-
Siêu bão Ragasa "Thần tốc" đang tiến vào Biển Đông là cơn bão mạnh nhất năm 2025?
-
"Tổng tài" đến xin lỗi người bị đánh không được chấp nhận: Tôi rất buồn chán, hối hận
-
CLIP "tổng tài" lặn lội đến quán cà phê xin lỗi, chủ quán: "24h là quá muộn, mời ra ngoài, chị không tiếp em”
-
Sau cú sốc con trai bị hành hung, chủ quán cà phê Hà Nội có động thái ngỡ ngàng
-
Đưa 2 quả bom còn nguyên ngòi nổ đi hủy tại trường bắn
-
Vì sao người nửa chén rượu đã "gục", người uống mãi không say?
-
Tin mới nhất về bão Ragasa: Cường độ có thể đạt cấp siêu bão, tiến vào Biển Đông
-
Vụ khách hành hung nhân viên quán cà phê: "Tổng tài" không trực tiếp ra tay có phải chịu trách nhiệm?
-
Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được nhận thêm nhiệm vụ quan trọng
-
Khách miền Nam ghé khu chợ siêu rẻ ở miền Trung, ăn loạt món ngon chỉ vài nghìn
Pháp luật
12/05/2022 14:36Hứa 'chạy trắng án' cho bạn tù và kết cục bi đát
Ngày 12/5, TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Nguyễn Cao Long (SN 1992, ở Đống Đa) mức án 9 năm tù vì tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo cáo buộc, thời điểm tháng 9/2021, Long đang là bị cáo bị tạm giam tại Trại giam số 1, Công an Hà Nội trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản do TAND huyện Sóc Sơn thụ lý.
Ngày 25/9/2021, Long được giam tại buồng cách ly (cách ly phòng chống dịch bệnh Covid-19) cùng Đặng Đình Bách, một bị can trong vụ trốn thuế.
Tại buồng giam, Long được Bách cho biết, việc Bách bị Cơ quan An ninh điều tra, Công an Hà Nội khởi tố, tạm giam về tội Trốn thuế.

Bách cho Long số điện thoại của vợ và nhờ bạn tù, nếu được ra tù thì thông báo cho vợ Bách biết để liên hệ với một người nước ngoài có tên Daniel King nhờ giúp, can thiệp từ nước ngoài.
Ngày 30/9/2021, TAND huyện Sóc Sơn, Hà Nội xét xử, tuyên phạt Long 24 tháng tù treo và được trả tự do tại tòa.
Ngày 1/10/2021, Long gọi điện cho vợ Bách để nhắn các nội dung mà bạn tù đã nhờ. Lúc này bị cáo nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản của vợ Bách là chị Trần Phương Thảo.
Bị cáo cung cấp giả thông tin về nguyện vọng của Bách là muốn được “trắng án” và bịa ra chuyện mình có thể liên hệ giúp chị Thảo gửi thư cho chồng, gửi đồ tiếp tế, thăm nuôi và “chạy án” cho Bách với chi phí 500 triệu đồng thì được án treo và 1 tỷ đồng sẽ được “trắng án”.
Bản thân Long không quen ai trong trại tạm giam số 1, Công an Hà Nội để hỏi hoặc làm thủ tục tiếp tế cho Bách.
Để tạo lòng tin với chị Thảo, Long dùng 2 số điện thoại, đóng giả người có tên Hoàng Minh Cường (giám thị trại tạm giam số 1, Công an Hà Nội) liên lạc với chị Thảo cung cấp thông tin về tình hình và nguyện vọng của Bách, trao đổi về việc “chạy án” cho Bách.
Chị Thảo đã tin tưởng, đưa cho kẻ lừa đảo hơn 289 triệu đồng. Sau khi nhận tiền, Long đã chiếm đoạt chi tiêu cá nhân hết.
Theo T.Nhung (VietNamNet)








- Giá vàng nhẫn biến động tăng giảm mạnh: Người mua thời điểm này nên lưu ý điều gì? (18:40)
- Nữ giáo viên mắc ung thư được đưa về lại trường cũ sau thời gian biệt phái (18:19)
- Đang bay sang nước ngoài, người đàn ông phát hiện chưa tắt bếp ga ở nhà (18:10)
- “Đệ nhất mỹ nhân showbiz” Quan Chi Lâm trúng cú lừa thế kỷ của "đại gia rởm", sống ê chề xấu hổ suốt quãng đời còn lại (18:03)
- Phát hiện thi thể cụ bà 93 tuổi mất tích cả tháng: Camera thu được hình ảnh con dâu 40 tuổi kéo lê vali ra bờ sông (49 phút trước)
- Hình ảnh mới nhất của cựu đệ nhất phu nhân Hàn Quốc trên xe lăn: Chân đeo vòng điện tử, tay phủ khăn (1 giờ trước)
- Đi xin lỗi bị từ chối, “tổng tài” về nhà có hành động lạ, khiến người thân lo lắng (1 giờ trước)
- CSGT buộc phải dùng camera ghi lại toàn bộ quá trình xử lý người vi phạm (1 giờ trước)
- Thông tin mới nhất vụ "tổng tài" ra hiệu đánh nhân viên quán cà phê ở Hà Nội (1 giờ trước)
- 5 món ăn vặt "tủ" của học trò miền Tây, ăn một lần nhớ cả đời (2 giờ trước)





