-
Thực hư thông tin cá sấu 80kg xuất hiện ở xã Núi Cấm, An Giang, chính quyền phát cảnh báo -
Cháy nhà 5 tầng tại Hà Nội lúc rạng sáng nay: Giây phút nguy cấp cứu 4 người thoát khỏi "chuồng cọp" -
Ô tô biển xanh đỗ tại khu vực cấm, tài xế bị xử phạt sau phản ánh của người dân -
Đề thi chính thức Ngữ văn tốt nghiệp THPT 2026: Tiếp tục dùng ngữ liệu ngoài sách giáo khoa -
Cuộc họp chia tài sản bất ngờ của bố chồng và lời tâm sự riêng khiến nàng dâu nghẹn lòng -
Đề xuất người lao động có thêm 1 ngày nghỉ lễ hưởng nguyên lương, công bố lịch nghỉ trước ngày 31/12 -
Eo biển Hormuz "khóa chặt" sau đòn không kích áp đảo của Mỹ -
Giá xe Ford mới nhất tháng 6/2026: Ford Territory từ 739 triệu, Ranger khởi điểm 707 triệu đồng -
Cuộc hôn nhân trong mơ của Nam Cường với bà xã đại gia kém 8 tuổi -
Trả nợ thay em trai cờ bạc, cô gái bàng hoàng khi chồng sắp cưới đòi hủy hôn
Pháp luật
04/12/2015 16:37Hung thủ khống chế cô gái trong quán cà phê bị ngáo đá
Vào quán cà phê "đập đá" nên bị ảo giác, gã thanh niên rút dao bấm không chế cô gái cố thủ chặt trong phòng. Sau 3 giờ đấu tranh nghẹt thở, cơ quan công an đã khống chế được đối tượng, giải cứu an toàn cho cô gái.
![]() |
| Đối tượng Vũ Hoàn Mỹ tại cơ quan công an - Ảnh: Thiên Long |
Như Báo Công an TP.HCM đã đưa tin, vào khoảng 20 giờ 30 phút ngày 2-12, một gã thanh niên đến quán cà phê Đợi Chờ nằm trên quốc lộ 50 đoạn qua ấp 1, xã Đa Phước, huyện Bình Chánh, TP.HCM uống cà phê. Khi bước vào quán, gã đi thẳng lên lầu 1 và không quên gọi thêm chị Đ.T.G (SN 1998, quê Long An) lên để trò chuyện cùng mình. Được một lúc, bất ngờ thanh niên này đưa cô gái vào phòng rồi chốt cửa dọa giết.
Nghe tiếng kêu cứu của nạn nhân, chủ quán cà phê đã chạy lên ứng cứu nhưng gã thanh niên này hăm dọa sẽ giết cô gái nên không ai dám lại gần. Sự việc ngay sau đó được báo gấp cho Công an xã Đa Phước và Công an huyện Bình Chánh.
Ngay lập tức, hàng chục cán bộ chiến sĩ thuộc lực lượng cảnh sát hình sự, cơ động và cảnh sát giao thông dưới sự chỉ huy trực tiếp của thượng tá Trần Đức Thắng, Phó trưởng Công an huyện Bình Chánh đến phong tỏa hiện trường để tìm cách giải cứu con tin.
Trước việc đối tượng tỏ ra rất ngoan cố và tỏ ra manh động, thượng tá Trần Đức Thắng chỉ đạo mục tiêu đầu tiên là phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho con tin. Do vậy, các lực lượng công an tạm thời rút lui ra ém quân xung quanh căn nhà để đối tượng không nhìn thấy được, chờ cơ hội giải cứu.
Sau một hồi điều nghiên kỹ căn nhà, các trinh sát nhận thấy quán cà phê này có kết cấu một trệt một gác lửng, chiếc cầu thang là lối đi lên xuống duy nhất. Mặt khác, bề rộng của cầu thang rất hẹp, chỉ đủ cho một người đi lên xuống nên phương án tấn công trực diện rất khó thực hiện. Phương án đột nhập từ mái nhà xuống cũng không khả thi bởi đối tượng lúc nào cũng kè con dao trên cổ nạn nhân và tỏ ra rất manh động. Chỉ một sơ suất nhỏ là tính mạng của con tin có thể bị đe dọa.
