-
Cô gái bị nhóm người đi Lexus đánh hội đồng ở Hà Nội kể lại sự tình, tất cả bắt đầu từ 1 câu hỏi? -
Báo động đỏ: Nhiều bạn trẻ đón tuổi 20 với chỉ số huyết áp "chạm ngưỡng tử thần" vì nghiện trà sữa -
Khởi tố người đàn ông lái Jeep đi ngược chiều, truy đuổi và đe dọa tài xế xe ôm công nghệ -
Phó Chủ tịch Hiệp hội Sáng tạo và Bản quyền tác giả Việt Nam Nguyễn Hải Bình bị khởi tố -
Thông tin mới vụ nhóm nam nữ đi Lexus đánh 2 cô gái dã man giữa phố nghi vì trêu ghẹo không được -
Showbiz Việt đầu năm 2026: Hàng loạt bê bối và đổ vỡ gây chấn động dư luận -
Đề xuất đầu tư hơn 261.000 tỷ đồng xây dựng Vành đai 5 vùng Thủ đô -
Công an Hà Nội xác minh vụ hai nhóm thanh niên hỗn chiến trên phố Huế, một cô gái gục xuống vỉa hè -
Giải mã sự thật clip Tổng thống Donald Trump bị đồn "nhìn trộm" tài liệu của ông Tập Cận Bình -
Thân thế bất ngờ của ca sĩ Quang Lập - người vừa bị Bộ Công an khởi tố hình sự
Pháp luật
14/04/2018 21:25Hình sự kể chuyện 'đấu' với các sát thủ ở Hải Dương
Nhắc tới đại tá Cù Trọng Nam, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương, anh em trinh sát trong đội thường gọi anh bằng cái tên "người săn tội phạm lão luyện".
Giết dã man cháu bé 9 tuổi chỉ vì một câu nói
Đại tá Nam cho biết vụ giết cháu bé Đặng Văn Khang (9 tuổi, ở xã Cẩm Điền, huyện Cẩm Giàng) có lẽ là một trong những vụ án khiến ông day dứt, ám ảnh.
Ông nhớ lại, lúc đó khoảng 6h ngày 5/12/2016, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương, nhận được tin báo, ông Đặng Văn Vững (sinh 54 tuổi) phát hiện ra cháu nội là Đặng Văn Khang (là con trai anh Đặng Văn Vinh) ở cùng địa chỉ trên bị kẻ xấu dùng dao chém liên tiếp 6 nhát vào vùng đầu, mặt khiến cháu chết tại chỗ.
Căn cứ vào kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, Phòng Cảnh sát hình sự và Công an huyện Cẩm Giàng nhận định, kẻ gây án là kẻ có mối thâm thù tột đỉnh với gia đình nạn nhân. Nếu không, vì sao lại ra tay với cả một cháu bé 9 tuổi?
Qua rà soát tài sản của gia đình không mất mát gì. Ban Chuyên án nhận thấy rằng các mâu thuẫn, dẫn đến vụ án giết người cũng rất mờ nhạt. Bố mẹ cháu đi lao động xuất khẩu, bản thân cháu còn nhỏ, đang là học sinh thì ít mâu thuẫn dẫn đến nghi phạm phải ra tay”, đại tá Cù Trọng Nam nhận định.
Hơn 1 tháng trôi qua, trong lúc vụ án tưởng như rơi vào bế tắc, thì có thông tin, tại thời điểm xảy ra vụ án, một số người dân nhìn thấy Lương Trọng Thăng (30 tuổi) trú cùng thôn có mặt tại gần nhà cháu bé. Đây là người tuy có tiền sử về bệnh động kinh, nhưng có nhân thân rất xấu, có biểu hiện cho vay lãi và tính khí côn đồ.
