-
Bắc Ninh: Thông tin chính thức vụ xe tự chế rơi từ tầng 19, đè chết nam thanh niên ở tầng 1 -
Giá vé máy bay dịp 2/9 “nhảy múa”: Chặng Hà Nội - Đà Nẵng bất ngờ đắt nhất, tăng gần gấp đôi -
Thanh Hóa: Hốt hoảng tìm kiếm nữ sinh để lại "thư tuyệt mệnh", hóa ra bắt taxi đi chơi -
Công an Hà Nội thông tin vụ nhóm người hành hung cô gái và nam thanh niên giữa đường -
Australia bắn 21 phát đại bác chào đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm -
Ngỡ ngàng với số tiền phạt vụ cô gái 25 tuổi ở Hà Nội đăng bài bịa đặt, xúc phạm danh dự thiếu nữ 20 tuổi -
Khỏi zona hơn một năm, người phụ nữ vẫn bị những cơn đau như điện giật hành hạ -
Phát hiện người đàn ông nguy kịch nằm giữa rừng, hiện trường phát hiện nhiều dấu chân đáng ngờ -
3 thói quen ngủ tưởng bình thường nhưng có thể làm tăng nguy cơ ung thư -
Huấn Hoa Hồng kiếm tiền thế nào từ những buổi livestream có lượng view khủng trên mạng xã hội?
Pháp luật
17/08/2020 20:41'Hotgirl ma túy' khóc nức nở khi biết con bị đuối nước do thiếu sự chăm sóc của mẹ
Đưa con nhỏ đi buôn ma túy
Nhận bản án 17 năm tù, Trương Thị Oanh làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt để sớm về nuôi con. TAND Cấp cao tại Hà Nội vừa mở phiên tòa xét xử hình sự phúc thẩm xét xử bị cáo Trương Thị Oanh.
So với phiên tòa xét xử sơ thẩm, Trương Thị Oanh trông gầy gò và tiều tụy hơn nhiều. Khuôn mặt Oanh hiện rõ sự ăn năn hối cải. Thỉnh thoảng người phụ nữ này lại đưa tay lau nước mắt.
Gia đình có hoàn cảnh khó khăn nên học đến lớp 9, Oanh phải nghỉ học giữa chừng. Đến tuổi trưởng thành, Oanh kết hôn với người đàn ông ở xã Nghi Phong và sinh được hai đứa con đủ nếp, đủ tẻ. Cuộc sống tuy nghèo nhưng gia đình lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười. Nhưng rồi, bị lôi kéo, rủ rê, Oanh đã liều mình tham gia vào đường dây ma túy. Khi đang giao dịch ma túy cho khách, Oanh bị bắt giữ.
Theo đó, vào ngày 10/3/2019, Trần Đăng Ngọc đang ở nhà thì một người đàn ông tên Thắng gọi điện hỏi mua 100 viên hồng phiến. Ngọc gọi điện cho Nguyễn Văn Hậu (29 tuổi), trú tại TP.Vinh để hỏi giá. Người đàn ông này trả lời cho Ngọc biết giá 100 viên hồng phiến 6 triệu đồng.
Hậu cho biết khi nào xuống đến khu vực gần trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An gọi điện sẽ có người phụ nữ đưa ma túy để đi bán. Đến khoảng 14h cùng ngày, Ngọc thuê xe taxi đi xuống TP.Vinh lấy ma túy.
Khi đến khu vực hồ cá Cửa Nam thì Ngọc gọi điện cho Hậu và lấy số điện thoại của Trương Thị Oanh để liên lạc nhận ma túy. Sau khi gọi điện cho Oanh để nhận ma túy, Ngọc cầm ma túy đến khách sạn Hồng Kông 2 (thuộc xã Hưng Lộc) bán cho người đàn ông tên Thắng. Khi Ngọc đang đi vào phòng khách sạn thì bị Công an TP.Vinh phát hiện và bắt quả tang, thu giữ 105 viên hồng phiến.
