-
Chập điện giữa đêm khiến hơn 5.000 con gà chết ngạt, chủ trang trại thiệt hại nặng -
Kinh hoàng khoảnh khắc tàu hỏa nghiền nát đầu xe SUV -
Vì sao người Pháp không được phép ăn trưa ngay tại bàn làm việc? -
Xe khách 24 chỗ chở 40 người trên cao tốc, tài xế và chủ xe bị phạt 120 triệu đồng -
Danh tính thanh niên đánh nữ quản lý quán nhậu ở Nha Trang, công an chính thức vào cuộc -
Tình hình 24 nạn nhân bị thương vụ xe khách lao xuống vực sâu 100m ở Sơn La, đã xác định được nguyên nhân ban đầu -
Nấu cơm một lần ăn cả tuần – Tiện lợi hay "án tử" cho hệ tiêu hóa? -
Giá vàng hôm nay 27/4 lao dốc về 165 triệu đồng/lượng: Người giữ vàng đứng ngồi không yên, chuyên gia nói gì? -
Mai Phương Thúy gây chú ý khi khoe túi hiệu tỷ đồng dù từng than cuộc sống giàu có "ngột ngạt" -
Nghẹt thở giây phút xe rước dâu kẹt sát đường ray khi tàu hỏa đang lao tới
Pháp luật
07/05/2019 20:33Hotgirl Ngọc 'miu' òa khóc khi thấy người thân, đòi gặp con nhưng không được phép
Ngày 7/5, TAND TP HCM xét xử đường dây ma túy do Văn Kính Dương (Hoàng "béo", 39 tuổi, quê Hà Nội) và Vũ Hoàng Anh Ngọc (tức Ngọc Miu, 25 tuổi, quê Hải Phòng) cầm đầu cùng 8 đồng phạm.
Vũ Hoàng Anh Ngọc lý giải về biệt danh Ngọc "miu"
Khoảng 7h30, Văn Kính Dương, Ngọc "miu" và các đồng phạm được áp giải đến tòa án TAND TP HCM.
Khoảng 1 tiếng sau, Ngọc "miu" là người đầu tiên được áp giải vào phòng xử. Khi đã bình tĩnh hơn, bị cáo 25 tuổi khai sức khỏe ổn định, sẵn sàng tham gia phiên xử. So với thời điểm bị bắt, nhiều người nhận xét Ngọc "miu" phát tướng hơn.
| Cận cảnh nhan sắc của hotgirl Ngọc "miu". Thực hiện: Quốc Chiến. |
Vài phút sau, Văn Kính Dương và các đồng phạm khác được áp giải đến tòa. Nhìn gầy hơn thời điểm bị bắt giữ, song ông trùm ma túy khét tiếng vẫn giữ phong thái bình thản.
Trong phần thủ tục, chủ tọa phiên tòa lần lượt xét hỏi các bị cáo. Văn Kính Dương khai có 5 người con. Khi chủ tọa đặt vấn đề vì sao hồ sơ chỉ ghi 4 người thì Hoàng "béo" nói cơ quan chức năng ghi thiếu.
Đến phần khai báo của mình, Vũ Hoàng Anh Ngọc chậm rãi bước lên bục dành cho bị cáo. Cô khai rõ ràng về nhân thân lai lịch, cũng lý giaỉ về biệt danh Ngọc "miu" của mình.
Khi chủ tọa thắc mắc lý do có biệt danh này, Ngọc trả lời rằng "người ta đặt". Chủ tọa hỏi thêm: "Biệt danh này có ý nghĩa gì?", nữ bị cáo trình bày bản thân không nhớ.
Bị cáo Ngọc khai mình có chồng và ly hôn từ năm 2013. Cô nói bản thân có 2 người con, một bé 6 tuổi và một 3 tuổi. Ngọc khai sau khi chung sống với Văn Kính Dương, hai người có một con chung.
Bà ngoại Ngọc "miu": "Cháu tôi không nhớ mặt mẹ, chỉ biết tên mà thôi"
Có mặt tại phiên xử, hơn chục người thân của Ngọc "miu" từ Hải Phòng đón xe vào Sài Gòn. Con trai thứ của Ngọc "miu" cũng được đưa đến tòa nhưng chưa đủ tuổi tham dự, buộc phải đứng chờ ngoài cổng.
