-
Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội
-
Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên
-
Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường
-
Từ Lee Min Ho đến Song Joong Ki, thời câu view kiếm tiền từ sao hạng A đã qua rồi
-
Bọc bạt kín như bưng, hai ô tô ở Thái Nguyên vẫn "mất tích" trong mưa ngập
-
Đêm trắng giữ đê ở Bắc Ninh, hàng nghìn người căng mình gia cố chống lũ
-
Cảnh sát, quân đội vào vùng ngập lụt lịch sử: "Không sao, có chú đây rồi"
-
Cảnh báo: Ngày càng nhiều nhân viên văn phòng trốn làm đi chơi pickleball!
-
Taylor Swift bị ruồng bỏ vẫn làm nên lịch sử, cả loạt siêu sao "ra chuồng gà"
-
Trực thăng Không quân cứu trợ 5 em bé mắc kẹt trên nóc nhà ở Lạng Sơn
Pháp luật
23/07/2020 20:35Kể chuyện trinh sát phá án nhóm ma túy Hàn Quốc
Tối 18-7, ban chuyên án cất lưới đường dây vận chuyển ma túy từ Việt Nam sang Hàn Quốc do một cựu cảnh sát Hàn Quốc cầm đầu. Ban chuyên án còn nhiều việc để làm nhưng các trinh của nhiều lực lượng thở phào nhẹ nhõm vì đã không bõ công cho hàng tháng trời đeo bám, ăn ngủ ngoài đường để theo dấu nhóm này.
Cất giấu ma túy tại nơi đông người
Chuyên án gồm rất nhiều lực lượng phối hợp như Cục Phòng, chống tội phạm và ma túy (bộ đội biên phòng), Cục C04 (Bộ Công an), Đoàn 3, Đoàn 2 Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng TP.HCM, Hải quan TP.HCM, Công an TP.HCM…
Ngày 22-7, chúng tôi đến kho chứa đá mà nhóm tội phạm dùng làm nơi đóng hàng ở phường Linh Đông, quận Thủ Đức và bất ngờ vì nơi đây là một quán cà phê sân vườn.
Một nhân viên quán cà phê chỉ các khối đá ở góc của sân trước quán nói: Hằng ngày các công nhân đến vận chuyển, xếp đá nhưng không một ai biết về ma túy. “Chúng tôi chỉ biết vụ việc khi lực lượng chức năng vào bắt, kiểm tra” - nữ nhân viên quán cà phê cho biết.
Theo Đại úy Huỳnh Phú Hồng (trợ lý điều tra Ban điều tra, đội phòng chống ma túy, phòng chống tội phạm Bộ đội biên phòng TP.HCM), quán cà phê này làm kho chứa đá cũng là nơi Kim Soon Sik (60 tuổi, cựu cảnh sát Hàn Quốc) và Huỳnh Thị Hoa Trân (40 tuổi, ngụ quận Thủ Đức) sinh sống.
Trong thời gian xác lập chuyên án, quán có nhiều “khách” lạ uống cà phê, chứng kiến toàn bộ quy trình cất giấu những gói ma túy vào trong các khối đá. Còn phía trước cũng có các “xe ôm” lảng vảng bám theo Kim Soon Sik đến nhiều địa điểm.
Với thủ đoạn chừa khoảng trống, nhét 8-12 gói ma túy vào giữa các khối đá rồi kết nối bằng silicon, máy soi sẽ không phát hiện được. Theo ban chuyên án, đây là lần đầu tiên có vụ án mà người Hàn Quốc và người Trung Quốc câu kết hình thành đường dây vận chuyển ma túy và cũng là lần đầu tiên các đối tượng dùng đá xây dựng để giấu ma túy.


Trinh sát đeo bám ngày đêm đến sụt cân
Theo một lãnh đạo trong ban chuyên án, vì phối hợp nhiều lực lượng nên đòi hỏi công tác phối hợp phải hết sức ăn ý, phân công cụ thể. Các trinh sát vào rất nhiều vai, đeo bám liên tục nhóm nghi phạm.
Trung tá Lê Văn Dương (Đội trưởng Đội đặc nhiệm phòng chống ma túy, phòng chống tội phạm Bộ đội biên phòng TP.HCM) kể: Việc đeo bám Kang Seon Hak (27 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc) rất cực vì phải đảm bảo giám sát người này gần như 24/24 giờ. Lý do là Kang Seon Hak thường xuyên hẹn hò với người yêu tại nhiều quận khác nhau nên quá trình đeo bám khá vất vả.