Từ lời khai của Ngọc, cơ quan CSĐT Công an TP.Vinh đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và khám xét nơi ở của Trương Thị Oanh, thu giữ 91,645 gam ma túy đá. Được biết, số ma túy trên mua của người đàn ông tên Hùng tại cổng bệnh viện Quân y 4 vào ngày 6/3/2019 với giá 20 triệu đồng để về bán kiếm lời.
Chiều 10/3, Hậu gọi điện cho Oanh hỏi mua 2,9 triệu tiền ma túy nên Oanh hẹn đến một quán chè ở đường Hà Huy Tập. Khi Oanh chở theo con gái đến địa điểm đã hẹn để lấy tiền trước thì bị công an yêu cầu về trụ sở Công an TP.Vinh làm việc.
Khóc òa khi nhắc đến đứa con đã mất
Tại phiên tòa, bị cáo Trương Thị Oanh đã khóc òa khi nhắc đến đứa con thứ 2 đã mất của mình. Oanh cho biết, trong quá trình Oanh bị bắt giam, đứa con thứ 2 ở nhà đi câu cá không may bị đuối nước tử vong. Gia đình đã giấu không cho Oanh biết. Gần đây, Oanh mới biết được thông tin con mình đã mất.
“Bị cáo xin HĐXX giảm nhẹ tội cho bị cáo cơ hội trở về với gia đình, cùng chồng nuôi dạy con. Bị cáo rất hối hận về hành vi mình gây ra”, bị cáo Oanh nghẹn ngào nói.
Tại tòa phúc thẩm, bị cáo đưa ra một số tình tiết mới như cứu người đuối nước được chính quyền công nhận, giúp cơ quan công an bắt giữ tội phạm ma túy, bố đẻ của bị cáo được tặng thưởng huy chương, chồng bị cáo có nhiều bằng khen trong các hoạt động tại địa phương...
Với những tình tiết mới trên, HĐXX đã chấp nhận kháng cáo của bị cáo, sửa bản án sơ thẩm tuyên phạt Trương Thị Oanh 15 năm tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy.
Được giảm án, đường về của Oanh ngắn lại. Tuy nhiên, khi trở về Oanh sẽ không nhìn thấy đứa con út của mình nữa. Điều đó, khiến cho người làm mẹ đứt từng khúc ruột. Kết thúc phiên tòa, Oanh khóc nức nở theo cán bộ dẫn giải về trại giam.
Hà Hằng (Đời Sống & Pháp Luật)
- Xử phạt 6 tháng tù người lái Mercedes chặn đường, hành hung tài xế taxi tại Hà Nội (18:05)
- Miền Bắc sắp hết nắng nóng gay gắt, dự báo thời điểm đón mưa dông diện rộng (44 phút trước)
- Chủ tịch Tập đoàn Mỹ Hạnh hầu tòa vì chiêu trò lừa đảo 1.200 tỷ đồng sâm Ngọc Linh (1 giờ trước)
- Đồng Nai chuẩn bị đấu giá gần 89 ha đất xây dựng thành phố sân bay Long Thành (1 giờ trước)
- Tự đóng nước lọc vào vỏ chai nhãn hiệu nổi tiếng để bán cổng bệnh viện, một phụ nữ bị xử lý (1 giờ trước)
- Chùa Bầu lên tiếng vụ bé trai bị đánh gây bức xúc (1 giờ trước)
- Đừng chọn cây kim ngân chỉ vì cái tên nếu ngôi nhà bạn thiếu điều kiện này (2 giờ trước)
- Cùng một chiếc kính sau 16 năm: Angelababy chứng minh "đẳng cấp nhan sắc" bất chấp giông bão sự nghiệp (2 giờ trước)
- Bắc Ninh: Thông tin chính thức vụ xe tự chế rơi từ tầng 19, đè chết nam thanh niên ở tầng 1 (2 giờ trước)
- Chỉ vì một lần giao xe cho bạn đã uống rượu, nam sinh Hưng Yên bị khởi tố sau tai nạn chết người (2 giờ trước)