Pháp luật

Hơn chục cảnh sát lặn xuống sông tìm khẩu súng

Xác định nghi can bắn chết người ném khẩu súng xuống sông, hơn chục cảnh sát đã lặn xuống đáy sông để tìm kiếm tang vật.

Xác định nghi can bắn chết người ném khẩu súng xuống sông, hơn chục cảnh sát đã lặn xuống đáy sông để tìm kiếm tang vật.
Sáng 14/1, Công an TP Đà Nẵng đưa Feng Long Chun (Phùng Long Xuân, 28 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) lên cầu Trần Thị Lý thực nghiệm lại hành động vứt súng suống sông. Sau đó, hơn chục cảnh sát đã lặn xuống đáy sông để tìm tang vật.
 
Chun là nghi phạm bắn chết Li Mu Zi (32 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) tại quận Sơn Trà vào sáng 26/11/2015. Khi bị bắt, Chun khai nhận hành vi gây án của mình.
 
Theo lời khai, anh ta ném súng xuống sông Hàn khi chạy xe máy qua cầu Trần Thị Lý.
 

Cảnh sát lặn xuống sông để tìm khẩu súng. Ảnh: Đoàn Nguyên.

 
Đây là tang vật quan trọng của vụ án nên cơ quan công an xác định phải truy tìm bằng được để khẳng định hành vi phạm tội của Feng Long Chun trước khi đưa ra xét xử.
 
Đến 12h cùng ngày, công an vẫn dò tìm khẩu súng. Việc tìm tang vật gặp nhiều khó khăn vì khẩu súng nhỏ, khi Chun vứt xuống sông có thể đã bị bùn bồi lấp hoặc trôi đi nơi khác.
 
Vụ án xảy ra sáng 26/11, tại đường Nguyễn Duy Hiệu (phường An Hải Đông, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng). Khi vừa dắt xe ra cổng để chở con đi học, ông Li Mu Zi bị một thanh niên bịt mặt dùng súng bắn trúng bụng.
 
Nạn nhân được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng tử vong sau đó do vết thương quá nặng. Cơ quan điều tra vào cuộc đã xác định Feng Long Chun là nghi phạm của vụ án, đã khởi tố, ra lệnh truy nã.
 
Được gia đình động viên, Feng Long Chun ra đầu thú ngày 25/12/2015.
 
Theo Đoàn Nguyên (Zing.vn)