Pháp luật

Hung thủ giết người tại Quảng Trị bị tuyên án tử hình

Hội đồng xét xử đã tuyên mức án tử hình đối với Hồ Quốc Bảo về hai tội giết người và cướp tài sản.

Hội đồng xét xử đã tuyên mức án tử hình đối với Hồ Quốc Bảo về hai tội giết người và cướp tài sản.
Sau khi nghị án, hội đồng xét xử đã tuyên án và quyết định áp dụng mức án từ hình đối với Hồ Quốc Bảo về hai tội giết người và cướp tài sản đồng thời tuyên buộc bị cáo Bảo phải bồi thường thiệt hại cho gia đình bị hại tổng cộng 241 triệu đồng.
 
Nhiều người vỗ tay đồng tình

Trước đó, sau khi kết thúc thẩm vấn, ông Lê Bảo Vân, đại diện Viện KSND tỉnh Quảng Trị đọc bản luận tội đối với Hồ Chí Bảo. Sau khi xem xét các yếu tố nhân thân, cũng như tính chất hành vi phạm tội, VKS đề nghị phạt tử hình bị cáo Bảo về hai tội giết người và cướp tài sản.

Chồng nạn nhân Hồ Thị Tý (giữa) khóc ngất khi nghe Bảo khai quá trình đâm chết chị Tý - Ảnh: Quốc Nam

 
Trước hành vi côn đồ, giết người đến cùng của Bảo, mức đề nghị của VKS đã khiến nhiều người tham dự phiên tòa đã vỗ tay đồng tình.
 
Theo VKS: "Không ai được quyền xâm phạm sức khỏe thân thể, tính mạng của người khác. Hành vi của Bảo đã vi phạm vào hiến pháp và pháp luật, cũng như đạo đức, nên phải bị nghiêm trị để làm gương".
 
Sau khi đại diện VKS đọc xong bản luận tội, luật sư bào chữa của Bảo là Trần Đức Anh đã thay mặt Bảo gửi lời xin lỗi đến thân nhân gia đình bị hại.
 
Luật sư Anh mong tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt cho Bảo vì Bảo đã ăn năn hối cải, thành thật khai báo và cũng đã thực hiện việc bồi thường thiệt hại cho gia đình bị hại.

Không có chỗ ngồi, nhiều người phải đứng ngoài hành lang theo dõi phiên tòa - Ảnh: Quốc Nam
 
Ở phần trả lời thẩm vấn trước tòa, bị cáo Hồ Chí Bảo khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như cáo trạng truy tố.

Xin nhận luôn hình phạt thay vì trả lời
 
Bảo đề nghị được ủy quyền cho luật sư bào chữa thay mặt mình trả lời hội đồng xét xử vì sức khỏe yếu nhưng tòa không đồng ý.
 
Sau đó Bảo xin được nhận luôn hình phạt thay vì phải trả lời. Đề nghị này của Bảo cũng bị ông Võ Ngọc Mậu, chủ tọa phiên tòa lắc đầu.
 
Trả lời tòa, Bảo nói việc mình đâm chết hai người trong gia đình ông Nguyễn Văn Hiền là vì khi bị cáo vào nhà ăn trộm thì bị phát hiện. Bảo nói chỉ đâm theo quán tính chứ không chủ ý đâm vào chỗ hiểm.
 
Tuy nhiên, hội đồng xét xử truy Bảo rằng: nếu không có ý định giết người thì Bảo đã không mang theo dao, và nếu không cố ý giết các nạn nhân thì đã không đâm liên tục nhiều nhát.
 
Lời khai về quá trình gây án của Bảo cũng khiến ông Nguyễn Văn Hiền, chồng nạn nhân Hồ Thị Tý bật khóc nức nở. Nhiều người thân khác của các nạn nhân cũng không cầm được nước mắt. Lực lượng an ninh bảo vệ phiên tòa phải đến nhắc nhở để đảm bảo trật tự cho phiên tòa. 

Hồ Chí Bảo ngất xỉu khi được đưa đến tòa - Ảnh: Quốc Nam

Ngất xỉu khi đến tòa

Phiên tòa xét xử Hồ Chí Bảo - người đột nhập cửa hàng vật liệu xây dựng, giết 2 người để cướp tài sản tại thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị sẽ được tổ chức lưu động tại Trung tâm Văn hóa huyện Hướng Hóa.
 

Do vụ trọng án từng gây chấn động dư luận địa phương nên công an tỉnh đã tăng cường lực lượng hỗ trợ bảo vệ phiên tòa.