“Kang Seon Hak hay đi sang các quận 4, 2, Thủ Đức, Gò Vấp... Khoảng thời gian 22 giờ đến 6 giờ sáng, Hak hay chở người yêu từ quận 2 đi chơi lòng vòng qua trung tâm quận 1 ăn uống, vô công viên. Anh em chỉ nghỉ chân khi người này về chung cư Cantavil. Lúc này lại căng mắt ngồi ngoài cổng chung cư cho muỗi đốt. Cực nhất là khi đeo bám nghi phạm vào trời mưa, vì đường ngập và xe tắt máy. Còn Hak thì đi xe phân khối lớn” - Trung tá Dương chia sẻ.
“Nhiều anh em trong nhóm đã giảm đi cả 2, 3 kg khi bám theo người này” - Trung tá Dương nói.
Ngơ ngác khi người yêu bị bắt
Tối 18-7, tổ trinh sát bám theo xe container chở các khối đá từ nhà kho đến cảng Cát Lái (quận 2). Tuy nhiên, xe này chạy lòng vòng trên đường nội bộ ra cảng Phú Hữu (quận 9) rồi mới về lại cảng Cát Lái.
Đến đêm cùng ngày, lực lượng chức năng đã tiến hành đồng loạt bắt giữ bảy nghi phạm, khám xét sáu địa điểm. Tại điểm chung cư Cantavil (đường Song Hành, phường An Phú, quận 2), lúc 23 giờ lực lượng trinh sát giám sát hai cổng, khi Kang Seon Hak xuất hiện thì lập tức bị bắt giữ.
Tại chung cư Sarimi (phường An Phú, quận 2), khi tổ trinh sát thực hiện bắt giữ Li Jun Hao (34 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) thì bảo vệ chung cư không cho vào cho đến khi chủ chung cư xuất hiện.
“Thời điểm chúng tôi bắt giữ, cô người yêu (sinh viên của một trường ĐH tại TP.HCM) của Hak ngơ ngác và bất ngờ” - Trung tá Dương kể.
Lập công ty làm bình phong
Để qua mặt cơ quan chức năng, nhóm nghi phạm mang quốc tịch Hàn Quốc, Trung Quốc, Việt Nam đã móc nối nhau thành một đường dây khép kín.
Trong đó, Huỳnh Thị Hoa Trân đứng ra thành lập Công ty TNHH Máy & Thiết bị công nghệ APE chuyên về đá granite xuất khẩu sang Hàn Quốc để làm bình phong.
Tham gia đường dây này còn có Li Jun Hao (34 tuổi, quốc tịch Trung Quốc), Li Tian Guin (45 tuổi, quốc tịch Trung Quốc), Kang Seon Hak (27 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc), Nguyễn Thanh Phú (38 tuổi, ngụ phường Linh Đông, quận Thủ Đức) là thợ đóng đá, Đoàn Văn Nghĩa (trú Đồng Nai) lái xe container.
Theo hồ sơ hải quan, Công ty TNHH Máy & Thiết bị công nghệ APE đã năm lần xuất khẩu đá granite sang Hàn Quốc.
Theo Tự Sang (Pháp luật TPHCM)








- Người phụ nữ thuê trọ 15 năm, thấy chủ nhà được đền bù giải tỏa 9,6 tỷ đồng lập tức đòi chia phần: “Tôi xứng đáng được một nửa” (54 phút trước)
- Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội (54 phút trước)
- Người đàn ông ở TP HCM bị cướp giật dây chuyền vàng trị giá 100 triệu đồng (1 giờ trước)
- Suýt ngất khi biết đây là phòng của một nữ sinh 2k1! (1 giờ trước)
- "Ông hoàng nhạc sến" Vbiz: Bỏ 1 triệu đô mua bảo hiểm trinh tiết, đúc tượng chính mình từ 1.000 cây vàng (1 giờ trước)
- Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên (1 giờ trước)
- VIDEO: Người dân chen chúc xếp hàng mua vàng khi giá vượt 142 triệu đồng/lượng (1 giờ trước)
- Ông bố trẻ khóc nức nở vì con trai học tiểu học, nhưng vợ ngồi cạnh lại cười khúc khích: Chuyện gì đây? (1 giờ trước)
- "Cậu bé đẹp nhất thế giới" William Franklyn-Miller giờ ra sao? (1 giờ trước)
- Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường (1 giờ trước)




