chi tiết
-
Bí thư TPHCM nói về công tác cán bộ: "Tôi không chịu áp lực từ bất cứ ai"
-
6 loại trái cây ít đường thích hợp cho người tiểu đường, ngon miệng mà không gây béo
Pháp luật
20/06/2024 17:48Hiện trường ám ảnh vụ sát hại 4 người trong 1 gia đình ở Quảng Ngãi
Trưa 20-6, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Bùi Thị Quỳnh Vân cùng lãnh đạo TP Quảng Ngãi đã đến nhà viếng 2 nạn nhân trong vụ án mạng khiến 4 người trong một gia đình bị sát hại xảy ra ở thôn 4, xã Nghĩa Dõng, TP Quảng Ngãi.
Chia sẻ những đau thương, mất mát mà gia đình phải gánh chịu, bà Bùi Thị Quỳnh Vân mong muốn gia đình cố gắng vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống; tập trung lo hậu sự chu đáo cho người đã mất. Đồng thời, cố gắng chăm sóc sức khỏe, ổn định tinh thần cho 2 cháu Lê Hồng Như Y. (6 tuổi), Lê Hồng Châu N. (4 tuổi) là con của vợ chồng anh Lê Hồng Tài (45 tuổi) và chị Phạm Thị Phương (42 tuổi).

Có mặt tại lễ tang của vợ chồng anh Lê Hồng Tài (45 tuổi) và chị Phạm Thị Phương (42 tuổi), đại úy Trần Hoài An, phó Trưởng Công an xã Nghĩa Dõng, TP Quảng Ngãi – người lao vào khống chế nghi phạm sát hại cả gia đình 4 người, cho biết đến giờ anh vẫn còn bàng hoàng trước những gì đã xảy ra với gia đình anh Tài.
"Chú Võ Toán (công an viên thôn 4, xã Nghĩa Dõng) điện tới có vụ án mạng kinh hoàng xảy ra ở nhà anh Tài. Lúc đó, trong suy nghĩ của tôi không hình dung được vụ án nghiêm trọng đến vậy. Khi tới nơi, cảnh tượng kinh hoàng khi vợ chồng anh Tài, chị Phương đã nằm bất động, trên người vô số vết dao đâm, 2 cháu nhỏ cũng bị nhiều nhát dao đâm khắp cơ thể" - anh An kể.

Ngay lập tức, anh An phối hợp cùng người dân địa phương đưa 2 cháu đi cấp cứu, đồng thời báo cáo vụ án cho lãnh đạo Công an TP Quảng Ngãi tăng cường lực lượng hỗ trợ. Lúc này, qua thông tin từ quần chúng báo lại, hung thủ vẫn còn ẩn nấp trong nhà nạn nhân.
"Khi anh em hình sự thành phố dày dạn kinh nghiệm có mặt, vận động hung thủ bỏ dao xuống. Nhưng hung thủ vẫn cầm dao và có những lời lẽ mất kiểm soát. Tôi nhận định hung thủ manh động, để lâu sẽ nguy hiểm cho người dân và lực lượng truy bắt nên lúc hung thủ mất cảnh giác, hạ tay xuống, tôi lao từ phía sau đến ôm chặt, khống chế" - đại úy Trần Hoài An kể.
Tại cơ quan công an, nghi phạm khai tên Lê Đình Thuyết (57 tuổi, quê xã Nghĩa Dõng, TP Quảng Ngãi, nơi ở hiện nay xã Nghĩa Thành, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).

Thuyết khai việc sát hại gia đình anh Tài xuất phát từ mâu thuẫn đất đai cách đây hàng chục năm trước.
Nghi phạm Thuyết vốn là người quê gốc ở xã Nghĩa Dõng, là anh em trong họ hàng với gia đình anh Tài. Nhưng sau đó, nghi phạm Thuyết theo gia đình đi định cư ở tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Từ đó, hầu như không còn liên lạc gì với gia đình anh Tài. Nhưng do xuất phát từ mâu thuẫn đất đai từ đời cha, ông nội của nghi phạm Thuyết với gia đình anh Tài để lại, nên Thuyết vẫn nung nấu ý định trả thù, lấy lại đất.
Hàng xóm của nhà anh Tài cho biết chưa bao giờ nghe gia đình anh Tài vướng vào kiện tụng đất đai giữa những người họ hàng. "Gia đình anh Tài sống rất hiền lành, hòa nhã bà con lối xóm. Chúng tôi cũng chưa thấy ai đến tranh giành đất đai, vườn tược" - một hàng xóm kể.

"Vì đi quá lâu, nghi phạm khai không biết gia đình anh Tài ở chỗ nào. Sau khi bắt xe từ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về Quảng Ngãi, nghi phạm Thuyết mới hỏi thăm nhà anh Tài. Đến 21 giờ ngày 18-6, nghi phạm mang theo 2 con dao, lẻn vào vườn nhà anh Tài, đợi cơ hội gây án" -một cán bộ điều tra cho biết.
Đến khoảng 6 giờ sáng 19-6, khi thấy vợ anh Tài mở cửa, nghi phạm Thuyết đã xông vào dùng dao đâm, chém hàng chục nhát vào người. Nghe tiếng la, anh Tài từ trong nhà chạy ra cũng bị nghi phạm đâm, chém hàng chục nhát; 2 cháu Lê Hồng Như Y. (6 tuổi), Lê Hồng Châu N. (4 tuổi) cũng bị nghi phạm đâm, chém tổng cộng lần lượt 9 và 6 nhát dao.
Như Báo Người Lao Động thông tin, khoảng 6 giờ ngày 19-6, tại thôn 4, xã Nghĩa Dõng, xảy ra vụ án mạng kinh hoàng khiến vợ chồng anh Lê Hồng Tài (45 tuổi) và Phạm Thị Phương (42 tuổi) tử vong tại chỗ. Hai cháu nhỏ con của anh Tài là Lê Hồng Như Y. và Lê Hồng Châu N. cũng bị thương nặng. Nghi phạm ngay sau đó bị lực lượng chức năng bắt giữ.
Theo T.Trực (Nld.com.vn)








- Khoảnh khắc đâm xe liên hoàn, xe khách văng khỏi đường: Nhiều người bị thương nằm la liệt trên cao tốc (17:32)
- Nữ shipper tố bị vợ chồng chủ nhà đánh nhập viện: Nguồn cơn từ bộ quần áo 900.000 đồng (17:10)
- Nhân chứng bàng hoàng kể lại giây phút tài xế cố tình kéo lê nữ sinh ở Hà Nội đến tử vong (17:02)
- 10 nữ thần dao kéo Trung Quốc: Sự lột xác ngoạn mục của các mỹ nhân (17:00)
- Tạm đình chỉ nhiệm vụ đại biểu Quốc hội với ông Trần Văn Thức (1 giờ trước)
- Robot đào hầm "Táo bạo" tuyến metro Nhổn - ga Hà Nội tiến đến ga S10 - Cát Linh (1 giờ trước)
- Hoàng gia Anh chuẩn bị đón Tổng thống Mỹ Trump bằng nghi lễ cầu kỳ (1 giờ trước)
- Ngô Kiến Huy, Thành Trung rời show Chiến sĩ quả cảm (1 giờ trước)
- HLV Shin Tae-yong tiết lộ góc khuất, bóng đá Indonesia dậy sóng (1 giờ trước)
- Cảnh đi làm của NSND Xuân Bắc: Về đến nhà không còn ai thức, ăn cơm nguội khiến Tự Long lên tiếng (1 giờ trước)




