Pháp luật

Học sinh lớp 8 bị anh trai của bạn đánh đã tử vong

Sau thời gian gần 10 ngày cấp cứu đặc biệt, em Nguyễn Tuấn Kiệt (SN 2002, học sinh lớp 8) đã tử vong do chấn thương não quá nặng.

Sau thời gian gần 10 ngày cấp cứu đặc biệt, em Nguyễn Tuấn Kiệt (SN 2002, học sinh lớp 8) đã tử vong do chấn thương não quá nặng.

Theo kết quả điều tra, ngày 23-10, em Nguyễn Tuấn Kiệt ( SN 2002, học sinh lớp 8 trường THCS Tân Phước Tây, huyện Tân Trụ) đùa giỡn với em Đỗ Hoàng Minh (SN 2001, ngụ ấp Nhựt Hòa, xã Nhựt Ninh) học chung lớp.

Ngôi trường này rồi đây sẽ không còn đón Kiệt tới học

Do hai bên xô đẩy mạnh nên xây xát nhẹ nhưng cả hai đều vào lớp học.

Tan trường ra về, Minh kể sự việc lại cho người anh tên Đỗ Hoàng Khánh biết.

Tưởng rằng em mình đi học bị bạn bè trong lớp hành hung, Khánh lấy khúc cây đòn tay vuông cất giấu trong nhà chờ có dịp đến trường “xử” thủ phạm đánh em mình.

Trưa 26-10, Khánh có mặt ở cổng Trường THCS Tân Phước Tây chờ Kiệt tan học về.

Lúc Minh chỉ kẻ làm em bị xây xát trước đó, Khánh âm thầm chạy xe theo một đoạn đường khá dài, tới chỗ vắng người, y chặn đường Kiệt lại. Chưa kịp phản ứng, Kiệt đã bị Khánh đập khúc cây vào phía sau đầu làm bất tỉnh tại chỗ.

Ngày 31-10, VKSND huyện Tân Trụ phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Đỗ Hoàng Khánh (SN 1997) với thời hạn 3 tháng.

Sau khi sự việc xảy ra, gia đình Khánh đã vay mượn 50 triệu đồng đem đến gia đình bị hại để mong góp phần vào viện phí chữa trị cho Kiệt.

Hoàn cảnh gia đình em Kiệt đã khó đã khổ này càng thêm buồn, khổ

Trước đó, nếu đến UBND xã Bình Trinh Đông, huyện Tân Trụ, Long An để tìm hiểu cuộc sống hiện tại của gia đình em Kiệt, ai cũng hết sức ngỡ ngàng do gia đình em có hoàn cảnh khá đặc biệt.

Kiệt là con út đang học lớp 8 trường THCS Tân Phước Tây trong gia đình có 3 chị em. Mẹ em là Võ Thị Thu, SN 1976,  mang trong mình căn bệnh thần kinh nên nửa tỉnh nửa mê. Ba Kiệt là anh Nguyễn Văn Hồng, SN 1978, đang làm công nhân tại TP.HCM nhưng đồng lương cũng khá bấp bênh. Chị thứ hai của Kiệt Nguyễn Thị Cẩm Tú, SN 1999, bị bệnh từ nhỏ nên bại liệt toàn thân, không thể đi đứng bình thường, chỉ có thể ngồi một chỗ.

Chị kế tên Nguyễn Thị Tú Trình, tuy chưa đầy 15 tuổi nhưng vì hoàn cảnh gia đình nên cũng phải bỏ học cách đây mấy năm để đi làm kiếm tiền phụ cha mẹ nuôi chị thứ hai tật nguyền và Kiệt ăn học..

Cuộc sống như vậy nên em sống chung với ông bà nội. Đầu năm 2015, ông nội mất do lớn tuổi, còn lại bà nội là phan Thị Được, 74 tuổi, già mất khả năng lao động, cuộc sống hiện tại nhờ con chăm lo. “Thằng Kiệt là con út, mặc dù gia đình khó khăn nhưng với sự yêu thương của mọi người vẫn cố gắng để tạo điều kiện cho Kiệt đến trường, dù em học hành chỉ trung bình nhưng ai cũng muốn nó cố gắng hết cấp 3. Tôi chỉ ước nó mau khỏe về nhà, để tôi lại được vui vầy như trước kia, vậy mà, nó bị nạn rồi” - nói đến đây bà Được nước mắt chảy dài trên gương mặt đầy khắc khổ.

Thầy Trần Huy Phong, Hiệu trưởng Trường THCS Tân Phước Tây, cho biết thầy chủ nhiệm và Ban Giám hiệu đã đến gia đình em Kiệt để thăm hỏi, đồng thời phát động trong toàn trường quyên góp tiền để hỗ trợ gia đình em Kiệt. “Hai em Minh và Kiệt học lực, hạnh kiểm trung bình, trước ngày xảy ra sự việc hai em vẫn vui vẻ với nhau” - thầy Phong nói.

>> Bắt tạm giam thủ phạm đánh học sinh lớp 8 chấn thương sọ não

Theo H.Minh (Nld.com.vn)