Pháp luật

Hung thủ tưới xăng thiêu sống người tình ở Bình Thuận bị bắt

Gã đàn ông đổ xăng phóng hỏa đốt người tình đã bị bắt khi đang lẩn trốn ở Bà Rịa-Vũng Tàu.

Ngày 18/8, tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Thuận, cho biết sau gần năm tháng bỏ trốn, Lê Minh Hoàng - kẻ phóng hỏa đốt người tình đã bị lực lượng truy nã bắt giữ sau khoảng 5 tháng bỏ trốn.

Hung thủ tưới xăng thiêu sống người tình ở Bình Thuận bị bắt
Đối tượng Lê Minh Hoàng tại Cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp

Theo hồ sơ, Hoàng sống chung với chị Nguyễn Thị Trang (38 tuổi, ngụ tại Phú Quý). Cả hai làm công nhân tại một công ty đúc trụ thanh long ở xã Hàm Kiệm, Hàm Thuận Nam.

Khoảng 11h ngày 27/3, do mâu thuẫn, Hoàng tưới xăng lên người chị Trang rồi châm lửa đốt. Những người gần đó vào dập lửa nhưng Hoàng không cho và còn buông lời đe dọa nếu ai vào sẽ đốt luôn.

Chị Trang sau đó tự chạy ra ngoài dùng nước tự dập lửa rồi gọi điện cho cha ruột tới cứu.

Khi ông Nguyễn Văn Tiết (Cha ruột của chị Trang) tới nơi, Hoàng vẫn nằm trên giường nhìn ra như không có chuyện gì. Trong khi ông Tiết gọi cấp cứu thì Hoàng đứng bên ngoài liên tục chửi bới với những lời lẽ tục tĩu.

Nạn nhân bị bỏng 20% độ IIAB ở mặt, cổ và thân. Kết quả giám định, nạn nhân bị tổng tỉ lệ tổn thương cơ thể là 38%.

Còn Hoàng bỏ trốn khỏi địa phương. Đến tối 11/8, nghi phạm này bị trinh sát bắt giữ khi vừa rời nhà trọ ở huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

PTH (Nguoiduatin.vn)