Kiên trì thu thập các tài liệu, chứng cứ, cơ quan điều tra có đủ cơ sở để xác định Thăng chính là kẻ gây án. Tuy nhiên ngay khi bị cơ quan điều tra triệu tập, Thăng đã có thái độ chống đối. Lợi dụng bệnh tật, anh ta có những lời nói và hành động xúc phạm cán bộ làm nhiệm vụ.
“Khi xác minh lấy lời khai, Thăng bị bệnh động kinh nên cứ hỏi là sùi bọt mép, co giật, nằm bất động và không làm việc được. Có lúc, hắn lại chửi bới, lăng mạ anh em trinh sát, thậm chí còn phóng uế ngay tại nơi đang làm việc... Chúng tôi đã phải nhiều lần đưa nghi phạm vào cơ sở tâm thần kinh, hay phối hợp với bệnh viện Tâm thần của tỉnh để kiểm tra và chăm sóc sức khỏe. Đến khi Thăng đủ điều kiện sức khỏe mới lấy lời khai, xét hỏi”, đại tá Nam nhớ lại.
Cùng với việc vận động, thuyết phục mẹ đẻ của Thăng đồng ý hợp tác, và kết quả điều trị của bệnh viện khẳng định, bệnh của Thăng chỉ ảnh hưởng một phần chứ không mất hoàn toàn nhận thức. Bằng những chứng cứ không thể chối cãi, Ban Chuyên án buộc Thăng khai nhận hành vi.
Tại cơ quan điều tra, Thăng khai, khoảng 5h sáng ngày 5/12/2016, anh đi bộ ra đường liên thôn Hòa Tô hướng ra quốc lộ 5. Khi đi qua cổng nhà ông Đặng Văn Vững, Thăng thấy cổng khoá, điện trong sân bật sáng, cửa nhà khép và biết vợ chồng ông Vững không có nhà.
Lúc này, Thăng nhớ đến việc, trước đó một tuần cháu Khang gọi mình là “thằng điên” nên nảy ý định trả thù. Gây án xong, Thăng trèo qua bờ tường đi ra đến đường liên thôn nhìn thấy bà Đặng Thị Ngoạn (cùng thôn) nên vội giấu con dao dưới rãnh thoát nước trước cổng nhà người dân.
Nút thắt mở ra từ những chi tiết không ngờ
Vụ án xảy ra tại huyện Thanh Hà (Hải Dương) vào một ngày cuối tháng 3/2017 cũng là một trong những vụ án cho đến bây giờ đại tá Nam và những trinh sát trực tiếp tham gia phá án không thể quên.
Vụ án bắt nguồn từ sự mất tích của nạn nhân Nguyễn Xuân Tân (44 tuổi, trú tại huyện Thanh Hà). Anh Tân đi khỏi nhà từ chiều 20/3, sau đó không về nhà, người thân trong gia đình đã nhiều lần liên lạc nhưng không có kết quả. Sau khi được Ban giám đốc giao nhiệm vụ, cán bộ Phòng CSHS phối hợp với Công an huyện Thanh Hà đã tổ chức lực lượng truy tìm người mất tích ròng rã nhiều ngày. Vào thời điểm đó, họ cũng chưa xác định được anh Tân bị giết hay bỏ đi trốn nợ?
“Trong vụ này, nút thắt đã được mở ra từ những chi tiết tưởng như không ngờ”, đại tá Cù Ngọc Nam kể lại.
Chắp nối những thông tin thu thập được về nhân thân của người bị hại; Phòng CSHS Công an tỉnh Hải Dương và Công an huyện Thanh Hà, xác định nghi can là Nguyễn Thị Mến (49 tuổi, trú tại ở Thanh Xá, Thanh Hà), chủ một đại lý xổ số trên địa bàn.
“Trong quá trình nắm bắt tình hình, được biết Tân đánh lô trúng thưởng 120 triệu nên đi đòi chủ lô đề. Sau một thời gian tiến hành điều tra có thông tin xác định, chiều 20/3, anh Tân đến nhà Nguyễn Thị Mến có con trai là Mạc Văn Duy đòi tiền. Sau đó không ai gặp anh Tân. Dựng được kẻ nghi vấn đã khó, chứng minh hành vi phạm tội còn khó hơn nhiều. Bởi, sau khi gây án, do có sự chuẩn bị trước về tâm lý nên Mến và con trai đã thống nhất với nhau về lời khai”, đại tá Nam kể.
