Camera tiệm vàng ở huyện Củ Chi đã ghi lại cảnh tên cướp đội mũ bảo hiểm, che kín mặt, cầm búa đẽo xông vào đập vỡ tủ kính, hốt nữ trang rồi bỏ chạy.
Theo điều tra, chiều 11/2 (mùng 4 tết), Thắng đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang che kín mặt, cầm búa đẽo xông vào đập vỡ tủ kính tiệm vàng của ông Nguyễn Hồng Thanh (69 tuổi), nằm trong chợ Việt Kiều ở xã Tân Thông Hội.
|
Clip: Kẻ cướp đập tủ kính, gom vàng trong 5 giây ở Sài Gòn |
Nghe tiếng tri hô của vợ chồng chủ tiệm vàng, hàng xóm đuổi theo. Chạy 200 m, kẻ cướp ngã xe, bị mọi người bắt giữ, lột khẩu trang. Cố vùng vẫy, anh ta chạy thoát vào hẻm, mất hút cùng số nữ trang khoảng 8,5 lượng vàng 18k (trị giá 180 triệu đồng). Tuy nhiên, hắn bị mọi người nhận diện là người ở địa phương.
Sau 10 ngày lẩn trốn, được gia đình vận động, Thắng ra đầu thú. Theo cảnh sát, kẻ này từng có tiền án về tội Cướp tài sản, ra tù vào tháng 8/2013. Anh ta có vợ và con trai 9 tháng tuổi nhưng thường xuyên ăn chơi, nhậu nhẹt.
Sau hai tuần, tủ kính tiệm vàng bị cướp đập vỡ vẫn chưa được thay mới. Ảnh: Hải Hiếu
Trong khi đó, sau gần hai tuần bị cướp tấn công, tủ kính tiệm vàng bị vỡ một lỗ 40 cm vẫn chưa được thay mới. Chủ tiệm vàng dùng một miếng kính khác dán chồng lên để tiếp tục kinh doanh.
Ông Thanh cho biết, tiệm vàng chỉ gắn camera chứ không có bảo vệ. Hôm đó, hai người khách vừa rời khỏi tiệm, ông ngồi trên bàn còn vợ đang đứng quay mặt vào trong.