-
Thị trưởng Mỹ sa thải toàn bộ cảnh sát vì mâu thuẫn liên quan đến vợ -
Danh tính người đàn ông cạo xóa số đường dây nóng trên cao tốc Bắc-Nam, hé lộ nguồn cơn sự việc -
Thắp hương buổi sáng hay tối tốt hơn? Bí mật đằng sau những khung giờ thờ cúng -
HLV Kim Sang-sik nói gì khi tuyển Việt Nam chạm trán Hàn Quốc, UAE ở Asian Cup? -
Nữ sinh lớp 7 bị nhóm bạn vây đánh liên tiếp vào đầu: Tình hình sức khỏe hiện tại gây chú ý -
Bi Rain lên tiếng về nghi vấn "biến căng" hôn nhân khi không còn đeo nhẫn cưới -
Tố trà sữa Chagee chứa thủy ngân, cô gái bàng hoàng phát hiện "kịch bản" kinh hoàng của bạn trai -
Vài chục triệu đồng "hô biến" tội phạm thành bệnh nhân tâm thần -
Chi 17,6 triệu đồng cho dịch vụ cưới, cô dâu ngậm ngùi mang "mặt nạ bể nền" lên sân khấu -
Tử vi 12 con giáp - Chủ nhật ngày 10/5/2026: Tị thoải mái, Ngọ hay ghen
Pháp luật
02/11/2016 16:37Hơn 60 giờ truy bắt nữ giúp việc bỏ thuốc mê ông chủ Hàn Quốc cướp tài sản
Theo đó, vào 7h30 cùng ngày, ông Kim ngủ dậy thì có một người phụ nữ làm tạp vụ tên “Yến” đến quét dọn nhà cửa. Sau khi tập thể dục xong, ông ngồi nghỉ ngơi và được cô “Yến” pha cho một ly nước cam. Uống xong, ông Kim thấy choáng váng nên nằm ngay tại ghế sô – pha trong phòng khách để ngủ. Đến 17h30 cùng ngày, ông Kim tỉnh dậy trong trạng thái mệt mỏi, tay chân rã rời. Kiểm tra tài sản, ông Kim phát hiện bị mất 4.500 USD để trong túi quần đùi đang mặc trên người. Ông Kim điện thoại cho “Yến” thì không liên lạc được.
Ông Kim đến Bệnh viện Hoàn Mỹ khám rồi đến trình báo với công an phường Chính Gián. Tuy nhiên ông Kim không biết rõ tên tuổi thật và địa chỉ cụ thể của người phụ nữ “Yến”.
![]() |
| Số tiền còn lại mà Chi cướp của ông chủ Hàn Quốc |
Qua xác minh làm rõ đối tượng “Yến” có lai lịch là Đặng Thị Kim Chi (sinh 1994, trú phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng). Từ tháng 8/2016, ông Kim thuê Chi về dọn nhà cửa với mức lương từ 2,5 – 3 triệu đồng. Từ lúc Chi đến dọn nhà cho ông Kim đến sáng ngày 26/10 thì Chi tắt máy điện thoại di động, bỏ đi khỏi địa phương không rõ làm gì, ở đâu. Tiếp tục áp dụng các biện pháp điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Thanh Khê xác định, sáng 27/10, Chi đăng ký chuyến bay Đà Nẵng vào TPHCM, sau đó đến Vĩnh Long. Vì vậy, lãnh đạo Công an quận đã cử ngay tổ công tác vào Vĩnh Long để phối hợp với công an địa phương truy xét Chi. Tuy nhiên, các thông tin trinh sát nắm được, đối tượng Chi đã di chuyển qua Hậu Giang. Ngay trong đêm 27/10, tổ công tác tiếp tục đến Hậu Giang xác định được nơi Chi vừa đến nhưng Chi đã đi Tiền Giang cùng với người yêu là N.T.T. (trú xã Xà Phiên, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang). Nhận định đối tượng sẽ trở lại Hậu Giang nên tổ công tác phối hợp công an địa phương kiên trì mật phục, đến 10h30 ngày 29/10, khi Chi đang cùng với N.T.T. đến khu vực xã Xà Phiên thì bị tổ công tác bắt giữ.