“Rất may sau đó, chúng tôi cũng nhận được thông tin trên Hà Nội, anh trai của Duy trước đó vài ngày có “cắm” một chiếc xe máy nghi vấn là xe máy của anh Tân. Nhận được thông tin quý này, công an tỉnh Hải Dương đã cử một tổ công tác phối hợp Công an Hà Nội tiến hành xác minh chiếc xe máy đó có phải của anh Tân?”, đại tá Nam nhắc lại.
Qua quá trình đấu tranh cùng chứng cứ thu được tại Hà Nội, sau gần một đêm đấu trí, Duy đã khai nhận hành vi phạm tội nhưng người mẹ vẫn quanh co, chối tội. Thế nhưng bằng những chứng cứ thu thập được và các biện pháp nghiệp vụ, nghi phạm đã cúi đầu nhận tội.
Tại cơ quan điều tra, Duy khai, chiều 20/3 nạn nhân Tân có đến đòi tiền mẹ con Mến Duy còn nợ. Nhưng vì mẹ con Mến không có tiền trả số tiền đánh đề đó cho nên đã nảy sinh ý định giết anh Tân. Sau khi giết chiếm đoạt xe máy và cho xác anh Tân vào bao tải chờ đến tối chở ra sông và phi tang.
Trong năm 2017, Phòng Cảnh sát hình sự công an tỉnh Hải Dương, dưới sự chỉ đạo đại tá Cù Ngọc Nam đã bắt được 671 người phạm pháp hình sự. Trong đó, án đặc biệt nghiêm trọng phát hiện xảy ra 21 vụ, điều tra làm rõ 19/21 vụ.
Với những thành tích đã đạt được, 3 năm liên tục từ 2014 đến 2016, đại tá Cù Ngọc Nam đều đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở. Năm 2016, anh được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn lực lượng; được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng ba; nhiều lần được Bộ trưởng Bộ Công an tặng Bằng khen về lập thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm. Năm 2017, phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương được tặng Cờ thi đua của Chính phủ.
Theo Nguyễn Hiền (Vov.vn)
- Thân thế người nổi tiếng thứ hai bị khởi tố trong vụ án ma túy liên quan Miu Lê, giữ vai trò gì? (23:15)
- Đánh bại Chelsea tại Wembley, Man City lần thứ 8 vô địch Cup FA (23:08)
- Công ty quản lý phản hồi khẩn sau khi ca sĩ Miu Lê bất ngờ bị khởi tố, bắt tạm giam (23:03)
- Chủ tịch, Tổng giám đốc cùng loạt lãnh đạo cấp cao của Tập đoàn PC1 bị khởi tố, bắt tạm giam (56 phút trước)
- TP.HCM: Cháy lớn tại căn nhà hai tầng trong hẻm sâu, cả khu dân cư hoảng loạn tháo chạy (1 giờ trước)
- Diễn biến mới vụ án ma túy tại Cát Bà: Ca sĩ Miu Lê và đồng phạm chính thức bị khởi tố, bắt tạm giam (2 giờ trước)
- Cục CSGT lên tiếng về việc sửa đổi Nghị định 168: Sẽ không tăng mức phạt tiền (2 giờ trước)
- Robert Lewandowski chính thức thông báo rời Barcelona sau 4 mùa giải đầy vinh quang (2 giờ trước)
- Trần Ngọc Vàng là ai mà khiến mạng xã hội dậy sóng vì loạt khoảnh khắc thân mật với Tóc Tiên? (3 giờ trước)
- Khởi tố gã đàn ông dùng cả chó cảnh tấn công nam shipper chảy máu mũi (3 giờ trước)