-
Chuyên gia cảnh báo, không kịp điều chỉnh, Hà Nội còn ngập nghiêm trọng hơn
-
Tổng Bí thư Tô Lâm hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc vụ Triều Tiên Kim Jong Un
-
Hà Nội nắng liên tiếp 3-4 ngày, sắp xuất hiện 2 đợt không khí lạnh
-
Nam sinh Nghệ An đạt 29 điểm, đỗ NV1 nhưng vẫn trượt đại học vì lý do không ngờ
-
Hà Nội: Lũ tràn trong đêm không kịp trở tay, gõ cửa từng nhà tiếp tế lương thực
-
Các "bé lợn" ở Thái Nguyên "vụt sáng" thành ngôi sao vì... mặc kệ lũ, mình ngủ!
-
Lũ rút, Thái Nguyên hiện lên với một khung cảnh tan hoang đến xót xa
-
Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội
-
Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên
-
Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường
Pháp luật
21/08/2018 21:20Hiệp sĩ bị cướp đâm: 'Không ai dám xông vào, chúng bình thản đi'
Trưa 21/8, hiệp sĩ Phan Văn Hóa (thuộc Câu lạc bộ Phòng chống tội phạm phường An Bình, TP Biên Hòa, Đồng Nai) đã qua cơn nguy kịch. Tại bệnh viện, sau khi được chăm sóc vết thương, ông Hóa đã tỉnh táo, có thể ngồi và nói chuyện.
Hiệp sĩ kể khoảnh khắc bị cướp đâm. Thấy 2 nghi can trộm xe máy cầm dao, bình xịt hơi cay tấn công hiệp sĩ, người dân không dám xông vào bắt giữ. Hai nghi can sau đó bình thản rời hiện trường. |
Ông Hóa kể vào rạng sáng cùng ngày, ông nhận tin người dân phản ánh có 2 nghi can đang cắt khóa cửa để trộm xe máy ở nhà trong con hẻm khu phố 12 (phường An Bình) nên ông cùng hiệp sĩ Nguyễn Minh Hưng đến xem xét. Khi đến nơi, ông và anh Hưng đứng đầu hẻm để theo dõi.
“Lúc này, 2 nghi can bình tĩnh đi ra. Khi đến gần, chúng cầm bình xịt hơi cay xịt về phía chúng tôi rồi lao vào ẩu đả. Khi tôi quật được một tên xuống đất thì kẻ còn lại cầm gậy đánh tới tấp vào lưng. Tiếp đó, hắn ta cầm dao bấm đâm một nhát vào mạng sườn tôi từ phía sau. Người bị tôi quật ngã cũng đứng dậy cầm dao lao vào đâm anh Hưng”, ông Hóa kể.

Theo hiệp sĩ Hóa, 2 nghi can manh động, mang theo bình xịt hơi cay, dao nhọn, gậy ba trắc… nên những người dân đứng ở hiện trường không dám vào can ngăn.
Ông Hóa cho biết: “Không ai dám xông vào nên chúng bình thản đi ra ngoài hẻm, leo lên xe máy rồi tẩu thoát. Tôi gục xuống đất và người dân đưa đi cấp cứu”.
Sáng cùng ngày, sau khi điều trị vết thương ở tay, hiệp sĩ Nguyễn Minh Hưng đã xuất viện.
Một thành viên thuộc Câu lạc bộ Phòng chống tội phạm phường An Bình nói rằng những nghi can gây ra vụ việc là nhóm người chuyên trộm, cướp tài sản. Nhóm các hiệp sĩ đã lên kế hoạch theo dõi từ nhiều tháng.
Sau khi vụ việc xảy ra, người dân và các hiệp sĩ đã cung cấp thông tin, đặc điểm nhận dạng nghi can cho lực lượng công an điều tra.

Công an TP Biên Hòa cùng các đơn vị nghiệp vụ lấy lời khai của hiệp sĩ Hóa và Hưng để nắm thông tin, truy xét thủ phạm.
Trước đó, vào 4h sáng cùng ngày, hiệp sĩ Hóa và Hưng đến con hẻm để theo dõi, bắt nghi can trộm xe máy thì bị nghi can chống trả, đâm trọng thương.
Nhận tin báo, lực lượng Công an TP Biên Hòa cùng các đơn vị nghiệp vụ đến khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc.

Theo Ngọc An (Tri Thức Trực Tuyến)








- Chuyên gia cảnh báo, không kịp điều chỉnh, Hà Nội còn ngập nghiêm trọng hơn (13 phút trước)
- Tổng Bí thư Tô Lâm hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc vụ Triều Tiên Kim Jong Un (38 phút trước)
- Hà Nội nắng liên tiếp 3-4 ngày, sắp xuất hiện 2 đợt không khí lạnh (42 phút trước)
- Nam sinh Nghệ An đạt 29 điểm, đỗ NV1 nhưng vẫn trượt đại học vì lý do không ngờ (48 phút trước)
- "Đếm ngược" siêu động đất rãnh Nankai: Nhật Bản phát hiện sụt lún bất thường, xác suất thảm hoạ ập đến lên tới 90% (1 giờ trước)
- Bắt tạm giam nam thanh niên 28 tuổi ở Long Thành, công an khuyến cáo người dân cảnh giác (1 giờ trước)
- 6 loại nước uống rẻ tiền giúp thải độc gan, tốt cho người bệnh gan nhiễm mỡ (1 giờ trước)
- Sau 10 năm, người vợ xinh đẹp đến mức ai cũng phải ngoái nhìn, giờ lại khiến tôi run sợ (1 giờ trước)
- Sàn Nasdaq của Mỹ chúc mừng chứng khoán Việt Nam được nâng hạng (1 giờ trước)
- Trịnh Sảng ê chề: Bị xem như con rối mua vui, đến cha mẹ cũng từ mặt sau khi làm "vợ bé" đại gia? (1 giờ trước)




