Pháp luật

Hoàn cảnh éo le của 2 mẹ con bị sát hại tại Quảng Ninh

Vụ án mạng khiến 2 mẹ con tử vong ở Quảng Ninh để lại 2 cháu bé bị thiểu năng trí tuệ và mắc bệnh tim bẩm sinh, hiện chưa có ai nuôi dưỡng.

Liên quan đến vụ án mạng khiến 2 mẹ con tử vong ở khu Yên Lãng 1, phường Yên Thọ, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh ngày 13/3, cơ quan điều tra cho biết đang tạm giữ nghi phạm Đồng Minh Phương (SN 1963, phường Bồ Hoành, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh).

Hoàn cảnh éo le của 2 mẹ con bị sát hại tại Quảng Ninh
Hiện trường vụ án.

Trước đó, vào hồi 18h45 ngày 12/3, tại khu Yên Lãng 1, phường Yên Thọ, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh, Phương đã gây ra vụ án mạng nghiêm trọng, khiến bà B.T.S. (SN 1965) và con gái là chị V.T.H. (SN 1993) tử vong tại chỗ.

Gây án xong, Phương bỏ trốn khỏi hiện trường. Đến 22h25 cùng ngày, Phương bị lực lượng công an bắt giữ khi đang lẩn trốn ở khu Yên Lãng 3 (phường Yên Thọ). Tại chỗ, công an thu giữ 1 con dao là tang vật gây án.

Trước khi bị bắt giữ, Phương đã dùng dao tự gây thương tích vào vùng cổ, đã được đưa đến cơ sở y tế để sơ cứu nên không gây nguy hiểm đến tính mạng.

Theo kết quả điều tra ban đầu, nguyên nhân gây án là do mâu thuẫn bột phát giữa Đồng Minh Phương với bà B.T.S.

Hoàn cảnh éo le của 2 mẹ con bị sát hại tại Quảng Ninh - 1
Đồng Minh Phương tại thời điểm bị bắt giữ.

Về phía nạn nhân, một lãnh đạo phường Yên Thọ, thị xã Đông Triều cho biết: Hoàn cảnh gia đình của hai nạn nhân khá khó khăn. Bà S. và chị H. hiện tại đang sinh sống trong cùng một căn nhà. Bà S. có chồng là ông Vũ Văn B. đã mất trước đó, hai vợ chồng bà sinh được 3 người con, trong đó, chị H. là con gái út.

Gia đình chị H. thuộc hộ cận nghèo, chị này đã kết hôn và sinh được 2 con trai, 1 con gái. Tuy nhiên, người con trai cả là cháu Lương Đức T. (SN 2012) từ khi sinh ra đã bị thiểu năng trí tuệ, không phát triển như người bình thường. Còn con gái út của chị H. là cháu Lương Thị N. (SN 2019) mắc bệnh tim bẩm sinh, sức khỏe yếu.

“Vì một số nguyên nhân, chồng chị H. là anh L.D.T. đã bỏ nhà đi nơi khác nhiều năm không có tin tức nên chị H. phải một mình nuôi 3 con nhỏ. Cuộc sống thường ngày của nạn nhân rất vất vả”, vị lãnh đạo này chia sẻ.

PTH (Nguoiduatin.vn)