"Chúng tôi đưa thằng bé tới đây để gặp con Ngọc một chút nhưng khó quá, người ta không cho vào. Hồi thằng bé 10 tháng tuổi thì mẹ nó đã bị bắt nên hầu như cháu tôi không nhớ mặt, chỉ biết tên mẹ mà thôi", bà ngoại của Ngọc "miu" nói.
Bà cho biết thường ngày con nhỏ của Ngọc "miu" ở với gia đình nhà ngoại, chủ yếu cùng ông bà. Đứa con đầu của Ngọc được gia đình bên nội rước về nuôi dưỡng.
"Buồn lắm, chắc xong buổi hôm nay tôi bay về nhà luôn, chứ không đành lòng ở đây", bà chia sẻ.
Khoảng 12h00, phiên xử tạm ngừng sau khi VKS công bố phần cáo trạng. Văn Kính Dương và các đồng phạm được áp giải rời khỏi tòa án. Ngọc "miu" được các cán bộ hỗ trợ tư pháp dẫn giải ra cuối cùng.
Ngọc xõa mái tóc dài, nhìn về người thân mà khóc nức nở. Cô đưa ánh mắt nhìn về phía mọi người rồi bất chợt ùa lại đòi gặp các con. Người thân của Ngọc "miu" cũng òa khóc gọi tên cô. Lực lượng hỗ trợ tư pháp phải vất vả giữ trật tự, Ngọc gạt nước mắt bước lên xe chở phạm.
Ở phía ngoài cổng tòa, con trai 3 tuổi của Ngọc "miu" ôm chặt người thân, nhìn chiếc xe chở mẹ khuất dần trong dòng phương tiện tấp nập. Những người thân không ai bảo ai, đứng chết lặng với đôi mắt đỏ hoe, ầng ậng nước.
Cáo trạng xác định, qua điều tra công an xác định, quá trình sản xuất, Văn Kính Dương và đồng phạm thu được 124 kg ma túy tinh chất. Đường dây của Dương chế biến rồi ép thành gần 500 ngàn viên thuốc lắc (120 kg) ngụy trang trong các gói cà phê.
Trong đó đã tiêu thụ trót lọt 18 kg, phần lớn bán ở Hải Phòng với giá 50 -70 ngàn đồng/ viên. Số ma túy còn lại Dương cất giấu tại nơi ở và đưa cho đồng phạm giao cho khách nhưng chưa kịp tiêu thụ thì đường dây bị triệt phá.
Tại cơ quan điều tra, Dương thừa nhận hành vi phạm tội của mình, tuy nhiên Dương không khai ra người mua ma túy tại TP HCM. Ngoài 10 bị cáo, cơ quan điều tra cho rằng còn những người liên quan khác, cơ quan điều tra đang tiếp tục củng cố thêm chứng cứ nên sẽ tiếp tục xử lý.
Theo Quốc Chiến (Soha/Trí Thức Trẻ)
- Nỗi day dứt sau một lần lầm lỗi: Khi sự quan tâm bị từ chối bằng im lặng (16:30)
- Hoạt động tài chính nổi lên như “mỏ vàng” ngầm của Thế Giới Di Động (16:18)
- Đây có thể là mẫu SUV điện giá rẻ nhất thị trường: Chỉ 184 triệu đồng, chạy 310 km mỗi lần sạc (16:08)
- Lỗ hổng an ninh khiến tay súng tiếp cận dạ tiệc ông Trump tham dự (16:00)
- Loại rau được ca ngợi “tốt nhất thế giới”, bán đầy ở chợ Việt (1 giờ trước)
- Khởi tố chủ cơ sở giết mổ "khống" hơn 20.000 con heo cho C.P. Việt Nam (1 giờ trước)
- Vì sao dầu diesel trở thành “điểm yếu” của thị trường năng lượng? (1 giờ trước)
- Hương Tràm ở tuổi 30: Bình thản với sự nghiệp, lạc quan chờ tình yêu (1 giờ trước)
- Đạo diễn được trả thêm hàng chục USD nhờ loại bỏ bê bối tình dục của Michael Jackson (1 giờ trước)
- Clip: Xe máy bất ngờ băng qua đường chính, ô tô cố tránh vẫn húc văng người đàn ông xuống mương (1 giờ trước)