-
Bộ đội, công an "hóa" thần đèn dời 6 ngôi nhà ở xã biên giới Đà Nẵng khỏi vùng sạt lở
-
Hà Nội ngập kinh hoàng, Sở GD-ĐT chỉ đạo nóng cho tất cả các trường trên thành phố
-
Loạt nguyên nhân khiến người Việt mắc ung thư gan nhiều hơn
-
Mưa lớn khiến 37 chuyến bay đến Nội Bài phải chuyển hướng hạ cánh sân bay khác
-
"Ông trâu" số 06 giành chức vô địch lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn 2025
-
10 set quần jeans mùa thu sành điệu xuất sắc từ các mỹ nhân Việt
-
Hầm chung cư thành bể nước, xe máy ngập không thấy hình dạng
-
Phụ huynh "tẩy chay" nữ hiệu phó, gần 80 học sinh đồng loạt nghỉ học
-
Vụ dựng hình tượng anh hùng để kêu gọi từ thiện ở Điện Biên: Sự thật phía sau
-
Hà Nội phát lệnh báo động lũ khẩn cấp, cảnh báo 65 điểm úng ngập ở nội thành
Pháp luật
08/09/2016 23:30Hung thủ đoạt mạng nhân tình nức nở khi bị tuyên án tử
Vào nhà nghỉ, Khoa và nhân tình nảy sinh mâu thuẫn do chị Hoa đòi chia tay. Níu kéo không được, ông ta bóp cổ nạn nhân đến chết rồi tự tử.
Giết chết người tình vì đòi chia tay
Vừa xuống xe thùng, người đàn ông 46 tuổi tay bị còng, hướng đôi mắt đỏ hoe, kiếm tìm người thân. Sau đó, ông ta bước từng bước khó nhọc theo cán bộ dẫn giải vào phòng xử án.
Dương Thanh Khoa sinh ra trong một gia đình tri thức, cha mẹ đều là công với nhà nước. Từ bé, Khoa đã được họ cho ăn học tới nơi, tới chốn. Đến tuổi trưởng thành, ông ta làm nghề lái xe để kiếm tiền nuôi vợ, con.
Theo lời khai của người đàn ông ở quận Thanh Xuân, cuộc sống gia đình ông ta luôn trong ấm, ngoài êm. Thế nhưng Khoa đã phụ vợ, con khi phải lòng một người phụ nữ ở quận Đống Đa.
Theo cáo trạng, năm 2008, ông ta tình cờ quen biết chị Hoa. Ít lâu sau, họ nảy sinh tình cảm nam nữ dù đôi bên đều đang có vợ, chồng. Ngoài thời gian dành cho gia đình, thi thoảng Khoa giấu vợ đến gặp nhân tình.
Tài liệu điều tra thể hiện, chiều 17/11/2015, Khoa hẹn chị Hoa đến nhà nghỉ ở quận Đống Đa để tâm sự. Trong lúc nghỉ ngơi, Khoa lấy điện thoại của người tình, kiểm tra tin nhắn bởi trước đó, ông ta nghi người phụ nữ này có người đàn ông khác, ngoài chồng. Thấy vậy, chị Hoa giằng lại điện thoại khiến hai bên xảy ra cãi vã nhau.
Tức giận, chị Hoa đòi chia tay, chấm dứt mối quan hệ ngang trái trên.
![]() |
Bị cáo Khoa tại tòa. Ảnh: Vân Thanh. |
Níu kéo không được, ông ta vùng dậy, ngồi đè lên bụng chị Hoa. Sau đó, người đàn ông 46 tuổi dùng tay trái bóp cổ nhân tình cho đến chết.
Lĩnh án tử sau nhiều lần tự tử bất thành
Biết nạn nhân đã chết, hung thủ sợ hãi vào nhà vệ sinh, tháo nắp bồn cầu bằng sứ, đập vào đầu để tự tử. Tuy nhiên, chiếc nắp sứ vỡ, Khoa không bị thương tích gì.
Trong cơn hoảng loạn, kẻ vừa ra tay sát hại nhân tình đập vỡ khay kính, lấy mảnh thủy tinh cắt vào cổ tay trái đồng thời đâm vào ngực trái mình để tự tử nhưng cũng bất thành.
Không chịu bỏ cuộc, ông ta tiếp tục lấy dây ăng ten tivi quấn vào tay trái, cắm dây vào ổ điện để điện giật. Tuy nhiên, kẻ giết người chỉ bị điện giật ngất. Tỉnh dậy, Khoa thấy bàn tay trái cháy đen, hoại tử 2 ngón, người đau đớn nên không tìm cách tự tử nữa mà nằm ngay cạnh thi thể chị Hoa.
2 ngày không thấy khách ra khỏi phòng, sáng 19/11/2015, chủ nhà nghỉ lên đập cửa. Sợ hãi, tên sát nhân ra ban công, nhảy xuống đường tự tử nhưng được người dân phát hiện, đưa đi cấp cứu kịp thời.
Trước vành móng ngựa, Khoa khai sau khi sát hại chị Hoa, bị cáo không ra khỏi phòng, không ăn, chỉ uống nước có trong phòng cho qua cơn khát. Sau đó, ông ta khóc, xin lỗi chồng người quá cố và vợ con mình. Ngồi dưới nghe chồng nói, vợ Khoa đưa tay quệt nước mắt.
Trong khi đó, chồng bị hại chỉ yêu cầu tòa xử Khoa đúng theo quy định của pháp luật, trả lại sự công bằng cho mình.
Sau khi nghị án, HĐXX TAND Hà Nội tuyên Khoa tử hình về tội Giết người. Kết thúc phiên tòa, người bị tuyên án tử hình khóc nức nở trong vòng tay người thân.
Theo Vân Thanh (Zing.vn)








- Bộ Công an thông tin về nhân sự Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2025 - 2030 (22:39)
- Tổng Bí thư Tô Lâm: "Tại sao đất của Nhà nước lại thành tư nhân hết rồi?" (22:33)
- Các trường hợp nhận tiền vào tài khoản cá nhân phải nộp thuế (22:25)
- Đại sứ Nam Phi tại Pháp qua đời, nghi ngã từ tầng cao khách sạn (22:08)
- Hà Nội ngập sâu, trường học kê bàn thành "cầu" cho học sinh ra về (22:00)
- Toà án "điểm mặt” công ty đặt cọc biệt thự chưa hình thành ở Lâm Đồng (1 giờ trước)
- Uyển Ân giấu Trấn Thành đóng cảnh 18+ (1 giờ trước)
- Mức lương thấp kỷ lục của Mourinho (1 giờ trước)
- Lùi thời hạn chuyển đổi tài khoản giao thông đến hết năm (1 giờ trước)
- Gần giờ cơm tối, hàng nghìn ô tô vẫn "chôn chân" trên đường Nguyễn Trãi, Hà Nội (1 giờ trước)