Bị cáo Hồ Chí Bảo được ngồi nghe tòa xét xử - Ảnh: Quốc Nam

Hồ Chí Bảo bị Viện KSND tỉnh Quảng Trị truy tố về hai tội cướp tài sản và giết người.
 
Tuy nhiên, khi được dẫn giải đến tòa, bị cáo Hồ Chí Bảo đã ngất xỉu, hiện vẫn đang được lực lượng y tế và cảnh sát tư pháp chăm sóc.

Đến 9g, sau khi tỉnh lại, bị cáo Hồ Chí Bảo đã được hai cảnh sát đỡ đến trước vành móng ngựa để tòa xét xử. Do sức khỏe yếu nên Bảo được hội đồng xqét xử cho phép ngồi để trả lời thẩm vấn.
 
Clip bị cáo ngất xỉu tại tòa. Nguồn Youtube.
 
Theo cáo trạng, do bị gia đình người yêu (chị V.T.N, trú xã Tân Liên, H.Hướng Hóa) đòi lại 50 triệu đồng trước đó đã nhận để "chạy việc" cho chị N. nhưng không thành, nên Hồ Chí Bảo (24 tuổi, trú xã Hải Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình) nảy sinh ý định đi ăn trộm.

 

 
Nguồn ảnh Zing.vn
 
Chuẩn bị trước

Bảo dò la khắp khu vực và phát hiện cửa hàng vật liệu xây dựng Hòa Tý (tại khóm 4, thị trấn Khe Sanh) do ông Nguyễn Văn Hiền (tên thường gọi là Hòa) và bà Hồ Thị Tý (35 tuổi) làm chủ có vẻ giàu nên quyết định đột nhập.
 
Sáng 7-8, Bảo đi mua găng tay và dao để sẵn trong người rồi đóng giả làm khách mua hàng vào cửa hàng vật liệu của ông Hòa để thăm dò tình hình. Đến khoảng 14g cùng ngày, Bảo đột nhập cửa hàng, vào phòng ngủ của gia đình bà Tý lục lọi tài sản.

Thân nhân của các nạn nhân đã có mặt tại phiên toà từ sớm - Ảnh: Quốc Nam

Người dân ngồi chật hội trường theo dõi phiên tòa - Ảnh: Quốc Nam

Khi đang mở tủ thì Bảo bị bà Tý phát hiện nên Bảo đã khống chế và đâm bà Tý nhiều nhát khiến bà tử vong.

Ông Nguyễn Văn Sắt (hơn 80 tuổi, bố chồng bà Tý) nghe tiếng động liền chạy vào ôm Bảo cũng bị Bảo đâm chết. Thời điểm Bảo đột nhập, trong phòng còn có con bà Tý mới hơn 2 tuổi.

Vài phút sau, chị Hồ Thị Thuận, nhân viên tại cửa hàng vật liệu, thấy dấu hiệu bất thường liền chạy vào cũng bị Bảo cầm tay kéo vào phòng định đâm.

Chị Thuận nhanh trí giả vờ van xin và nhanh chân ôm đứa bé con bà Tý chạy vào phòng vệ sinh khóa trái cửa. Biết không thể chậm trễ, Bảo liền lấy tiền, vàng, giấy tờ trong két sắt rồi tẩu thoát. Trong lúc giằng co, tay Bảo bị dao cắt đứt một vết khá sâu ở gần ngón út, chảy máu nhiều.

Sau khi gây án, Bảo vứt con dao gây án vào bụi rậm cùng găng tay, áo dính máu ở khu vực gần nghĩa trang thị trấn Khe Sanh.

Bảo cũng ung dung về nhà người yêu nói với chị N. là đã có tiền trả cho bố mẹ chị. Bảo nói dối chị N. là bị tai nạn nên chị N. lấy khăn băng vết thương cho Bảo rồi đưa Bảo đến Bệnh viện Đa khoa Hướng Hóa khâu vết thương.

Khi cấp cứu vết thương cho Bảo, các bác sĩ ở bệnh viện này nghi ngờ và báo cho công an đến làm việc. Đến 17g40 Bảo bị bắt.

>> Hôm nay, xử lưu động vụ giết người rúng động ở Quảng Trị
>> 100 cảnh sát bảo vệ phiên tòa vụ thảm sát 2 người ở Quảng Trị
>> Hung thủ vụ thảm sát 2 người ở Quảng Trị đối diện án tử hình
>> Tội ác của kẻ giết cụ ông 86 tuổi và con dâu
 
Theo Quốc Nam (Tuổi Trẻ)