-
Chung cư Văn Phú tăng giá 5 lần sau hơn 10 năm, có dự án vẫn "đắp chiếu" -
Bích Phương lộ ảnh cùng Tăng Duy Tân về Quảng Trị, nghi vấn ra mắt gia đình -
Lời kể của nạn nhân vụ sét đánh 4 người cùng lúc -
Dụi mắt bằng tay bẩn, người phụ nữ suýt mất thị lực -
Mẹ bỏ 4 con nhỏ ở nhà để đi chơi du thuyền, bé sơ sinh 2 tháng tuổi cũng không có người chăm sóc -
Nhà thầu Thanh Hóa "gồng mình" vì vật liệu tăng giá, có dự án nguy cơ lỗ hàng chục tỷ đồng -
Nam ca sĩ Hàn tặng vàng cho 100 nhân viên, đồng nghiệp sửng sốt -
Thanh Hóa: Chia sẻ thông tin sai sự thật trên Facebook, một phụ nữ bị phạt hơn 11 triệu đồng -
Hà Nội thống nhất triển khai dự án Safari Ba Vì, phấn đấu khởi công ngày 10/10/2026 -
Hai mẹ con vụ chém 3 người ở Cà Mau qua cơn nguy kịch
Pháp luật
26/04/2017 15:20Hung thủ sát hại nữ giám thị đi coi thi bật khóc
Sáng nay, phòng xét xử hung thủ sát hại nữ sinh đi coi thi ở Hà Tĩnh chật kín người theo dõi. Ở phần thẩm tra lý lịch, Tiến đã bật khóc.
| Tâm trạng của hung thủ sát hại nữ sinh tại phiên xử Trước ánh đèn của máy ảnh, Nguyễn Văn Tiến cúi gằm mặt, nghẹn giọng rồi lấy đôi bàn tay đan chéo vào nhau. |
Bị cáo được dẫn vào tòa lúc 7h. Một giờ sau, phiên tòa mới bắt đầu diễn ra.
Khán phòng xử Tiến sáng nay chật kín người. Nhiều người không có chỗ đứng phải đứng bên ngoài để theo dõi diễn tiến phiên xử. Tại phần thẩm tra lý lịch, Nguyễn Văn Tiến bật khóc.
![]() |
| Hung thủ sát hại nữ giám thị Oanh đã bật khóc sáng nay, 26/4. Ảnh: Phạm Trường. |
Hơn một tháng trước đó (23/3), bị cáo Tiến được đưa ra xét xử. Tuy nhiên, khi phiên tòa diễn ra được ít phút đã phải hoãn vì người nhà bị hại, luật sư bào chữa cho Tiến vắng mặt không lý do.
Theo nội dung vụ án, tối 3/7/2016, nữ giám thị Phạm Thị Oanh (23 tuổi, quê Hà Nam, sinh viên năm cuối Đại học Sư phạm Huế) ra Hà Tĩnh làm giám thị coi thi THPT Quốc gia. Sau ngày coi thi cuối cùng, Oanh thuê nhà nghỉ ở lại và gọi taxi do Tiến chở đi lễ tại nhà thờ An Nhiên (xã Thạch Hạ, TP Hà Tĩnh).
Rời nhà thờ, nữ giám thị tiếp tục yêu cầu Tiến chở ghé thăm nhà một nam sinh ở cách đó khoảng 500 m. Dọc đường về, Tiến chở nữ sinh Oanh đi vòng ra một cánh đồng vắng phía sau xã Thạch Trung (huyện Thạch Hà) rồi dừng lại và chốt cửa xe bóp cổ nạn nhân đến chết, lấy đi 250.000 đồng. Tiến sau đó chở xác nữ giám thị vứt xuống cầu Sú (Thạch Hà) phi tang.
Sau nhiều giờ điều tra, sáng 5/7, cảnh sát bắt Tiến khi tên này đang đậu xe ở một trung tâm thương mại ở TP Hà Tĩnh.
![]() |
| Anh Phạm Quốc Triệu đại diện gia đình bị hại cho biết 8 người anh em họ hàng của nữ sinh từ Hà Nam vào theo dõi phiên xử. Ảnh: Phạm Trường. |
Tại cơ quan điều tra, Tiến khai nhận hành vi phạm tội của mình. Đến 9h, cùng ngày, cảnh sát tìm thấy xác nữ sinh xấu số ở dưới cầu Sú (huyện Thạch Hà).
Nhà chức trách còn phát hiện và truy tố Tiến thêm tội Dâm ô trẻ em. Theo đó, ngày 2/6/2016, Tiến điều khiển taxi chở bé gái tên Giang (11 tuổi, đã đổi tên), từ TP Hà Tĩnh về xã Thạch Khê (Thạch Hà). Quãng đường cho xe chạy lòng vòng, nam thanh niên sờ vào chỗ nhạy cảm dù bé gái phản ứng dữ dội.
Khi về nhà, gia đình Giang thấy con gái có biểu hiện lạ, bỏ ăn, sợ hãi. Người thân gặng hỏi, bé gái đã kể lại toàn bộ sự việc.
![]() |
| Những mốc thời gian liên quan vụ nữ 9X bị sát hại. Đồ họa: Phượng Nguyễn. |
| Chuyến taxi định mệnh của nữ giám thị 9X: Vẫy chiếc taxi màu xanh đi qua đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (TP Hà Tĩnh) để tới lễ nhà thờ, chị Oanh không ngờ đó là chuyến xe định mệnh của cuộc đời. |
Theo Phạm Trường (Tri Thức Trực Tuyến)
- Chung cư Văn Phú tăng giá 5 lần sau hơn 10 năm, có dự án vẫn "đắp chiếu" (14:31)
- Lời kể của nạn nhân vụ sét đánh 4 người cùng lúc (14:28)
- Bích Phương lộ ảnh cùng Tăng Duy Tân về Quảng Trị, nghi vấn ra mắt gia đình (14:28)
- Liên tiếp dính ma túy khi đang thử thách án treo, nam thanh niên bị áp giải đi tù giam (14:19)
- Chồng biến vợ thành “người đã chết” trên mạng khi cô đi công tác (14:09)
- Nam sinh viên lập "đại lý vé concert" trên Threads để lừa đảo: Hơn 200 người sập bẫy, chiếm đoạt trên 2 tỷ đồng (14:01)
- Dụi mắt bằng tay bẩn, người phụ nữ suýt mất thị lực (54 phút trước)
- Mẹ bỏ 4 con nhỏ ở nhà để đi chơi du thuyền, bé sơ sinh 2 tháng tuổi cũng không có người chăm sóc (58 phút trước)
- Nhà thầu Thanh Hóa "gồng mình" vì vật liệu tăng giá, có dự án nguy cơ lỗ hàng chục tỷ đồng (1 giờ trước)
- Đào tạo tiến sĩ "ế" hàng nghìn chỉ tiêu, vì sao? (1 giờ trước)