Qua đấu tranh, Chi khai nhận, vào tháng 8, thông qua môi giới, Chi đến làm dọn dẹp vệ sinh nhà ở cho ông Kim. Tuy nhiên, Chi sử dụng tên “Yến” để ông Kim không biết rõ tung tích của mình. Từ khoảng giữa cuối tháng 10, Chi nảy sinh việc chiếm đoạt tài sản của ông Kim nên đã tìm mua thuốc ngủ giấu trong người. Sáng 26/10, Chi đến nhà ông Kim dọn vệ sinh. Thấy ông Kim tập thể dục, Chi pha cho ông Kim một ly nước cam rồi dùng thuốc ngủ đã tán ra bột bỏ vào ly nước cao với liều cao. Sau khi ông Kim uống ly nước cam thì bị ngủ vùi. Lúc này, Chi lục túi quần của ông Kim lấy 4.500 USD rồi bỏ trốn.
Khoảng 15h cùng ngày, Chi đến xã Hòa Tiến (huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) rủ một người bạn đi chơi. Chi và người bạn này đón taxi đến tiệm vàng cầm đồ Phước Thịnh để Chi chuộc lại sợi dây chuyền vàng và một nhẫn vàng với số tiền hơn 6 triệu đồng. Sau đó, cả hai đi ăn mỳ cay ở quán SaSin trên đường Nguyễn Văn Linh. Tại đây, Chi cho người bạn số tiền 2,5 triệu đồng. Đến tối, Chi tiếp tục rủ người bạn này và một số người khác đi chơi tại vũ trường TV Club và ăn uống. Toàn bộ chi phí đều do Chi trả.
Đến sáng 27/10, Chi bỏ trốn vào TPHCM cùng với số tiền còn lại chiếm đoạt được. Sau đó, Chi đã tiếp tục di chuyển đến tỉnh Vĩnh Long gặp N.T.T. rồi cả hai cùng rủ nhau về nhà T.. Sau đó, T. đưa Chi đi chơi ở Tiền Giang. Đến ngày 29/10, khi T. và Chi về đến xã Xà Phiên thì bị bắt giữ.
Trung tá Nguyễn Trung Thành, Đội phó Đội điều tra tổng hợp (Công an quận Thanh Khê) cho hay, khi di chuyển, thực tế Chi không đi Tiền Giang nhưng Chi báo nguồn tin giả để đánh lừa cơ quan chức năng. Trong quá trình bắt giữ, Chi chỉ nhận là mình lấy số tiền 12,5 triệu đồng. Qua đấu tranh, đến 14h cùng ngày, Chi mới thừa nhận và giao số tiền còn lại cất giấu ở nhà T. cho cơ quan công an.
Cũng theo Trung tá Thành, Chi và T. quen nhau qua mạng. Thời gian này T. mở quán cà phê ở Vĩnh Long và đã thuê mặt bằng nên Chi vào sống với T.. Hai người đều chưa có tiền án, tiền sự.
Theo Khánh Hồng (Dân Trí)
- Truy tìm đối tượng chém 4 hàng xóm bị thương (23:00)
- Hà Nội: Diễn biến nóng vụ người phụ nữ hành hung hàng xóm trong chung cư vì con trai bị tố sàm sỡ (45 phút trước)
- Động đất ở Sơn La, nhiều nhà cửa rung lắc (1 giờ trước)
- Đình Bắc ghi bàn trận thứ 6 liên tiếp, CAHN đánh bại CLB Nam Định ngoạn mục (1 giờ trước)
- PV Hàn Quốc: Trận đấu với ĐT Việt Nam sẽ là đỉnh cao Asian Cup (1 giờ trước)
- Doanh nghiệp, cá nhân bị cấm sử dụng phần mềm, nội dung lậu (2 giờ trước)
- Toyota Camry và Honda Accord "toát mồ hôi" với sedan điện cỡ D mới: Mạnh 204 mã lực, chỉ 583 triệu (2 giờ trước)
- Gia tộc cải lương hiếm có: 4 chị em ruột đều nổi tiếng, một người là Nghệ sĩ Nhân dân (2 giờ trước)
- Nghi án sát hại người tình rồi tự tử, phát hiện thư tuyệt mệnh trong phòng ngủ, hé lộ nguyên nhân (2 giờ trước)
- Chồng thiếu gia của diễn viên Mild Lapassalan bị em trai tố xâm hại tình dục: Góc khuất kinh hoàng của gia tộc tập đoàn Singha (3 giờ trước)