Cuối cùng, phương án tối ưu nhất được chọn là dụ đối tượng ra ngoài để từ đó nhân lúc sơ hở khống chế đối tượng giải cứu con tin. Tuy nhiên, cái khó trong phương án này là chỉ có mỗi một mình vợ chồng chủ quán tiếp cận được đối tượng. Những người khác vừa xuất hiện đã bị đối tượng đuổi ra nếu không sẽ đâm chết cô gái.
Đến khoảng 11 giờ tối cùng ngày, đối tượng gọi chủ quán lại ra yêu cầu dắt chiếc xe máy của hắn ra trước đường nổ máy sẵn. Tuy nhiên, lúc sau hắn đổi ý bắt phải gọi một chiếc taxi nổ máy chờ sẵn, nếu không sẽ giết cô gái.
|
|
| Khi bị dẫn về cơ quan công an, hung thủ vẫn còn biểu hiện "ngáo đá" |
Đúng như kịch bản đã lên sẵn, khi hắn vừa dẫn cô tiếp viên đi xuống, do cầu thang chật hẹp nên rất khó đi. Nhân lúc đối tượng sơ hở, ông chủ quán cà phê lao tới chộp lấy con dao và la lên. Đúng lúc đó, các trinh sát em quân xung quanh ập tới bắt gọn đối tượng, giải cứu an toàn cho con tin.
Tại cơ quan công an, đối tượng Vũ Hoàn Mỹ không thừa nhận sử dụng ma túy đá. Tuy nhiên, kiểm tra nước tiểu của đối tượng lại cho kết quả dương tính với ma túy. Ngoài ra, cơ quan công an còn thu được tại hiện trường một bộ dụng cụ sử dụng ma túy đá, hai gói nghi là ma túy đá chưa sử dụng hết.
Đối tượng này cũng cho biết động cơ gây án là khi đang nằm trong phòng thì thấy 5 người đàn ông đạp cửa xông vào, một người trong số đó tay cầm dao đòi đâm nên hắn mới bắt cô gái làm con tin để “phòng vệ”.
Một cán bộ điều tra cho biết, do đối tượng bị “ngáo đá” nên mới tưởng tượng ra như vậy. Đồng thời, vị cán bộ này còn cho biết khi bị bắt về cơ quan công an, Vũ Hoàn Mỹ vẫn còn chưa hết ngáo đá và liên tục la hét, làm trò đủ kiểu.
Đến đầu giờ chiều nay, đối tượng mới dần hồi tỉnh. Được biết Vũ Hoàn Mỹ từng có một tiền án về tội cướp giật tài sản, bị xử 3 năm 6 tháng tù và mới mãn hạn tù vào ngày 6-6-2015. Ra tù hắn không có nghề nghiệp ổn định, chỉ ở nhà phụ sửa xe cùng gia đình nay lại tiếp tục gây án.
Theo Thiên Long (Công An TPHCM)
- Mức giá 150 triệu euro cho Julian Alvarez gây tranh cãi tại Real Madrid (1 giờ trước)
- Bị mẹ ruột kiện đòi tài sản, thiếu gia Singha thẳng tay xé hợp đồng bảo mật danh dự gia tộc (1 giờ trước)
- Thực hư thông tin cá sấu 80kg xuất hiện ở xã Núi Cấm, An Giang, chính quyền phát cảnh báo (2 giờ trước)
- Cháy nhà 5 tầng tại Hà Nội lúc rạng sáng nay: Giây phút nguy cấp cứu 4 người thoát khỏi "chuồng cọp" (2 giờ trước)
- Nam sinh gãy chân vẫn dự thi tốt nghiệp THPT, hình ảnh bạn bè sẻ chia khiến nhiều người xúc động (2 giờ trước)
- Truy tố người phụ nữ cào xước sơn, đập kính, bẻ gương xe Mercedes, con số thiệt hại tăng đáng kể (2 giờ trước)
- Man City quyết phá kỷ lục chuyển nhượng để chiêu mộ Elliot Anderson (2 giờ trước)
- Bill Gates trần tình về góc khuất mối quan hệ với Jeffrey Epstein trước hạ viện Mỹ (2 giờ trước)
- Sooyoung (SNSD) nhận hơn 5.700 lời động viên sau khi khép lại mối tình 14 năm với Jung Kyung Ho (2 giờ trước)
- Ngoài rượu bia, 2 loại gia vị này cũng có thể gây áp lực cho gan, chuyên gia khuyến cáo hạn chế dùng (2 giờ trước)

